1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    con thuyền của người ấy rỗng không.
    nào cùng sang sông.
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ngay lập tức hay dần dần?
    điều ấy có đáng để suy nghĩ không nhỉ?
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nước mắt em rót đầy đêm tôi
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hề hề hề, trầm cảm là một căn bệnh rất rất nhiều người bị mắc phải,
    nhìn bên ngoài thi khó thấy, nhưng trong nội tâm họ quả là 1 vấn đề phứt tẹp.
    những người biểu hiện rỏ nét trầm cảm nhất là do sức khoẻ yếu kém, ít vận động, con lại thì được che giấu dưới mọi vỏ bọc.
    lananh đừng buồn, tình trạng của bạn như tất cả mọi người ở đây thôi,
    (vừa rồi chắc bị bể vụ phong thuỷ nhỉ, không sao đâu tu luyện tiếp)
    -khi bị trầm cảm thì ******** thường hiện diện để đánh cho ta gục lun, vì vậy hạn chế xxx
    -hạn chế dùng các biện pháp thay thế, như đi du lịch, đi ăn nhậu, và nói nhiều
    -có thể tâm sự một chút để trút bỏ nổi niềm mà mình không lý giải.
    -lananh có nhiều sách ôsho thì đừng đọc mà gởi cho dungwind nhé, mình sẽ nhìn vào sách mà hoá giải cho lananh.
  5. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bác này có nhiều kinh nghiệm tốt nhỉ .
  6. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. lananhosho

    lananhosho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đêm đang dần xuống , ngồi trong phòng đọc sách đến khuya , hỡi ôi , ngoài trời cây đang thầm thì ,tiếng côn trùng kêu ri ri , trong đêm cô đơn này xin để em ngồi 1 mình đọc sách đến khuya đến khi tiếng lá ngủ say không còn động đậy , đến khi nụ cười của đêm hôn nhẹ lên làn tóc , em sẽ đọc sách , ừ, biết đâu em sẽ lại khóc nhỉ , những lời này cảm động quá , em sẽ đọc cho đến khi nước mắt ứa ra trong những lời nghẹn ngào xáo động , và sáng mai tỉnh dậy sẽ lại là 1 ngày mới đầy thách thức . cảm ơn
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tam giác với ba đỉnh là ba chữ
    ..................BẤT
    CẦN........................MÃN
    __________________________________
    lâu lắm hôm nay mới nói đc nhiều, đc nói nhiều
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    "con thuyền của người ấy rỗng không "
    nó chẳng trở j cả
    chỉ buông mình theo gió
    còn em
    sóng_bạc _đầu
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mới biết mình chưa bao giờ bị trầm cảm, vì chưa bao giờ mắc cái vàng vàng kia

Chia sẻ trang này