1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xong!!! Đọc đến đây là công sức mình với thằng Lucky bỏ ra là đổ ra sông ra biển hết. Híc, ngậm ngùi quá đi.
  2. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Viết nhanh, viết nhanh lên,... kẻo rồi trang này đi vào dĩ vãng thì buồn lắm.
    Nhật ký thì phải viết đúng như nhật ký thôi:
    Cả ngày hôm nay, thật là mệt mỏi với cái môn CTS và với cái họng củ chuối của mình. HÌnh như nó chẳng để cho mình yên lúc nào cả, hết cái này đến cái nọ, mệt mỏi wá. Nghe ông YRFriend doạ về cái môn CTS càng làm cho mình cảm thấy lo, lo sợ khônghọc kịp, lo ko biết có làm được bài không... nhiều cái lo.., rồi còn lo điểm cái môn KTế khỉ gió nữa chứ, chẳng biết sống chết ra sao nhưng đã có thông tin là có khoảng gần 20 mạng đi đứt. Sáng nay, được ông Lucky buông cho một câu: Lớp mình tạch ATLĐ đến 1/3, lại một nỗi lo nữa. Chị hiendttt ơi, chị chấm bài nhẹ tay cho chúng em thở với nhé, em cám ơn chị nhiều.
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17
    Biết nói gì bây giờ, tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp vậy nhỉ. Đúng là cuộc sống luôn luôn không như người ta mong muốn. Lúc này mình thấy ghét cái cuộc sống khốn khiếp này kinh khủng. Ông trời liệu còn có mắt không khi mọi thứ giờ đây trở nên bất công đến như vậy .Bất công với con người cả một đời chỉ biết hiến dâng cho những cái tốt đẹp, cả một đời ngang dọc , để bao nhiêu công lao chỉ trong giây phút bị phủi tay , bị hất xuống sông xuống bể không một chút tiếc thương.Cái chỗ dung thân cho người tốt sao mà hiếm hoi vậy. Cũng là con người sao sống với nhau tàn nhẫn quá vậy ? Cũng là con người sao chỉ nghĩ kế để hại nhau ? Cũng là con người đấy vậy mà sao chẳng có chút tình nghĩa gì cả ......... Nửa đời người, vật lộn với khó khăn , gian khổ, " cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu " . Thật đắng cay !
    Chẳng biết phải làm gì bây giờ, nghẹn ngào mà chẳng thể chảy được nước mắt. Một con bé 18 tuổi thì biết làm gì cơ chứ, sao có thể thay đổi mọi thứ được ! Buồn quá ! Kẻ xấu thì nhởn nhơ cười , còn người tốt thì muôn đời vẫn phải vật lôn với cuộc sống....muôn đời vậy.........
    Ông Trời ơi ! Người ta có làm gì sai đâu sao số phận của con người đó lại khổ đến thế hả ông ? Có xứng đáng bị như vậy không ?
    Dù sao thì vẫn phải tiếp tục bước đi cho dù đường đi còn nhiều đoạn buồn như vậy ?
    Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời ​
    Con tim non vừa biết yêu đời , chờ ngày mai đến ngày bình yên. Biết đâu??????
    Sóng gió ,sóng gió đưa đời em về đường nào?
    Bão tố, bão tố xô đời em về đường nào?
    Em có như con thuyền ....
    Em có như con thuyền ....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết chừng ngày mai sẽ có một điều đổi khác trong ta. Ngày hôm qua,,,, đã qua. Sống với hiện tại và hướng về tương lai.
    Hi vọng là mọi chuyện đều ổn thoả.
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Úi giời!


    Là lá la...
    Thi xong thêm 1 môn!
    Làm khá tốt! Chẳng hiểu sao lại quên đúng cái định nghĩa "Tập thể" mà sáng nay làu làu...
    Làm cái gì bi giờ nhể?
    Box dạo này rôm rả quá! Vui vui...
    Thêm 1 ngày nóng...
    Nhật kí sắp sang trang thứ 100 rùi.
