1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tuổi còn trẻ mà ôm nhiều sách làm gì, muốn làm cô thư viện à.
    hề hề hề,
    không bị ******** thì bị rựu chè, cờ bạc, ...., he he he.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thuơng quá
    hoá ra chiki ko những trầm cảm mà còn ................lãnh cảm
    đáng thuơng đáng thuơng thay
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    còn dunwìn thì dính cả
    ala men !
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đang trong phòng thì thấy 1 con chó cảnh con chạy vô phòng tíu tít vẫy đuôi
    hoá ra con chó tầng duới,
    bế nó lên ....ngửi ngửi
    thơm mùi sữa tắm

    ko biết ả nào nuôi cún đực này
    bế vào lòng rồi nghĩ, mình mà có con chắc sẽ yêu nó lắm
    nếu trẻ con mà ko đáng yêu thì thế giới này hẳn se nhiều thây ma
    nghĩ cũng thấy buồn cười
    có khi chỉ mất năm phút thôi, rồi chín tháng sau đc 1 đứa trẻ khóc ngoe ngoe
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cac cac cac, nằm mơ há, ai cho mà dín, ha ha ha.
    con trai bây giờ ranh như chó, đứa nào củng sợ trách nhiệm ,
    răcrăc thủ theo cây kéo cut lủng cái đầu bao thì hoạ may, ha ha ha.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Á
    hóa ra mây bị trầm cảm hoàn toàn... hờ
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đã gửi xong, chờ phản ứng của sếp. Chán con cá rán, quả này chắc chết rùi. Mất cả ngủ.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những ông sếp dẻo quẹo đến thế nhỉ, hay ông sếp nào cũng vậy. Trong mắt các ông chỉ toàn gà đẻ trứng vàng, ngỗng đẻ trứng bạc chứ nhân văn gì.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GIẬN luôn gùi! Hứ, dám...hư!
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ý ciến hay á nhá
    biết đâu time sau lại có thêm 1 dùn wìn nữa ra đời
    ___________________________________________
    lại nhớ 1 câu chuyện cuời :
    CHEt vi lo thung cao su
    2 chàng trai gặp nhau duới địa ngục
    1 chàng hỏi : sau mày die vậy
    : tao đang đua xe thì thủng ( lốp )
    chàng kia ngạc nhiên : Ồ , tao cũng thủng . nhưng trên giuờng

Chia sẻ trang này