1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    mình đang sám hối , sám hối là mình, sám hối sám hối,
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cho dù ta chẳng biết thế nào là thực sự nữa, thì sự giả dối, điều đem lại xung đột và lo âu vẫn luôn cần được sáng tỏ như việc làm đầu tiên trong mọi việc làm.
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    về những đứa trẻ ngàn năm.
    hãy nhìn lửa, tôi thấy lịch sử, ngàn năm như nhất trong hiện tại, và không ai trước đây có thể tìm ra 1 ngọn lửa nào khác lửa.
    hãy nhìn nước, và dòng sông này đã từng chảy qua miền thực vật nhiều triệu năm để nguyên vẹn tắm mát các bạn trong ngày hôm nay.
    hãy nhìn trẻ thơ, nơi gặp gỡ của lịch sử và địa lí, nơi gặp gỡ giữa quá khứ hiện tại và tương lai. chúng chẳng khác gì nhau và chưa bao giờ khác nhau.
    hãy nhìn chúng ta, chẳng ai giống nhau, dù chỉ là mảy may.
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai lại không từng là 1 đứa trẻ
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    về logic và phi logic.
    chúng ta đã nhuần nhuyễn sử dụng logic như 1 công cụ duy nhất để đến với cuộc sống này.
    nếu bạn định thuyết phục ai đó, đề xuất 1 vấn đề nào đó, hay phát triển 1 chủ đề nào đó trong box tâm lí, bạn cần có luận cứ thuyết phục.
    bạn cần lãnh đạo 1 nhà nước, 1 tổ chức, 1 nhóm, hay bản thân bạn, bạn luôn cần đưa ra những lí lẽ thuyết phục chúng.
    và giờ thì hãy nhìn thẳng vào điều gần gũi nhất của bạn, và thử xem logic có thể giải quyết nổi sự thiếu kết nối giữa bạn và xung quanh hay không.
    logic có thể đưa người ta đến chính xác mà không thể sai lầm hay không?
    logic có thể chứng minh 1 bài toán nhưng có thể chứng minh được cho tôi biết người yêu bạn,lời nói bạn,hành động bạn đẹp đến nhường nào không?
    logic có thể lôi kéo hàng triệu người đến nghe lời 1 ai đó nhưng có thể đem đến sự yêu mến giữa họ với những người còn lại vốn không đến nghe hay không?
    logic có thể đem đến cho bạn niềm tin vào những niềm vui niềm khoái nơi 1 ai đó,ở 1 đâu đó, vào 1 lúc nào đó mà bạn đang định tiếp cận cũng như cách chúng ta đến đây trong box này, nhưng thử hỏi logic đã phơi bày những gì ngoài những thất vọng? chẳng phải mọi dự kiến đã tan vỡ không ngờ đó sao?
    những đứa trẻ đã không thể khác được khi bố mẹ và chung quanh nó đầy lí lẽ và logic. như thường lệ, nó lớn lên và không thể biết được gì đến nơi đến chốn.bởi trong tay chúng chẳng có gì ngoài những dụng cụ cùn cụt.ai có thể cho chúng câu trả lời đúng đắn?
    ai?
    không thể có ai?
    bởi không có ai sẵn sàng đón nhận sự trả lời?
    không ai thực sự hỏi?
    nếu đâu đó bạn nhìn thấy 1 câu viết và được kết thúc bởi dấu "?", thì đó chẳng qua là nhu cầu của 1 cuộc giải trí, hay kết quả của những kích thích trong trí não với mong muốn tìm đến cái tốt hơn cái hiện có-những thứ trong tương lai, hay đơn giản nó chỉ là sự lặp lại của thói quen nói nhiều của tâm trí.
    chẳng có câu hỏi nào thuộc về hiện tại cả, và vì vậy mà không thể có câu trả lời đích thực.
    hãy nhìn hiện tại này nơi mà phải chăng hỏi và trả lời đã hoà tan:
    hành động của đứa trẻ khi chúng đến với những điều xung quanh.
    hành động của ta trong 1 khoảnh khắc sống còn, đầy bất ngờ.
    khi bạn tràn ngập sung sướng yêu thương.
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    giản dị nhất là ********?
    tất cả chúng ta được sinh ra từ đâu?
    từ đâu mà bạn xuất hiện và trình bày?
    năng lượng nào đã rót tràn trề vào bình sống của bạn?
    phức tạp nhất là ********?
    tại sao ******** lại tràn đầy trong trí tôi?
    tại sao tôi luôn tiếp tục thèm khát nó cho dù đã có được những kinh nghiệm tưởng như ngập ngụa thoả mãn?
    tại sao ******** cứ xen vào mọi hành động, lời nói, ánh mắt tôi?
    tại sao nó trôi vào vô thức tôi, giấc mơ tôi, và cả ngày tôi sống trong những phức cảm và xung đột?
    đỉnh điểm tự do là ********?
    1 khoảnh khắc duy nhất loé lên và tuôn ra bất khuất.
    ràng buộc là ********?
    những khao khát vật lí, tâm lí không ngừng tăng lên, thay vì ngược lại, không hề có đích trong niềm ham muốn.
    khao khát tâm linh về ánh sáng duy nhất ấy là niềm khao khát bản năng?
    vì vậy, ******** là thứ đã đạt đến những giới hạn cực đoan ở nhiều chiều kích khác nhau trong cuôc sống này. không nghi ngờ gì nữa, nó là 1 thứ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến ta và thế giới.
  8. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục, hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề...
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ____________________
    ai cũng cần lương thục để sống
    và cảm giác cũng vậy, ai cũng cần cảm giác quen thuộc__thoải mái___ấm áp đê cung cấp " năng lượng " cho tâm hồn, tinh thần
    .
    .
    .
    cảm giác đó đc sinh ra bởi ham muốn, nhu cầu
    và khi các lĩnh vực khác bị " đóng băng" họ hay tìm đến năng lượng dục !
    _____ thật đơn giản, chỉ cần vài tấm ảnh khiêu khích, với cơ thể ta cũng đã tạo cho ta một sự thăng hoa sung sướng mà ko phải lệ thuộc vào ai ^(^
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa rất to, ngay qua uống rựu hơi say nên ngu ngon,
    Chiều nay thấy hơi buồn, nhưng đời là mộng ảo nên không buồn lắm.
    Năm con mèo con của mình đang lớn và tròn trỉn đó là một an ủi lớn cho mình.
    Lâu lắm không gởi nổi buồn vào không gian, chắc hôm nay gởi...
    Ông thần tài ăn rồi cứ chăm vào mình mà chơi xấu , nên minh hẻo đạn quá...hic hic hic( phải kiện ông ấy lên thượng đế)
    Ướt gì mình có chiếc med.. lai đi chơi cho sướng

Chia sẻ trang này