1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vứt mẹ cái cảm xúc giả tạo trong con người toàn những giả tạo của mày đi. Hà ạ , tao chẳng quen *** gì mày . Mày luôn vỗ ngực cho rằng cảm xúc của người khác là do mày nắm giữ ư? mày có thể ban phát cho người ta những cảm xúc mà mày muốn ư ? hố hố . Hay cái sự chó đẻ của cái giống nhà mày nó lớn đến nỗi bây giờ mày đã biết xấu hổ ?
    H. ạ mày mạnh lắm cơ mà , mày có cả một bầy đàn dứng về mày cơ mà , mày tâm lý lắm cơ mà và sự " khôn ngoan " cộng với mưu mẹo bợ đít của mày có thể làm chao đảo thứ gì mà mày muốn chao đảo cơ mà ?sao bây giờ mày lại yếu đuối thế ? Có phải khi buồn , từng chiếc mặt nạ của mày , từng chiếc một rơi xuống , để trần trụi cái cảm giác trống vắng trong mày không?
    chốt một câu : Tao không muốn dính dáng gì đến mày cũng như những loại như mày , một con thô bỉ !
    Chúc mày hạnh phúc và thành công với cái sự chó đẻ mà mày vẫn tự hào từ bấy lâu nay .
    Chào !
  2. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới mở mắt đọc ngay truyện "Chuyện không có trong sự thật" của bác Lập viết từ 1995, lại đang ăn xôi, tí thì ọe, vội tắt ngay cửa sổ hòng thêm chút can đảm ăn nốt. Đọc truyện, cái nghĩa đen cứ trôi tuồn tuột vào đầu mình, bụng bảo dạ "Đầu mày đen nó vừa vừa thôi, truyện nó không thể phũ đến cái mức ấy." Nhưng mà đọc xong, đầu vẫn đen kịt, chửi mình dốt, đọc chỉ thấy cái tối mà không thẩm thấu được gì hơn, vội đọc comments của mọi người hòng vớt vát lại vài cái sáng. Giàng ơi, truyện đen gì không đâu! Đen ngòm...

    Nhớ dạo trước ngồi ăn cơm, "bố" mình ở Sapa kể truyện nhiều bà đương thì sồn sồn thường nuôi chó bẹc, cưng hơn vàng...Mình quắc mắt mắng "Bác không còn chuyện gì hay hơn để kể à."
    Chỉ riêng một câu thoại "Chị mất mùi rồi phải không?" mà thấy tởm quá đi, tởm hơn cả xem phim *** Nhật. Học làm cái gì, đọc làm cái gì, thuyết nọ luận kia làm cái gì khi không thể phân biệt được mình là người hay vật.
    Muốn đập đầu vào tường vì không đủ sức đỡ nổi cái xã hội người này nữa rồi.
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hôm nay trời lạnh nhỉ,
    ....... gió mùa đông bắc se lạnh
    chiếc là thu vàng đã rụng ?!
    đâu có đâu, lá còn xanh hoài ah
    đợi..........xuân
    xuân sang.........lá mới đi !
    giờ này mình thích hát quá.
    từng luồng gió qua cửa sổ đập vào mặt cảm giác như từng đợt sóng
    lại cũng giống như đang đi xe máy, đêm đông rét mướt đi học thêm những năm cấp ba. hay những lần đèo em yêu nào đó , với cái ôm thật ấm áp.
    hay những buổi chiều đi học về, sẩm tối, những bụi rơm rửng cháy, khói cuần lên
    " tình yêu như nắng
    nắng đưa em về
    bên dòng xuối mơ
    nhẹ vương theo gió
    gió mang câu thề
    xa rời chốn xưa.........
    tình như lá úa
    rơi buồn trong nỗi nhớ
    mưa vẫn mua rơi
    mây vẫn mây trôi
    hắt hiu tình tôi
    ng vui bên ấy
    sót xa nơi này
    thương hình bóng ai
    ... đời như suong khói
    mơ hồ
    trong bóng tối
    em đã xa xôi
    tôi vẫn chơi vơi
    riêng một góc trời"
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mệt quá đi thôi!
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Các thọ là vô thường; các thọ là vô thường....
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vòng quay mới khởi tạo mới
    alamen $_$
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Các thọ là các tường!
    Các tường mới Vô thường!
    Đời quẩn quanh các thọ
    Đời tìm kiếm Vô Thường.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 22/11/2008
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói ?oấm quá?, mà là khi có người thì thầm với bạn: ?oCó lạnh không??. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.----> Mùa đông sắp đến rồi Chúc bạn "ấm áp"
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trong 1 cuộc hội thảo của con người bàn về vấn đề đối mặt với tri kỉ của mình : cô đơn , tịch liêu........diễn ra tại.......
    đc kết thúc bằng một đám cưới !
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Các tưởng hay các thọ
    Tất thảy đều vô thường
    Đừng tìm kiếm chi nữa
    Anh đây này bé hương

Chia sẻ trang này