1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    mọi sự việc dường như đều ôm lấy 1 tính chất cơ bản của nó: tính mâu thuẫn nội tại.
    tựa như người muốn có lời khuyên lại không sẵn sàng lắng nghe sự khuyên bảo vậy.
    trời mát quá còn tôi lại ngồi viết.
  2. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Vượt ra ngoài nó thì có mâu thuẫn nữa không
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    trong lòng người thì tràn đầy mâu thuẫn và xung đột, sự vượt lên kia liệu có được diễn ra trong tự do thơ thới.
    trong lòng người mà không còn mâu thuẫn thì vượt lên đâu?
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ko
    nhưng trước khi đó
    thì là
    tự mâu thuẫn với chính mình
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vượt qua ....cái cầu rồi quay lại vượt qua cái cầu, he he he, trong tâm kinh nói vượt qua tất cả, đến đâu thì đến, chắc rồi củng đến nghĩa địa.
  6. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc quá mà lước mắt không chảy được aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    điên quá
    bao giờ thì bắt đầu đây , ngay lậpa ttức và dần dần
    ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    muốn khóc quá
    hôm nay buồn , sao mình lại cứ rơi xuống mãi thế này nhỉ , nó không bền vững rồi , nhưng nó khó quá ,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ thôi , mai còn dậy sớm nữa , buồn quá ,, chẳng nhẽ lại thêm 1 đêm nữa mang nỗi buồn vào giấc ngủ sao , chọn niềm vui nào , hâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahhahhâhhhahhâhhhâhhhâhh
    cố gắng lên nào , aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, biết đến bao giờ mới thoát khỏi trầm cảm đây , aaaaaaaa
  8. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    người ấy hỏi , em ơi sao em lại thích đứng dưới trời khuya ngắm sao ..
    anh ơi , em gửi nỗi cô đơn của mình trên đó
  9. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em nhớ mát lạnh đêm mưa mùa hè khi em đứng trầm tư bên cửa sổ mải nghĩ suy về cuộc đời bèo bọt mỏng manh . Ngước mắt nhìn trời thấy không gian bao la huyền bí thẳm sâu , phòng bên cạnh đôi tình nhân vẫn thức đang rầm rì trò chuyện nhỏ to , em chỉ muốn mình là gió bay khắp nơi
  10. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ngày mai mình có quyết tâm không nhỉ , mình sẽ ngay lập tức hay dần dần đây nhỉ ? cái đó cũng đáng để suy nghĩ sao nhỉ , ừ , tại mình yếu đuối quá rồi , sẽ ngay lâạ tức nào , nào , ừ , thì ngay lập tức nhé , từ giờ cắt đứt quá khứ nào , quyết tâm lên nào , không thể trầm cảm thêm nữa , cố lên nào lananh, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này