1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ... qua nhanh, qua nhanh chung nghiem den qua nhanh!
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sau khi to tiếng kịch liệt với người mẹ kế, Thu, 26 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội đã uống 100 viên thuốc ngủ để tự tử.
    em nào đang có ý này thì lên đây nói chuyện đã nha.
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cũng lâu lâu rồi hôm nay lại loạy hoạy muốn viết, xuất ra cái j đó thừa thãi hay như trái chín đến hồi rụng cành , rớt xuống đất và bắt đầu chồi mầm chăng .
    SỢ
    tôi sợ..... 1 ngày mình ko mở mắt
    1 ngày nhiệt huyết cạn rơi .... ngại từ cái ngáp, hắt xì
    1 ngày thấy mình ngậm trong bụng một con dao
    1 ngày từ biệt ng thân
    tôi chợt sợ
    khi nhận ra nét time in hằn trên khuân mặt ng thân
    sự bất lực vô dụng của mình
    tôi sợ mỗi khi nhận ra sự tồn tại của nhiều ng khác ý nghĩa hơn minh
    Và TÔI SỢ
    1 ngày vận may vô tình chao cho tôi quá nhiều thứ
    chẳng may tôi có thật nhiều
    hay chẳng may tôi đc thoả mãn quá nhiều
    chẳng may.................... tôi nhận ra mình ....
    ________________________
    Sự tồn tại dường như kết thúc khi ng ta nghĩ rằng mình tìm ra, nhận ra một chân lý , một con đường
    và cần bao nhiêu sự kết thúc để cho 1 lần hồi sinh ?!
    những con thiêu thân lao vào lửa để nhận ra mình, sống với đúng bản tính, đặc tínhminh.
    và chúng , tổ tiên, con cháu__toản thể đều đâu nhận ra .
    chúng có cảm thấy khổ không nhỉ ??
    tôi nghĩ là KHÔNG!
    đến tre còn có đốt nữa là ng.
    ai bảo ng không có đốt chứ, gỗ còn có vân cơ mà .
    từng đốt người
    người từng đốt
    con ng dùng tình nghĩa, thi vị mộng mơ, dục vọng mà lừa rối lẫn nhau
    giả tạo như cuộc sống thi vị hấp dẫn, phong phú lắm . để rồi, đến cuối cùng là những nếp nhăn, nén nhang, chén rựu tri kỉ
    quắp nhau bên nấm mồ
    mảnh xương khô
    bản nhạc hay vô tai nọ, lọt tai kia
    có hay
    cũng là đôi ba năm
    hay hơn nữa là vị cảm kỉ niệm
    mỉm cười
    và tôi học đc cái cười
    hì hì. đời toàn cái đáng cười thôi chứ có j mà phải khóc
    khi vận may đến , khi sức lực còn nhiều. đè đc ng khác,
    ta xay mộng bá vương
    khi mệt nhoài thoi thóp, ta tự hỏi tại sao ng bắt nạt ng, ng thịt ng. sao ko hài hòa dung nạp
    những mảng phim tách rời, chẳng liên hệ gì đến nhau đc tập trung trong một cái tổng thể
    ________________________
    tôi không tin tồn tại một con dao chỉ có một lưỡi
    và theo tôi được biết thì ng ta lại luôn thích cầm con dao 2 lưỡi, bị phải cầm con dao 2 lưỡi
    khi mặt trời lên, họ dùng lưỡi này, và đêm xuống họ dùng, bị phảidùng, nhận ra lưỡi còn lại
    bản thân họ là một con dao như vậy giống như soi gương, họ nhận ra có 1 kẻ đang nhìn mình, nhìn vào đôi mắt mình
    2 kẻ gầm grừ nhau
    cắn nhau.....
    _______________________
    tìm thấy những thứ giống mình
    không phải là tìm thấy mình gần hơn sao
    người đi theo dòng
    vui đi theo ngày
    buồn đi theo người
    duyên đi theo trời
  4. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tìm về xa xôi , tôi sẽ thương những vùng đất lở đất bồi
    bạn bè em giờ đây người sương người gió
    còn gì đâu
    mùa hạ qua mau
    đi nữa đi
    con đường quê hương mịt mù
    lặng nhìn quanh
    bồi hồi thêm
    tìm về quê hương , tôi sẽ quen giấc ngủ hôm nào
    đêm nằm nghe , mà nghe lời sông chảy đến
  5. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sông ngăn núi trở
    tạ từ không nói lên lời
    ôi những đêm thật dài
    hồn nghe vang tiếng xưa
    tàn đêm anh chưa ngủ
    ngoài kia in bóng trăng gầy
    từ khi sông cách trở
    kỷ niệm chưa nói bao giờ
  6. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mừng Champions League trở lại , uống say quá , hà hà
    Bạn bè xa nhau , chưa bao lần gặp lại
    Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa
    em ở phương xa , ai người nơi xứ lạ
    Cuộc đời đổi thay , cho mình thương nhớ ai , kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài , mình cùng hàn huyên chưa nói hết lên lời,
    thứ 3 United mà cắt tiết Inter thì lại say buổi nữa , hà hà ,
    tàn đêm anh chưa ngủ
    lều sương in bóng trăng gầy
    từ khi ta cách trở
    kỷ niệm in bóng đôi bờ
    tôi là người vui cô độc dài lâu
    nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu
    lời hát xin gây rung động thật lâu , đừng hát như chim trên vùng lá sầu
  7. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , bao tài liệu chưa kịp đọc , mai phải hoàn thành xong rồi , lòng thì cả ngày cứ nghĩ đến trận đấu đêm nay . trời ơi ! Bình tĩnh lại nào
    !!!!!!!! Lát nữa United phải cắt tiết anh Nhô cái , cắt tiết , cắt tiết anh Nhô .
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một đêm súyt mất ngủ chỉ vì những thứ chả đâu vào đâu, sáng đến cơ quan chỉ sợ gặp bộ mặt manager cau có, nhưng hóa ra tất cả chỉ là
    Rủi hóa may hay trong may có rủi.
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ, càng giận. Vì quan tâm nên mới thế, vậy mà....... Có lẽ thích được đối xử tệ thì fải. Đúng là tự rước bực vào thân. Nghỉ lun cho khoẻ vậy.
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Như ai đang trách người thương

Chia sẻ trang này