1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    - Ðương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những nghi ngờ! Ðương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các Ông đương nhiên khởi lên phân vân.
    Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.
    Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng!
    "Of course you are uncertain, Kalamas. Of course you are in doubt. When there are reasons for doubt, uncertainty is born.
    So in this case, Kalamas, don''t go by reports, by legends, by tra***ions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, ''This contemplative is our teacher.''
    When you know for yourselves that, ''These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted and carried out, lead to harm and *****ffering'' -- then you should abandon them.
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn nói quá thế nhỡ đúng làm anh ấy ngượng
    anh ấy đam mê mấy cái phần mềm trên xe bus là chắc rồi
    vote cho tuổi trẻ nắm tay nhiệt huyết dẫn nhau đến chốn hư vô
    COLD BLOOD WARM HEART
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    na na na .
    mình lại bị tóm gáy ròy ^)^
    nonstophit xem ra 2 đứa mình hỉu nhau nghén.
    đừng nói là đam mê giống nhau__ có ngày lại tranh giành nhau thì chết
    mình là ng ích kỷ, có thể vì đam mê_mục đích mà............ ăn thịt đồng đội,^)^__ sợ ko_ cẩn thận ná .
    hollowheart: hiểu biết của ng trẻ chỉ bằng 1/10 ng già

    sự cố chấp của ng trẻ cũng.............= 1/10 ng già

    nhiệt huyết của ng già cũng..........=1/10 ng trẻ
    __________________
    khi bạn cầm 1 quyển sách, việc đầu tiên bạn nên nghĩ đến
    có rất nhiều ................. tù nhân
    nạn nhân
    đc giam cẩm trong đó
    mãi ko thoát ra đc ^)^
    bạn đã từng thấy hối hận_thấy tiếc vì mình đã đọc 1 quyển sách, hay đọc đc điều gì đó chưa??????????? ! ______ mình biết ______ rất ít ng có đc cảm giác này !___ bởi đó là khi cái tôi của bạn đã hoàn thành, ở một cấp độ nào đấy.
  4. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    A Rarach, em thích một cuộc đua mà trong đó sinh tồn buộc họ phải giết nhau, chết từ bên trong cái tâm hồn. họ cùng huớng về 1 mục tiêu. Hoặc là giết chết hoặc bị giết chết. Nhưng khi có Alien thì hợp lại thịt nó. phân minh ân oán và rõ ràng thù bạn.
    Đam mê là cầu nối giữa yêu và ghét. không có nó thì anh Rarach thối rữa từ lâu rồi. Mục đích không có thì chẳng phải người mù, đui tim, đui óc. ngu từ trong não. sống không có mục đích và đam mê thì chết đi cho rồi, đúng không anh?
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    1. đó thuờng là thú vui, lý lẽ của kẻ mạnh,
    em đọc chuyện rurouni kenshin chưa , bộ truyện này anh đọc đi đọc lại tầm 3,4 muơi lần, nếu em đọc em sẽ rất thích nhân vật MaKoto
    makoto nói :cá bé phải bị cá lớn nuốt, có như vậy nó mới có giá trị tồn tại, tư cách tồn tại.
    suy nghĩ này theo kiểu đi đến cùng tận, ko làm thì thôi, ko chơi thì thôi. nhưng đã làm thì phải cho ra làm. ng có suy nghĩ này rất khó bắt nạt thuần phục họ .
    nhưng em cẩn thận nhá, 1 ng đa cảm mà có suy nghĩ này.......... !
    3. đầu vào của đam mê là j nhỉ ?
    mắt
    mũi
    tai
    lưỡi
    da
    và chỗ ấy
    đó là dạng thô, về sau nó kết hợp lại cộng hưởng với ý thức tư tưởng.
    4. đúng rùi, ng trẻ rất cần đuổi theo những mục đích, chiến đấu và bị thương ở trên đó. nó sẽ làm cho cái tôi của mình cứng cáp, suy nghĩ cũng cứng cáp hơn.
    nhưng ngoài mục đích ra thì còn rất nhiều thứ khác nữa.
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0


    Thấy sóng vỗ bờ ........... còn cát thì lặng yên
    cuối cũng thì có con sóng nào ko lặn sâu trong cát đâu
    Rerach à , Ha.anh lấy một thằng chồng thì có phí cho cái chữ kí dưới kia quá ko rerach ? ^^
    Đọc xong tự nhiên thấy hối tiếc ..... cho cái dòng đo đỏ bên dưới

  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mây cũng là gã đa tình mà , đa tình và vô tình có lẽ mây cũng bít 1 1ít
    ha.anh dạo này có khoẻ ko, mây cũng đến hải phòng tầm 7,8 lần .
    với mây đát hải phòng rất đẹp và cá tình, nó hơi giống quảng ninh, nhưng nó có nét thực hơn quảng ninh.
    nó ko thực, ngây ngô như lạng sơn, mà nó có tình hơn
    nó ko láo nháo như hn, mà nó có vẻ tự trọng hơn
    ...........
    ng hải phòng mây gặp cũng ko nhiều lắm, nhưng cũng có ấn tuợng đẹp.
    còn tuyên quang của mây thì mây cực yêu ng tuyên quang, nhất là các cô bà thiếu nữ ^)^.
    ng ta hay nói, chè thái gài tuyên, nhưng thực ra không phải khen gái tuyên xinh, mà gái tuyên " thi thoảng" gặp đc rất nhiều ả hay hay__ như ha.anh á ^)^
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Gì đây ? có ai chê chị Mây nhà rarach sao ? ^^
    Bị mình xỏ xiên xiên xỏ cái tên như thế mà vẫn khen vớt đc. vài câu
    quả thật nguỡng mộ , hehheh
    Thảo nào chân ướt chân ráo buớc về đã thấy hình như sắp có fanclub mang tên rarach ^^
    ___________________
    Haizzzzzzz, muốn dạy mình cố gắng mà thấy nản quá ,
    từ bé đến h có biết cố gắng là gì đâu
    toàn giả bộ ngoảnh mặt bước qua thôi ,
    có đeo chì ở chân thì cũng lết ko phải vì muốn cố gắng lết , mà vì .....cái máy nó thế , sinh ra là để đi cho đến hết con đường
    chậc , cái con bé này , nó là ai ?
    ai biết ?
    đến nó cũng chả biết , rốt cục đâu mới là cái gương mặt thật của nó trong cái đống " mặt " mà nó vẫn dính lên ng`
    Đểu nhể
    đểu !

  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hay là ha.anh ơi
    tụi mình thành lập hội thông thiên đi
    tổ chức hội ngôi sao đêm đông
    rồi đem anh rarach đi train, tra tấn đủ kiểu
    kiểu gì cũng nổi tiếng Việt Nam

Chia sẻ trang này