1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc quá
    nửa năm rùi hôm nay mình mới lại nghe thấy giọng nói của nhau em nhỉ

    2 đứa mình vẫn thân thiện, có trong nhau như những ngày ấy
    mặc dù bên cạnh em đã là một ng khéc
    nhưng em vẫn ngây ngô như hôm nào á
    a thấy vui khi em ghen ghen, hỏi thăm về 1 ng mà a giả vờ có ^))^
    em ngốc lắm, a biết em ko nhận ra sự thay đổi của anh trong giọng nói đâu
    em thông minh nhưng gà lém.
    .....nếu đc lựa chọn . a sẽ lại muốn yêu em, gần bên e thêm một lần nữa
    đau cũng đc, những lại muốn gần em 1 lần nữa
    hihi
    nhưng a nói trước, a ko lấy em, cưới em đâu nghén
    yêu em là một niềm vui, cũng là một muộn phiền
    sức a có hạn thoai, a ko đủ sức yêu em vài lần,nhiều lần đâu
    Ko lấy ng như em, và có lẽ ko lấy ai nữa đâu. định nghĩa về một gia đình xa vời với a lém.
    a như gió , như mây. chỉ ngủ quên ở đâu đó thôi,
    ko dừng đc bước chân.( măc dù a ngồi 1 chỗ ^))^ )
    a hạnh phúc quá
    hạnh phúc vì 2 đứa mình có nhau, ôm ấp trong nhau
    nó hơn những phút bồng bột, hay những hành động quá chớn, những thứ mình từng chao nhau em nhỉ
    a đang cảm thấy ngọt ngào, tê đầu lưỡi
    mình đang hôn nhau em nhỉ
    a thích môi em
    môi em nhỏ, miệng em thơm, nó có vị giống của a__ em có cảm nhận, nhận ra điều đó ko nhỉ__khi em hôn ng khác .
    cứ hôn đi, em sẽ nhận ra. ko ai cho em vị ngọt đc như môi của anh !
    bởi vì
    cái j từng thuộc về a, sẽ mãi là của anh
    ko ai, ko kẻ nào có thể thay thế, đánh cắp đc nó
    ko một ai !
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nhớ em quá
    muôn bay đến em
    mình sẽ lại vồ vập nhau em nhỉ
    a nhớ em
    nhớ em, mùi của em
    em ngủ chưa, có mơ về a ko,
    mình yêu nhau
    em nhỉ
    em chỉ cần nói 1 câu thôi
    ngày mai, a sẽ có mặt ở hn,
    mình bên nhau
    ...................................
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    uhm , cứ đuổi nhau ,
    hết ngày đến tháng , hết tháng sang năm ,
    đuổi đến khi tóc hóa mây thì khỏi đuổi nữa ,
    nhỉ
    2mr_kinghoang :
    cám ơn ,
    nhưng ôm nhau mà khóc thì còn hứng thú gì nữa ,
    hahha , có ng` ngồi cạnh mình , cho mình ôm , cho mình dựa thì chỉ muốn thở một hơi rồi ngủ một giấc ko muốn dậy , khóc làm gì cho phí phạm thời gian
    Cám ơn Kinghoang nhiều !

  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Ha.Anh lo j
    mây tan ra, rơi xuống rồi........... lại trở lên ấy mà
    hihi
    __________
    chiều qua ra hồ nằm trên bãi cỏ uống bia, và xem câu cá
    xem mà rất bùn cười cái anh chàng nài
    câu cá mà cứ như là oánh nhau ấy
    giật cần cứ như quất roi,
    giật đùng đùng, hùng hục
    còn mình,,,,,,,,,,,,,,, cứ nằm uống bia
    nhìn bùn cười nhưng mình cũng ko nói j
    hehe
    cứ để gã câu như thế
    có những lúc để hụt mất 1 con cá to, mình nhìn mà nhớp mắt óa
    bữu môi, chẳng lẽ ông lại ra tụt quần mài ra , ném mịa nó xuống hồ ^))^
    cũng định đạp nó xuống hồ, nhưng lại sợ........ nhỡ nó bít bơi thì bỏ mẹ
    phí cái công ông đạp ^))^
    ______________________

    .......... ng ta ăn cá nhằn xương
    tui thì lại thích nhai nuốt xương cá
    ko phải bởi răng tui hay j đó khỏe
    mà bởi vì.................. tui đã ninh nóa rất nhừ
    nhưng xin đừng để những nồi cá cháy khét nhé
    mũi là để ngửi chứ đâu để ai đó dắt đâu
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hôm qua đi mua thuốc, thấy trên bàn quầy có một đống hoa ngọc lan
    mua song
    mình hỏi xin 1 bông
    hehe,
    cứ mỗi khi ngửi thấy mùi ngọc lan , mình lại nhớ đến bé ấy
    bè này vui tính cực
    lúc mới lớn, bé hay lấy ngọc lan ép trong............... ngực
    thảo nào lúc lớn thơm thía
    khí khí
    bên phải của bé có một nốt ruồi cực duyên hị hị.
    ngọc lan ơi, em rơi vào tay ai rùi !
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nốt rùi này màu tía đỏ tuyêt thật
    rất suợng đấy
    up
  7. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là hôm nay. Không 1 ý ngĩa gì. Không phải là món quà, Thời gian trôi... trôi và chỉ có cảm nhận là rất rõ ... không gì khác.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    muốn về hn quá,
    về gặp bạn bè mình, nhưng ngại về nhà quá, về nhà mệt lắm,
    ko đủ sức về đến nhà đâu
    về hn thôi
    về gặp bạn
    có thể trong 1 tuần nữa mình về hn,
    box mình có ai ở hn ko, biết đâu mấy hôm nữa gặp ai đó
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tình cờ đọc bài của người cũ mà cũng thấy hơi giật mình, biết chắc không phải mình mà vẫn thấy giống giống
    Lang thang vô định đến bao giờ hỡi em ơi.....
    À, box mình có ai cầu lông không?
  10. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Nông nhàn lứơt qua box TL.
    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt ngoài việc giời âm u không nắng.
    Cầu lông hả hồi trứơc tớ cũng oánh nhưng nghỉ lâu rồi, vợt giờ thỉnh thoảng mang ra oánh gián !

Chia sẻ trang này