1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    xuống đây đi

  2. giant4

    giant4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    trời nắng đẹp , ra ngoài thấy tâm trạng vui vui thoải mái ,tuần trước u ám khiếp . Giờ mới thấy thơi tiết ảnh hưởng đến tâm trạng hoá ra cũng nhiều . Ko bít có lúc nào thích cảm giác có một ai đó để nhớ , nhưng cứ tìm niềm vui từ các thứ khác đã.
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thú vị nhỉ ^^
    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 02/04/2009
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=a8pk4-wMUGA
    or: http://www.youtube.com/watch?v=PovALvXlxpc
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui. Tối nay thật là một buổi tối đặc biệt. Ba tôi dạy tôi nhiều điều. Tôi thấy yêu ba vô cùng. Sắp tới ba sẽ giúp tôi việc lớn, sau đó sẽ đj chơi một chuyến. Không biết mình có nên đj ko ?
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    cố hết sức rồi , cố lắm rồi !
    tự nhiên muốn chửi đổng một câu
    tự nhiên muốn bỏ đi cái vẻ thờ ơ ảm đạm ám trên mắt
    tự nhiên muốn vứt nụ cười đó đi
    tự nhiên muốn nổi cáu
    tự nhiên muốn gào vào mặt ai đó rằng " Tôi kệ xác "
    tự nhiên ........tự nhiên .......tự nhiên trong lòng có sóng .........rồi .......lại bình lặng như mặt nước hồ thu ....

  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch ko thành, đj chơi cũng ko thành. Thứ 7 ko biết có nên đj Quảng Ninh chơi ko đây :( hic hic.
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lạ ! Giống như một ngày đã qua...
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ủa mọi ngưòi đang nói gì vậy
    tớ nghe thất có tiếng bí bo bí bo...
    hê đùa thôi
    ngày CN chưa kịp nhận ra đã sắp băng hà rồi
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN TÌNH CỔ LOA !
    Chuyện ngày xưa
    nước Âu Lạc thanh bình
    thành cổ loa, cao ngất giữa trời xanh
    lượn vòng quanh, mấy bức tường thành
    chống ngoại xâm, dân ấm lo trong an lành
    Chuyện binh đao, mấy phen cùng quân tần
    nhờ thần linh, ban phép thiêng gìn giữ
    nỏ thần kia, mang móng chân rùa vàng
    chân hùng oanh, tiêu tán quan thù bạo tàn
    Nhà nhà sống trongh yên vui đêm đêm hát ca ngày dần qua
    nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa
    có những âm mưu có những hận thù
    gieo bao đau thương vì ôm giâc mơ đồ vương
    Người người sống trongh yên vui đêm đêm hát ca ngày dần qua
    nào ngỡ phía lân bang thức trắng đêm triệu đà kia
    với nhưng âm mưu, với những hận thù
    một ngày tiến quân thành Loa !______________________
    Nàng tên Mỵ Châu
    công chúa ng âu lạc
    tuổi vừa đôi tám ngoan rất ngoan xinh thật xinh
    tóc như mây trời, dáng ngọc e ấp xuân ngời
    long lanh giọt sương thơm ngát hương
    Cầu hôn Mỵ Châu trai nước tần cúi chào
    một mối tình thâm cho ước mong cùng ban giao
    ánh mắt thoáng nhìn một tình yêu lung linh
    một ngày vui rộn dã buỗi bình minh
    khắp chốn hân hoan cho sớm mai hai nước bình yên
    đôi lứa nên duyên say đắm bên nhau tình duyên
    .
    có biết tơ trời, có biết nợ đời , mà sao, ngày sau gian rối
    khắp chốn hân hoan cho sớm mai hai nước bình yên
    đôi lứa nên duyên say đắm bên nhau tình duyên
    ng ở loa thành, việc quan vẫn bên mình,
    nào hay trọng thủy vẫn nỗi niềm riêng
    Nàng ơi, nhớ ngày xưa
    chuyện can qua quân tần tan tác
    vì đâu, ta ngỡ là mơ
    chiến trường mưa xa, thương vong hàng ngàn
    thần kim quy cho cha móng thiêng, làm nõ thần giữ gìn biên cương
    nếu mai kia binh biến bể dâu, ta tìm nơi nao bóng dáng Mỵ Châu
    Ng hỡi sao nói lời không hay
    nhưng thôi ai biết sao ngày mai .ngày ấy chàng theo vết trên đuờg ,áo lông ngỗng thếp gi dấu tỏ tường.
    một ngày em yêu thương chao hết con tim nào hay
    một ngày tay trong tay nhưng có nào quyên việc nước
    ngày tàn chia xa, ai quay về cố hương
    móng rùa mang theo, bết đâu ngày mai đoạn trường
    Trùng trùng điệp điệp đoàn quan tiến vang thành loa
    cờ dợp tời mây vang muôn tiếng hò reo
    nào còn đâu móng thiêng rùa vàng ,người âu lạc nuóc mất nhà tan
    thương thay an dương vương y đưa con gái yêu cùng ra đi
    vó câu về phương nam áo lông ngỗng sau đường van gi
    mà nào ngờ đâu buoc quân thù càng đến gần
    giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa thần
    Sót thương một mối tình đoạn trường
    tình ý còn đây, thân thác trên dặm đường
    hơ'''' ho, nắng hãi sầu thiên thu
    máu đào mỵ Chau, hòa tan sóng bể dâu
    hỡi ai lời dối gian những ngày
    việc nước nặng thân ,nên thác oan ng yêu
    giêng sâu, đành chôn một mối tình
    Trọng Thủy Mỵ Châu, lời ai oán ngàn sau
    __________________
    Trọng Thủy Mỵ Châu
    lời ai oán ngàn sau
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/6436/index.aspx
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 12/04/2009

Chia sẻ trang này