1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Chiện hum nay là dư này này.
    9h sáng tới trường để kiểm tra 15''. thế mà ko hiểu sao lại kéo dài đến tận hơn 1 tiếng. Mà ko hiểu các cô định làm gì nữa, bài kiểm tra 15'' thui mà kinh dữ vậy, bỏ cặp ở ngoài và mang thẻ sinh viên vào trong. Nhưng hình như trong lúc khốn khó, con người ta hay thông minh đột xuất ấy.
    Túm được 3 anh: Thuấn, Thường, Thành và em là Thảo nữa. Tứ '''' Thờ " bắt đầu tổng kết lại những gì đã học. chẹp, nói đến đâu là con bé nhớ ngay tới đó. Kiểm tra cũng ổn, kiểm tra xong em đj về, kệ các bạn ở lại học tiếp.
    Trên đường về nhà, à mà đến thư quán. Em ko lần nào là ko rẽ qua cái cửa hàng sữa Ba Vì ấy. Lúc nào cũng sữa chua. mà em nghiện cái đó rùi hay sao í, với lại có anh bán hàng cũng xinh trai nữa cơ.
    Xong rùi nhá, tới thư quán, ấn chuông inh ỏi và cuối cùng là anh Linh cù lần ra mở cửa cho em. Nhìn em gái xinh xắn thì ko nhìn mà toàn nhìn mấy hộp sữa chua của em thui. Mà đó mới là vòng một, để đến với em, nó còn trải qua nhiều rào cản khác, có thể ví dụ ra như: anh Dương, 2 chị Thủy ( người ta bảo 2 Thuỷ là lụt đó ) , bạn Hồng. Trong đó thì anh Dương là đối thủ mà e hay sợ nhất.
    Nhưng dù sao thì em vẫn chén một cách an toàn.
    Tiếp theo, hum nay sẽ măm măm baba. Ui thích thế, nhưng một sự hiện diện vô cùng khiến con người ta choáng ngợp đã đến. Chị Hoa tới, vẫn cái bộ tóc giống con Anna ( cái con này em chỉ muốn cho nó củ xả), tới để con SH bên kia đường và bước vào với tinh thần chuẩn bị xin xiền. Vâng, con bé nhìn thấy Chị Hoa là nhớ ngay tới hộp kẹo chị để ở phòng làm việc. Thỉnh thoảng tối em hết kẹo vẫn hay tới đó lấy.!!
    Đấy, cứ tưởng hum nay em sẽ chén ngon lành, ai ngờ. Bà chị tới làm mình muốn giảm cân quá, cả bữa bà ấy ngồi kè kè bên mình và toàn gắp rau cho mình thôi.
    Thầy: '' Con hỏi chị Hoa cách giảm cân đj con ''
    vâng, thế là con bé chỉ ăn rau thôi. Nhưng cứ bức xúc thế nào í, thế nên em quyết tâm măm hết gói kẹo vừa mua cho đỡ tức.
    Sau khj cơn tức giận từ từ lắng xuống, nó leo lên gác 3 để ngủ. Ngủ tới 3h thì anh Dương và anh Tâm lên, lôi em nó dậy, thế là em nó khỏi ngủ luôn. Từ đó cứ ngáp dài ngáp ngắn tới tận bj h.
    Tối lang thang với Jin, mà hôm nay con bé nó uốn mi hay sao í, lạ lắm..
    Tình hình là dạo này đang vui, cộng với mới chuyển nhà ( em chuyển được 4 chỗ rồi ) nên em rất sẵn lòng nhận quà tân gia của mọi người.
    Chúc buổi tối vui vẻ !
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là thứ 7...
    Sáng nay dạy sớm để kịp đj học thực hành giải phẫu. Hum nay đj học vui ơi là vui. Hum nay học về Gan, dạ dày, tá tràng và tụy.
    Trưa: hum nay nấu mì ăn với lý do là ba em đj miền nam. Tối nay 10 mới về. Uí nhớ ba quá . Hum nay con ngoan lắm nhá, ngồi yên ở nhà học bài nhá.
    Chiều: Hum nay nắng đẹp thật đấy, sau mấy ngày giặt đồ mà phơi ra có khj còn ướt hơn í, thì hôm nay mọi thứ cứ phơi ra là khô. Thích thế
    Àh mà hum nay ra lớp không hiểu sao lại có thêm biệt danh mới
    Biệt danh mà anh Ngọc, Dũng, Thành đặt cho em là Tịnh nhi. Nghe kêu nhở. Nhưng đằng sau đó là 1 sự thật phũ phàng
    Đó, vừa hôm trước xem " Đại Chiến Xích Bích 2 " nên e đc ba đặt biệt danh mới. " Heo Lợn " - hic mình mà xinh bằng chị Triệu Vy thì nó là một chuyện khác hẳn. Mà sao ai cũng khen Tiểu Kiều xinh nhỉ, mình thấy cũng bt` mà, người đâu mà gầy thế cơ chứ.
    Đó, chị Hoa hôm trước sau khj thủ thỉ cho con em chút, hôm nay mình phát hiện bà này ăn kẹo mút rất ghê nhá. Cái lọ hôm trước còn đầy mà hum nay vơi rùi, còn mí cái thui.
