1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Happi Birthday to Lee
  2. LeeTaeHee

    LeeTaeHee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    I want myself to be better !!!!
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa thắp cho người yêu nén hương. Thấy có j` chua xót quá.
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đưa tiễn người, trong lòng trống rỗng, bước chân đj mà lòng thanh thản đến vô bờ.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tối nay gió mùa về
    lại lạc buớc vô đây
    mọi ng vẫn khoẻ cả chứ
    chiki, hiền, do, Hnhu, nắng, hoàng, bác dum, takts.........
    chim xa lạc buớc xuơng mờ
    "đuờng xưa mây trắng" bây giờ con đâu
    đàn mèo hoang năm con lững thững
    những tiếng kêo rơi vào đêm tụt lủn
    miao miao miao.......
    mở tí nhạc chơi cho đỡ buồn tai
    vao 1 ngay
    chot bong dang ay
    chong rat xinh tho ngay
    tim den anh hom nao
    .............rồi từng ngày,
    thầm nhớ bóng dáng ấy
    nay.........
    ngỡ như chưa quen
    ng buớc đi
    xa mãi
    ng đã ra đi
    có thể trở lại ?!
    vết thuơng ngày nào
    có thể dần phai !
    mộng đêm dài mộng thêm dài
    "giấc mơ con đè nát cuộc đời con"
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu...ko hiểu nổi mình. Là con người khác...ko giống KjKj ngày xưa. Ko là KjKj khj nhìn thấy những cảnh đáng thương trong tim sẽ nhói đau nữa, mà giờ chỉ còn là những thoáng buồn. Ko còn là KjKj khj nghe mỗi bài hát của bác Trịnh đều xúc động, như thương người, như thương mình. Một ngày, ngày hôm nay, chợt thấy. Thấy sợ mình, sợ ko còn là KjKj của ngày xưa....lòng thanh thản đấy nhưng có j`đó thoáng qua, băn khoăn.....
    Nhưng tôi ko phải là ngừơi lạnh lùng, tôi yêu mọi thứ, nhưng sao ai, cái j` cũng như nhau....chẳng có j` là đặc biệt nữa.
    KjKj ơi, bạn ở đâu ?
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu đây Mây. Vẫn từng ngày, ngồi nhìn vài người lạc lối qua đây. Hà, nhớ Mây, chị Chiaky, bé Tiểu Hương, Mít Kinh hoàng...
    Một thời đã qua...Một ngày đã xa. Bâng khuâng...nhớ!
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn thật sự cảm thấy niềm vui gì khi(biết) Chúa Jesus ra đời?
  9. Doremon202

    Doremon202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    về chốn cũ dấu chân xưa đi tìm , còn dĩ vãng mãi rong chơi phiêu du tháng ngày
  10. Doremon202

    Doremon202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    người xưa đã lấy chồng
    chân trời xưa một mùa thu
    trong bóng đêm

Chia sẻ trang này