    Mọi thứ hỗn độn... Không muốn nghĩ nhiều!
    YEAH...
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là nghỉ hè rồi, không được ngồi net free ở trường rồi, không được ngồi net hai nghìn ở cổng trường rồi. Lại quay về với net ba nghìn ở gần nhà, mình sống cứ y như là tư sản ý. Đã thế chiều nay online gọi một đứa mãi mà không thấy trả lời, buzz cho phát cũng lờ lớ lơ đi. Hừ.. ở đời phải biết mình là ai chứ!! Mình cứ bon chen thế có ngày ngã què cẳng.
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay là ngày 17 nhỉ, sáng ra đã có người đòi mình phải làm đầy ... 23 năm 2 tháng. Đau sờ cau quá đi.
    Buổi sáng, xem xong bóng đá làm cho gần chục trận Real War, đi ăn sáng xong rồi mới về ngủ... cũng chẳng yên vì mấy cái điện thoại chết tiệt, thành ra một buổi sáng mà làm những 3 giấc ngủ mới cú chứ.
    Gần 4h chiều, chẳng biết làm gì hơn đành online phát, chẳng để làm gì cả!!!
    Tối nay thằng bạn thân lại về nhà rồi, híc, đếck chờ tao với mày ơi, mày về một mình không có tao thì cũng đi chơi với đếch ai, các em bây giờ ở Sài Gòn hết rồi mờ.
    Chán quá, ngày mai đi nhận cái bằng tốt nghiệp phát, chẳng hiểu thế nào đây. Nghe cái thằng lớp trưởng bảo không đi nhận bằng thử thì không được nhận bằng đơt này, hơ, cái thằng nói chuyện với anh em mà cứ như nói với mấy thằng cấp I ấy, chuối quá đi.
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cả ngày chơi sướng thật, có ai thích sướng không tớ nhường cho, mệt bở hơi tai. Cả ngày, có người nhắn cho cái tin tưởng là hay ho nhất, hoá ra cũng chỉ đem cái bực mình lại cho mình. Cú, đang muốn quên hết đây. Rồi cũng sẽ cho qua tất.
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/6
    Con` hai môn thi nữa thôi. Cố lên ta ơi, một khi đã cố cả kỳ thi rồi thì chẳng có lí gì hai môn cuối này lại để sểnh, Ôi! Chỉ một tuần nữa thôi là cuộc sống lại trở nên tươi đẹp rồi, và sẽ tươi đẹp nữa nếu mình đừng có tạch môn nào hết....mà tạch là tạch thế nào, phải được điểm cao..... ặc ặc. nghĩ mà sướng.
    Sướng nữa là hôm qua giải toả được cái vấn đề bức bối ở trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thấy em yêu cũng đáng yêu ghê cơ..... CHắc là cũng phải ôm một cục tức suốt hơn một ngày trời đấy nhỉ...Ai bảo!
    Mấy hôm nay ngồi net không có việc gì làm, chơi games trên Yetisports vậy.... rỗi hơi thật!
    Thôi vào học!
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lì trước computer suốt từ lúc mở mắt trừ lúc fải đi ăn đến giờ. Mình bái phục mình quá...cố gắng làm cho càng sớm càng tốt. Mai học chiều ngủ muộn tí cũng được. Dạo này nhiều việc mà cứ mất thời gian lung tung.
    Có đứa lên mạng ko thèm trả lời mình, láo toét quá, càng ngày càng tồi tệ. Thế mà hơi tí thì lu loa lên là thế lọ thế chai...
    Lọ mọ gần 1h để tìm cách chèn ảnh vào W mà ko được, cuối cùng lại fải đi hỏi...sighhhhhhhhhhhhhhh
    Mình đang rất khoái chí vì 1 số việc , 1 số hiện tượng đã diễn ra đúng như mình muốn...mình rất rất hài lòng. Phen này khối kẻ ngã bổ chửng khi biết sự thật. Ô hô, tớ đang sướng âm ỉ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này