1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ô, bây giờ đề thi văn hay nhỉ, chẳng bù ngày xưa....
    Hôm nay đọc về Kim Anh, sau 4 tháng điều tra cảnh sát cũng chỉ kết luận như ban đầu, không có ai tòng phạm. Kim Anh khi được hỏi động cơ giết người không thể giải thích hợp lý hơn được là "do bốc đồng". KA đã quen ông Chính qua mạng, đã liên lạc chủ yếu qua điện thoại. Vì ông Chính là nhân vật nổi tiếng trên CB nên ngay khi gặp KA đã biết ông là ai. Thế nhưng dù biết, KA vẫn qua lại với ông Chính với lý do là "cần người tâm sự", ông ấy mời đi ăn thì đi, cũng là có người tâm sự. Quả là suy nghĩ của phụ nữ
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rồi hôm qua mới đi chơi với các bạn mình
    7 đứa ngồi đến 2h sáng. trăng ko tròn nhưng thật sáng
    thật vui, mình đã thật vui vẻ.
    mọi ng thật trong sáng, hồn nhiên, sinh lực.
    trên đường về , gió mát, trăng sáng và đẹp quá
    nhưng mình lại cảm thấy thật buồn
    sao mình lại ko thể vui vẻ như mọi ng , hồn nhiên trong sáng như họ
    sao cứ phải quặp mình , ôm ấp mình vào trầm tư, cứ lẩn lẩn lánh lánh như thế
    rồi như đứa trẻ tủi thân, mình nhìn xuống phịu mặt
    nhưng nó cũng lại như những bí ẩn , bí ẩn làm nên sự hấp dẫn của cs .
    rồi mình thích nó, thích những cảm giác như vậy _ nó ko nhạt nhẽo như những tiếng cười !
    Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
    Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
    Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
    Sau này ta chết, ai là người chôn?
    ( nàng Lâm chôn hoa )
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với rá cái đoạn tình cảm này
    không tìm vui trong đám đông đuợc
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    uh, đi theo đám đông chẳng mấy chốc ta sẽ bị đồng hoá.
    ta thật khó để nhận ra đc
    nó cứ nhỏ rọt, nhỏ rọt theo từng ngày
    rồi 1 hôm_giọt nuớc chàn ly
    ta sẽ bị đồng hoá ( ko biết mình là ai, họ là ai )
    nhưng nếu họ ko đồng hoá đc ta__ họ__ sẽ ăn thịt ta_tấn công ta.
    ____________________
    nếu 1 kon trâu, 1 ng điên, 1 đứa trẻ cầm dao tấn công bạn, vô tình đánh bạn
    hoặc cố ý đuổi đánh bạn
    bạn nên phải làm j ?!
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    DW dạo này khang khác ná
    chắc lại mới có em nào òy
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    vô tình ư
    nói cố tình đã
    con trâu thì né
    người điên thì kiên dè cho phẻ
    đứa bé.....
    khi nó chạy tới bạn thì gần như đồng thời bạn chạy hộc tốc tới nó
    quát cho to vào (thường thì nó sẽ ngỡ mặt ra)
    cũng tùy ở bạn nũa bạn ơi
    nhớ đừng mặc váy thì được
    hỏi chuyện gì đó có thật sẽ dễ xủ hơn chút
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    câu đố,
    1. đây là con j??
    chào buổi sáng = 1 chàng pháo tay = máu
    2. con ng ghét bộ phận nào nhất trên ng
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    1.Mosquito
    2.Skin
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cùng lúc trả lời đc 2 câu này là rất khó
    vì cách đi vào ko giống nhau

    nên đa phần chỉ trả lời đc 1 thoai ^)^
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Trích : KinhHoang
    " ta nên nghe nhạc để tăng tính cảm, cảm tính"
    _______________________
    cái này hiệu quả hem đc mấy đâu HK ơi !
    theo mây thấy thì cảm giác bi thương, thương tâm
    cảm giác bị hụt , bị ngã, trầm mặc
    đặc biệt là cảm thấy mình nhập vào thân phận ng khác ( ai đó, hoặc xem phim), rồi cảm nhận nỗi đau của họ , bi thương của họ, đồng cảm với nỗi đau ấy, sự bất lực ấy.
    thì tính cảm sẽ lớn rất nhanh.
    nhưng bạn sẽ tự nhiên, ko dưng ko lành mà nhận 1 nỗi đau ấy vào thân mình.
    tính cảm cao, có khi còn bị ám ảnh bởi nỗi đau của ng khác ấy ^))^
    hoặc bia rựu, nhưng bia rựu song mà đi chơi gái, vũ trường, hay bạo động, thì sẽ có tác dụng.................ngược ^)^.
    Mây có thiên phú đc trái tim đa cảm . tự trải nghiệm của mình thì ko đc bao nhiêu
    nhưng mây lại là cao thủ ăn cắp trải nghiệm của ng khác. (đầu tiên là ông già)
    bởi vì mây có thể đau, có thể trong chớp mắt có thể rơi vào trạng thái đau khổ ấy, nhìn thấy cái đau ấy, thấm cái đau ấy.
    rồi biến nó thành trải nghiệm như thực của mình.
    còn chỉ học, chỉ sống với thân phận mình thì nhàm chán, và ít õi lém.

Chia sẻ trang này