1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bực mình....chẳng hiểu tại sao dạo này hay cáu thế......mình rất là ko thích cái gì ko đúng ý mình.....con bạn bảo mình rất là khó chịu, khó tính... túm lại là rất quái đản.
    Giờ thì đành fải ngồi im 1 chỗ để cho qua cái cơn dở hơi này rồi làm gì mới làm...
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình viết nk sớm nhất nhà... lò dò dậy sớm để đi học nhưng rồi lại đang đấu tranh tư tưởng là ko biết có nên đi hay ko?
    Tối qua lên cơn dở hơi, lôi mọi nguời đi xem Harry Portter và những tên giám ngục nhà tù Azakaban ( ko biết viết thế có đúng ko nhỉ)..cười nhăn nhở suốt cả buổi. Bà bạn ngồi cạnh thì ngủ tít, ông em bên cạnh bà ấy thì xem đồng hồ liên tục. May mà người ngồi cạnh mình ko ngáp, nếu ko mình áy náy lắm...
    Giờ thì lại đến lượt mình ngáp.. giá mà ngủ đuợc thì tốt... hay là ở nhà ngủ nhỉ?
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la một ngày học tập thật là củ chuối. Bắt đầu phải kể từ lúc 0h đêm. Vì chưa đâu vào đâu cả mà chỉ còn đúng 1 ngày nữa là thi roài, thế là nhất quyết sẽ học đến 4h sáng mới đi ngủ.
    1h sáng: buồn ngủ quá.... nghĩ đi nghĩ lại, tự biện hộ rằng học buổi sáng sẽ hiệu quả hơn. Thế là đi ngủ, để chuông 4h.
    4h sáng: Hăm hở dậy, tắt chuông, ngồi vào bàn. Xem nào, làm một cái bánh mì Kinh đô và một cốc cafe cho tỉnh táo. Học được 2 câu.
    4h30: Sao mà buồn ngủ thế nhỉ? Hĩ, có lẽ để mai lên thư viện học tiếp, chứ như thế này có học cũng chẳng vào. Để lại chuông 6h30 rồi đi ngủ tiếp.
    6h30: Chuông kêu, tỉnh dậy tắt chuông thì thấy trời mưa. Thế này lên thư viện sao được.
    8h30: Bình minh đập cửa.
    Thế đấy. Tôi học thế nào đây hả trời!
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thi......thi.....ôi !!!!!! Lại thi, chán chết lên được, không học không xong, mình bảo sẽ ngủ một tí thôi đến khoảng 1h dậy học !
    2h .........mẹ ơi..... con buồn ngủ khủng khiếp , mình chỉ nằm một tí ti thôi là dậy học !
    ...Chỉ một tí nữa thôi
    4h cầm cái bút nhưng mắt lờ đờ, đầu gật gờ .............gục xuống bàn
    .........
    7h sáng ....vẫn buồn ngủ , thế là chiều nay thi rồi!!!!!!!!!
    Mình học thế nào đây hả trời !!!!!!!!!!
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    13/6
    Buồn ngủ ! Thế là thi xong một số môn dở hơi !
    Hôm qua ngớ ngẩn thế nào vừa là xong cái áo quay đi quay lại đập ngay tay vào bàn là => Vậy là một vết sẹo to đùng ở tay, anh đã cáu ầm lên khi thấy vậy !!!!!! Anh ơi ! Đừng có mắng em nữa nhé ! Em sợ lắm !!!
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mệt !
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ừm... Hơi bực mình một chút!!!
    Đêm ko ngủ đc, sáng fải dạy sớm... hu hu... ngồi cày cuốc ở tầng 5 Thuỷ lợi... hé, mưa thiệt là to!
    Bi giờ lại vèo đến BC rùi... số mình chắc là số chạy sô! Mệt fờ... rủ đc ai đi măm trưa bi giờ nhể?! Chán qué đi mất! Biết thế sáng fi con ngựa sắt cho xong, tối còn đi lượn... Rõ khổ, vừa mới chơm chớm nghỉ hè mà tụi học sinh của mình đã đòi học gia sư rùi...
    Tiền thì ai chả thích!!!


  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    15 tháng 6.
    Dạo này chỉ có mình chăm chỉ viết nk.. tối qua đang viết dở thì buồn ngủ quá, đi ngủ mất.. sáng dậy đọc lại thấy những gì mình đã viết như dở hơi. Bây giờ cũng đang lim dim, nhưng ai làm bài hộ mình cho mình ngủ bây giờ........hử?
    Hì hục xay mực làm chả, hình như mình làm cháy cái máy xay sinh tố luôn rồi, mùi khét khèn khẹt và khói phun ra... hix, mà cháy thật thì mình lại bị mắng vì tội ko cẩn thận, hix hix hix,
    lạy trời cho nó ko cháy..
    Hôm nay là cái ngày gì mà làm gì cũng ko ra sao, tay chân đau liên tục. Sáng thì kẹp tay vào cửa, chiều tối nấu cơm , thái thịt thái luôn vào tay, cắt ổi thì cũng xoẹt 1 miếng. Bước hụt chân vào nhà tắm và hậu quả là đang ngồi nhăn nhó...
    Vào check mail, YM bây giờ nâng cấp dung lượng inbox lên 100MB, Mất công mình vừa xoá 1 đống mail cũ, và lập 1 địa chỉ mới.. như điên ấy. Giờ thì dùng đến bao giờ cho hết 400Mb nhỉ.....
    Được global sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 15/06/2004
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên thư viện hầu như chẳng học hành được gì. Đi uống nước hai lần, xem điểm một lần, thế là hết buổi. Bảo chưa được gì cũng không đúng! Chính xác là được một câu rưỡi...nhưng mà như thế thì cũng như không.
    Sắp xong rồi, thi được 5 môn, còn 3 môn nữa. Được hơn nửa quá trình rồi. ĐÃ cố thì cố cho chót. lạy trời từ giờ đến cuối kì đừng có sai sót nào nữa cả.
    Hôm nay lên box thì thấy có mỗi topic Fun Fox là có người viết. Mấy đồng chí bên đó viết chăm thật. Mỗi ngày phải cả vài chục bài ấy chứ. Nhưng mà chỉ tham gia vào đó thôi chứ chả viết thêm ở chỗ nào khác <------ có cũng như không.
    Đọc bài của người ở trên viết ----> trong số thư bị xoá đi ko biết có thư của mình ko nhỉ??
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 16....
    Một ngày mệt đến chả muốn làm gì.Lang thang ở trường.Sao mà rắc rối lắm công đoạn thế.
    Chán quá chán quá.Làm sao cho hết chán bây giờ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này