1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ứ ứ ứ........
    khẽ rên rỉ , mèo luời Hnhu quận quận thân mình và cái đuôi chiều nay do ăn vụng mà cháy xém mất một khoảng lông lại , lim rim con mắt chuẩn bị chim vao giac ngủ thì bỗng đâu có tiếng cạch cạch cạch bên của sổ................
    giữa đêm tồi một bóng nguời hiện lên duới ánh trăng . .........
    Hnhu giựt mình trợn tròn đôi mắt ngơ ngác thêm phần kinh hãi thốt lên................................
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  3. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    thân thể mệt mỏi , tinh thần mệt mỏi , kỷ luật bị buông lỏng , nhiều điều xấu đã kéo đến
    một ngày đáng cười , làm sao bây giờ , thưa thầy kính yêu của con , xin cho con nhớ đến chỗ giữa
  4. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    mưa
    trời tối
    trên bầu trời đàn chim bay lạc đang kêu vang
    nơi kia dòng người hối hả trở về sau lao động
    đã đến giờ tôi đi rồi đây , kính lạy người lần cuối , như đàn chim bay về tổ ấm
    sáng mai trời có sáng bừng lên không nhỉ ?
    và tối mai trời có lại tối đen không ?
    chúng mình sẽ ở giữa nhé
    không sáng không tối
    như đàn chim bay lạc trở về tổ ấm
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nói đoạn, Hnhu lườm liếc nũng nịu quýt . làm ng ta chờ cả tháng nay !
    giờ mới chịu mò đến
    ...................... đêm nay chết mới bà
    ^)^
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    giây phút mãn nguyện thì ngắn ngủi.
    những âu lo lại sớm tìm đường trở lại.
    và người ta cứ dường như đi từ âu lo này tới âu lo kia, đâu đó trên đường sẽ lác đác vài giây phút nghỉ ngơi, để rồi lại lên đường, 1 đường đời đau khổ.
    1 hôm cụ kể rằng.
    cho dù chỉ là 1 điểm sáng, 1 khoảnh khắc, cũng đáng là vĩnh cửu, cũng đáng để tắm mình mãn nguyện, đáng để sống hơn nhiều lần so với phần còn lại của cuộc sống tối tăm.
    khi ấy cuộc sống không phải là những nhịp cầu nối những âu lo, bắc qua những phúc lạc, người ta không phải đi từ đêm nay tới đêm mai và ở giữa là buổi sáng.
    cho dù tràn đầy đau khổ đi nữa thì nhiều nhất nó cũng chỉ là 1 đường hầm tăm tối. người ta đi từ đầu sáng nọ tới đầu sáng kia.
    đó là con đường sống.
    ta đi từ điểm sáng nọ tới điểm sáng kia.
    cho dù ở giữa đầy tăm tối.
    ta đi từ sáng nay tới sáng mai.
    bắc qua màn đêm đen.
    giờ đây là đường hầm đen.
    màn đêm thì có gì ghê gớm.
    cho dù chỉ có vài điểm sáng trong tay, ta cũng đã cháy lên rực rỡ cả lịch sử con người.
    và ta đã sống 1 cách tự hào.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chời ơi, mây đen quá!
    Bay đi chỗ khác mau. Mèo hnhu mà ra là mây tan xác pháo.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    1 năm qua đi
    ta còn đây
    nỗi đau tưởng quên đi
    lại còn đây
    ta tưởng ta tha thứ
    vậy mà sao khó hơn ta tưởng
    ________________
    n ỗi đau lớn hay ta nhỏ nh en
    .......... em có thể là em gái anh đc ko !?
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    1 năm có dài không nhỉ
    vậy sao lại nhớ như đến từng ngày !?
    1 năm có dài khô ng nhỉ
    vậy sao mọi thứ như còn đây
    t ừng ngày từng ngày, vẫn hằn dấu
    cả những diễn biến, tâm trạng, cảm xúc,
    tổn thương, hận thù, tha thứ
    nhưng ta có buôn g tay đc đâu, như lời ta nói
    ta nhỏ nhen ?!
    ta nhỏ nhen quá ư !
    ___________________
    em biết ko
    có những lúc thật trách em thật nhiều
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ko có em
    Mầm vẫn nảy thành cây
    Cây vẫn đâm nhánh
    Lá vẫn xanh tươi
    Rồi kết thành hoa
    Hoa kết thành trái
    Thế rồi trái chín
    Nhưng ko có em
    Trái rụng xuống
    Ko có người thưởng thức
    Vị ngọt trái ngon
    .....
    chậc

Chia sẻ trang này