    Hum nay được bác Axon tặng cái bài j` đó. nghe cũng hay hay ko hiểu có ý j` đây !
    Hum nay lại nói chuyện với bác Việt, cũng lâu lâu rùi. Khj nào rảnh mình tới nhà bác ý để xem sách. Tình hình là con bé thích lắm rồi đấy.
    Nhưng lịch kiểm tra dày đặc quá. Thứ7 tuần sau thi Gỉai Phẫu, thứ 2 kiểm tra sinh lý, chiều thứ 2 lại kiểm tra bài điều kiện 2 giải phẫu...
    Mai: Đáng nhẽ ra : - em phải đj đón cô em đj xa về
    - Phải làm cùng các bạn chương trình thường niên " Giới thiệu các trường đại học và tuyển sinh "
    Thế nhưng em đã gác 2 việc đó lại vì :
    - Em còn học giải phẫu
    - Còn ngồi đây type mấy dòng này
    - Mai làm giỗ ông - ( baba de baba ), hôm trước ngồi nói chuyện với chị Hoa thì chị Hoa sẽ tới nhà bác chị ý, còn em chắc ở Thư Quán làm. Đáng nhẽ ra mai em phải nấu xôi cơ, nhưng được miễn rồi. Mai chỉ phải làm chả thôi. Mà em quên cách gói rùi, Bác nào giúp em với .....
    Tình hình có gì em viết tiếp, hiện tại ở nhà 1 mình, vẫn welcome mấy bác mang quà tân gia tới. Em có cappuccino thôi, mời các bác
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay làm việc tốt, thế mà có người hiểu lầm mình. Hix, dạo nì con người ta hay mơ mộng và thấy cuộc đời cứ màu hồng như họ nghĩ ý. Lại tưởng bở rồi !
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng dạt dào
    Trùng dương lớp lớp
    Trôi đj về chốn nao
    Đời là những cơn sóng đùa
    Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ
    Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
    Nào ai hay biết cho đâu là bến mơ
    Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu
    Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm
    Yêu anh, hận anh
    Anh biết cho chăng
    Cho dù tháng năm dài xa cách
    Em luôn chờ mong
    Bão tố phong ba
    Cuộc tình này ngàn kiếp không nhạt phai
    Dù hạnh phúc, dù đau buồn
    Dù bao oan trái vẫn muôn đời có nhau
    Như sóng nước, mãi trôi chẳng ngừng
    Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Binh yen _
    Bình yên, ta ta cùng xa lạ
    Dẫu cuộc đời không nhớ không thương
    Đi đâu , muộn phiền còn chưa đến
    Hỏi ai , hỏi ai , hỡi bình yên .
    Sâu trong ta , một con diều đã mất
    Mất thật rồi , xa lắng cõi đời nhau
    Sâu trong ta , một tâm hồn hạn hán
    Chán thật rồi , xin hãy cứ rời nhau
    Ta trong ta , mong ta bình yên nhé
    Mong chút tình , thấm mát những làn da
    Ta ko say , ko say , mà sao
    Xa , xa mãi , xa trong bình yên? ....
    Lâu lâu chán viết thơ 1 lần .....
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khóc từ trưa qua tới giờ. Thực sự thì có nhiều cảm xúc xen nhau. May mà mình dùng tình yêu để lấn át đj. Ít ra thì cũng thấy khá hơn.
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có mem trong box ta sắp cưới vợ. Các bác chuẩn bị quà bj h đj là vừa ná. E thực sự thích, vì e thích măm kẹo mờ.Hum trước bít tin mà em ngồi cười gần chít lun ý.
    Cuộc đời chẳng bít đâu mà lần
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cây tự do (liberty tree)
    Cây tự do mọc trên quả đất
    Uống nước nguồn sự sống thương yêu
    Vươn mình lớn cành lá xanh tỏa nắng
    Gió luồn trong mát những buổi chiều.
    Làn mây trắng làm bạn với cánh diều
    Cánh chim trời bay về miền xa vắng
    Tìm ngụ cư ở những miền vắng lặng
    Hoàng hôn trùm tổ ấm cánh chim bay
    Nếu như tôi có rất nhiều bàn tay
    Tôi sẽ xách nước nguồn sự sống
    Tưới cho những lùm cây đang tỏa bóng
    Và nâng cùng những cánh chim xa.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    săc sặc sặc
    ai sắp lấy vợ thế
    box mình chỉ có tầm 5 mem thoy
    hic
    không khéo lại là kái cậu sinh sau mình âm 1 ngày òi
    cả năm trời đi đâu ko thấy về ,,
    hó ra.............. theo gái
    mà chiaky nữa, chẳng thấy tăm hơi đâu, không khéo chuẩn bị có em bé cũng nên !
    tiểu sư mụi mụi , nhớ a hem !
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ăk ăk, mây lại muốn chít đấy à. Box này có nhiều zai gái ngấp nghé tuổi cưới lắm, ... cậu Lý đâu ấy nhở?

Chia sẻ trang này