1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    2 năm có dài ko nhỉ.
  2. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    phương xa có mưa khônggggggggg ,
    muốn phóng về sơn tây quá ,

  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nghiêm cấm đấy
    ai về sơn tây sẽ bị ... chết vì cơn bão đang đổ bộ nam phi, trận động đất ở nhật và bạo loạn ở tây tạng
    nhưng hãy về đi
    ta biết ng ko phải kẻ sợ chết ! trước nỗi nhớ bình ^)^
    ...-- (sữa)___(mẹ)--...
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ồ Tibet,,nơi mình mong mỏi đến đây
    thèm tiếng tù và tây tạng
    vừa bú bình vừa thỏi tù và Rá nhé
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    2 năm chỉ dài bằng giây phút khi nhìn lại nó
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày vào đây mưa một cái, hjhjhj
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mình ra hồ ,
    ngồi một lúc
    lại thèm bơi vì trong ng quá nóng bức
    vừa bơi đc 10 phút, mấy thằng công an ra gọi mình lên,
    ko cho bơi
    thế mới đểu
    __________________
    mỗi ng đc một ô vuông tự do trên bàn cờ mà các nhà hoạch định ban phát.
    để đảm bảo những nguyên tắc làm cho tất cả mọi ng có đc tự do lớn nhất trong thể chế xã hội ấy
    nếu cứ mạnh đc yếu thua như trong thế giới tự nhiên thì chúng ta sẽ ăn thịt nhau mất.
    nhưng các nhà hoạch định cũng là con ng
    họ đc xã hội đẩy lên, họ sinh ra từ xã hội, nhưng cũng lại là ng chi phối điều khiển xã hội
    _______
    và câu hỏi đc đặt ra là.
    sẽ có những thế lực . vì lợi ích của mình mà cố tìm cách chen chân, đặt đệ, cài đệ , cài quân của mình vào đó, nhằm khống chế lực lượng thâu tóm xã hội , dẫn rắt xã hội theo hướng có lợi cho mình.
    những thế lực này sẽ có rất nhiều tầng, nhiều mảng khác nhau.
    và chúng phải thuộc hạng cực chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, có sức sát thương, tầm ảnh hưởng rộng.
    ________________
    trong những thế lực ấy , chúng lại đc phân tầng , cứ tầng trên ra mệnh lệnh cho tầng dưới,
    tầng dưới nghe lệnh , tiếp thu lệnh theo khả năng + hiểu biết của mình và rồi lại ra lệnh cho tầng tiếp theo
    cứ thế
    ________
    nhưng các tầng nọ, tầng kia, dẫu có ăn ý mấy thì .........
    dường như chúng nó vẫn là con của một X
    X sinh ra chúng nó, thâu tóm toàn bộ chúng nó.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    X lại đc phân tầng
    và câu hỏi cuối
    X tận cùng__ nó là j
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khí khí
    dạo này mình ngày càng đẹp giai.

  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đề Văn khối D
    Câu 2 (3,0 điểm): Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. (Theo sách Dám thành công - Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2008, tr.90).

Chia sẻ trang này