1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lạc bước lại nhớ người
    Tờ lịch cuối cùng, rơi
    Chỉ một vài giây cuối
    Năm mới lại đến rồi.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới tới cả nhà!
    Năm nay hẳn box mình sẽ sôi động hơn, hi vọng vô cùng đấy.
    Giờ thì hoa hồng nè
  3. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chia tay năm cũ, đánh dấu lần đầu tiên ghé vào box tâm lý.
    ngày cuối năm của một năm đầy sức ép tâm lý.
  4. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hi vọng điều này nhỉ ? Box này mà sôi động nhiều topic thì chứng tỏ bệnh tật tâm lý càng nhiều .
    À mà chiaki lấy chồng chưa nhỉ
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    À, nhớ ra cậu Lee đã hết bệnh trong tâm rồi nên lâu lâu không thấy xuất hiện ở box . Bao h lấy chồng chị gửi thiếp qua nhà nhé
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Sai rồi. Tâm lý còn là một ngành khoa học, một nghệ thuật nữa. Tiếp cận tâm lý có thể dưới nhiều góc độ: chữa tâm bệnh, yêu thích một loại nghệ thuật, giải quyết những vấn đề trong cách cư xử cách sống trong đời thường liên quan đến tâm lý, nghiên cứu khoa học...
    HAPPY NEWYEAR!!!
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà
    Chúc các bác sống vui, sống khỏe , sống có ích
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thở một hơi thuốc
    đi qua một năm
    biến động, thay đổi
    một năm những tiếng thở dài
    trầm ngâm
    tình cảm, cảm xúc nhảy múa, đảo chiều như những âm nhịp bất tận
    những chuyến xa khứ hồi trong tâm tưởng
    như xuống tận cùng cảm xúc, đáy vực tâm hồn
    khi thơ ơ , ngu ngơ cười mỉm
    khì khì
    .................
    " mùa xuân lại đến
    để lòng ta thấy cô đơn"
    câu thơ ngày nào hay gửi cho nhau
    " có phải thời gian trắng một màu
    tháng ngày chưa hẹn đã qua mau"
    nghe như còn mới, xanh tươi ?
    ko còn kiểu như sức sống nảy mầm ngày nào
    trầm, chai, sạm, cô, dẻo, và ẩn dật hơn
    nhìn mình và mọi ng như những con thú kỳ lạ
    mỗi ng một loài
    trên cao, dưới nước, trong đất, có lông, đuôi, vảy, sừng..............
    chỉ muốn nhìn nhau thôi chẳng muốn j
    hay là lãnh cảm với đời, lạnh lùng với ng
    chẳng phải mọi người cũng chẳng phải mình ta
    khục khặc cười
    khì khì
    sáng nay là một buổi sáng khủng khiếp
    nick 2 cai áo len, 1 cái áo khoác mà còn run
    lòng tham của cái lạnh thật lớn, nó chẳng bỏ qua ai, bao chum`, len lỏi từng ngóc ngách
    " hoa có vàng nơi ấy"
    nghe ng ta bảo
    ai cũng có một nỗi niềm, không biết có phải ko
    phải ko nhỉ ......... thật lạ
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Người đã đj rồi....ta buồn ko ?????
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    " hồn muôn năm cũ
    bây giờ ở đâu? "

Chia sẻ trang này