1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay đưa đứa bạn đi khám ở bv Thanh Nhàn rồi lại đến bv Bưu điện. Nhìn cái quang cảnh trong bệnh viện, mình thề là mình chỉ sống đến 60 tuổi thôi huhu..! Làm người già sao mà chán thế, lại còn khổ con khổ cháu nữa chứ. 60 tuổi thôi nhé sớm hơn một tẹo cũng ok
  2. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bà con hôm nay làm bài thi Vật liệu thế nào ? chắc là ngỏm hết hả? Nhưng công nhận đề thi hôm nay chuối thật. Các thầy dùng đề thi cho bon lớp 4 trình cho mình làm . Toàn câu hỏi lạ hoắc . Ai vào đề 2 như mình thì làm xong bài tập là ngồi chào cờ . Mà bài tập cũng khoai khẩm cơ . Đề thi gì lại có bài ko có trong đề cương, mà cũng chưa gặp bao giờ. May mà luc gần cuối thầy bảo cho cách làm, ko thì về mo ... Thôi dù sao thì cũng thi rồi. ko biết kết quả thế nào nhỉ?
    Chúc bà con có những môn thi sau may mắn hơn!
    Vạn sự khởi đầu nan !
    Vài nam bắt đầu nản !

  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Xác định lại niềm vui
    Tự dưng cảm thấy vui vui, thế là làm thêm một bài Nhật ký chứ nhỉ. Mình biết là muộn rồi nhưng mà mình không muốn lãng phí tâm trạng vui vẻ này. Rất có thể mình sẽ gặp ngay một nỗi buồn nào ngay đó. Vậy tại sao lại không vui, cứ mỉm cười hoài như một người ấm đầu như vậy cũng được, chẳng sao. Oa , trời ơi, cứ ngoác miệng ra, rộng miệng thì xấu như cá ngão nhưng chả sao, đơn giản là lúc này mình đang vui, một niềm vui nhẹ nhàng!!!!!!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Híc, Chuckle ơi, sao lại đòi chết sớm thế, giờ này 60 tuổi mà đòi tốt nghiệp hệ Trái Đất là sớm lắm đó nha. Chậc, có người buồn đó, S_Holland này chẳng hạn. Chuckle ơi, từ bỏ cái suy nghĩ đó ngay nha.
  5. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật chưa bao giờ mình cảm thấy tệ như đợt này. Thi học kỳ đến môn thứ 3 rồi mà vẫn chẳng có hứng thú gì chuyện học hành, kể cả bắt ép mình nữa luôn. Chẳng biết sẽ thi các môn còn lại như thế nào nữa????
    Hôm nay, 13h lóc cóc vào TV với hy vọng là sẽ nhồi nhét được chút đỉnh vào đầu nhưng rồi cuối cùng lại thấy mình ngồi ở hàng net. Chán thiệt, chẳng muốn học gì cả, đi chơi loanh quanh 1 mình cũng chán mà lại chẳng muốn quấy rầy mọi người trong mùa thi cử. Lên net hy vọng gặp được ai đó chat chit tí cho đỡ buồn cũng chgnẳ gặp ai cả. Đành lên post bài cho đỡ buồn rồi về đi ngủ. Hy vọng đêm này sử lý đuợc mục tiêu mình đã đề ra phải thực hiện trong ngỳa hôm nay.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng trong suốt 2 tuần vừa rồi . Mới qua mấy môn , mình cũng tự nhủ kẻo này phải học lại mấy trình thôi !
    Khiếp , mấy hôm nay nóng thế , chỗ nhà trọ của mình nước có loăng quăng dạo chơi sướng nhẩy !
    Tối nay học , quá hoành tráng !
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá rồi chẳng vào BOX vì thế đã quên mất viết nhật kí rồi thì phải. Ngồi đọc cả buổi chiều mới post được mấy bài.... làm xong cái 4rum rồi quyết định nhảy vào viết nhật kí cho hoành tráng.
    Hôm nay 9/6 maudo lại quyết địngu viết nhật kí trong BÕ TL

  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình phải đưa bạn S_Holland đi thăm quan mấy cái bệnh viện mới được xem bạn hiền có thay đổi ý kiến không. Ở đấy toàn những người già nhăn nhúm xấu xí, chân tay cất nhắc cũng khó nói gì đến phơi phới hăng say lao động giúp ích cho đời như thời trai trẻ. Thậm chí con cháu bón cho miếng gì ăn cũng không có cảm giác ngon, nhìn cô y tá xinh tươi bốc lửa thế kia cũng không thấy xúc động. Làm người già đúng là tẻ ngắt! Mình không làm người già đâu
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Là lá la la...
    Líu lo thế chứ thiệt tình là hổng biết vui hay bùn nữa... Số fận thật là trớ trêu , kiểu gì mà cứ câu mình loại ra, cảm thấy không quan trọng là y rằng thi trúng fóc nó!
    Hết cảm hứng luôn...
    Ngồi cắm đầu cắm cổ, bịa đặt nhảm nhí, KTCT mùh lại có cả câu cảm thán... ha ha... chẳng biết ... à ko, chẳng nhẽ lại ko qua!Chẹp...
    Hôm nay quyết chí ngồi cà kê cho đỡ uổng mấy ngày học hành khốn khổ, ăn ko ngon, ngủ không yên... còn 4 môn nữa thôi... xong là lên tiên luôn
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vui buồn lẫn lộn, vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều.
    Vui: Niềm vui nối tiếp niềm vui, đã làm bài tốt, bây giờ nhận được điểm cũng tốt nữa. Như thế còn gì bằng. Có hứng thú học, như thế chắc là tốt, dù là chưa học được bao nhiêu....
    Buồn: Buồn 1: Sao lại thế nhỉ? Nhóc viết cho mình như vậy là ý làm sao? Có gì không hài lòng à? Mình tưởng thời gian vừa qua mọi chuyện êm đẹp lắm chứ? Bó tay, thật không thể nào hiểu nổi.
    Buồn 2: Làm bài Kinh tế dở tệ, cơ mà không phải là tại mình. Mình cố hết sức rồi....
    Buồn 3: Buồn ngủ quá....
    Buồn 4: Ặc ặc....cái này thì không nói ra được...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này