1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Nam định này...

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Twins_of_VIP, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online buổi cuối rùi ,chào các chư vị nhé!
    la la sắp dc về nhà rồi ,nhưng sáng mai phải thi xong cái đã ............ buồn quá ,ktx giờ vắng vẻ quá ..............
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    không biết bao giờ mới gặp lại em? chán như con gián.........
  3. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    chào bạn phonglan nhé . He he , hi vọng về Nam Định thế nào chẳng may gặp nhau ở 1 quán Net nào đó thì buồn cười lắm đấy . He he , thi tốt nhé , tôi cũng 1-7 mới thi xong . Sắp về rồi !
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có từ gì khác ngoài từ Nhớ,,,,,,,,,,,
    Mình ở lại Hà Nội làm quái gì thế nhỉ? Mọi người về quê, sáng ăn ngon, trưa ngủ ngon, tối đi chơi ngon,,,,,,,,,,
    Thơ thẩn cái nhỉ:
    ]Một nỗi nhớ bất chợt
    Khiến em đi lang thang (Internet, hè, hè...)
    Ôi, nỗi nhớ mêng mang
    Điều gì làm em khổ....
    Thôi, kệ vậy, cố gắng lên, sang năm mình còn phải đứng đầu lớp ... Em vẫn nhớ...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ
    Những con đường kỉ niệm
    Mình là nắng
    Cùng mùa hạ rong chơi
    Gió cõng lá
    Đợi tháng bảy mưa ngâu
    Cõng câu hát
    Trong tim em 18...

    Anh có nhớ
    Là hứa đợi mùa sau...
  6. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của bạn Thulam thật sâu sắc...
    Hôm nay, đưa thằng em họ đi tập trung nộp lệ phí thi đại học. Gớm, làm mình nhớ lại hình ảnh của mình mấy năm trước. Những gương mặt ngây ngây ngô ngô, ngơ ngác tìm phòng thi, khép nép và sợ hại trước mấy cô giám thị chỉ hơn mình vài ba tuổi...
    Chẳng việc gì vội, ngồi uống nước chán chê, đợi mấy có giám thị xinh xinh đọc hết cái quy chế thi, rùi mới vào phòng. Bảo thằng em: Mày cứ vênh cái mặt lên em ạ. Đời nhiều khi cứ phải cố tình không bít mình là ai thì người ta mới sợ
    Ngày mai trong đám bon chen ấy
    Ối kẻ đau đầu bởi cuộc đua​
  7. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay vẫn chưa thể về Nam Định được vì còn phải ở lại đưa thằng bạn đi thi . Hôm nay , các con trời đến nhận thủ tục , lơ nga lơ ngơ giống hệt mình hồi xưa .
    Ôi thi mới chả cử , học hành thì vất vả , kết quả như gì , sau này chả biết có làm nên cơm cháo gì ko mà khổ quá ko biết . Nhưng mà dù sao học cứ phải học thôi .
    Mà ai có việc nào trong dịp hè ko , chỉ trỏ nhau cái . Kiểu như coi Net , gia sư , tờ rơi , gì gì cũng được . Nghĩ mãi đến 25-8 mà phát ngán ...
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa không nhận được những dòng tin nhắn ấy! chán hơn con gián!
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng nhớ gì cả vì rạng sáng ngày hôm nay có một vụ xì căng đan, sáng nay ngủ bù... Thương bọn đi thi đại học quá, nóng, chẳng biết viêm não đã quay trở lại chưa.... Khổ, học đại học có gì hay đâu mà ai cũng ham thế nhỉ? Mẹ ơi, ai đó ơi, mọi người ơi, khổ quá.... Hay mình về lấy chồng nhỉ? Mẹ chồng nuôi... đỡ khổ
  10. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    bạn thu lâm nói đúng đấy học đại học chán phèo .mình đề nghị làm một chuyên mục cho những người học đại học thổ lộ đi

Chia sẻ trang này