1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    không dám nhận là chủ nhà. mọi người đều là chủ nhà cả, mod chỉ là người nhận cái trách nhiệm đáng tự hào là giữ cho cái nhà đó ổn định thôi, gần đây không làm tròn được trách nhiệm cũng thấy buồn lắm. Khổ cái bận quá thì phải chịu ...
    Mà trước có 1 thằng cu trong box này mấy lần hẹn anh Rag đi uống rượu sau chẳng thấy đâu
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xin việc dễ dàng quá, nhưng mất việc cũng dễ đâu kém. Sự nghiệp thật lêu bêu, cõi đời mờ ảo
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn, rất rất buồn....
    ko biết phải làm sao nữa ?
  4. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Than thở hay chia sẻ vậy ta? mấy kiểu này ngày mai cũng hết. đi ăn chuối rồi hát 1 bài nhạc. nếu chưa hết thì lân đây tìm anh.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    gặp mà ko chào huynh nhá
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -----------
    huynh đấy à. úi dzời lâu quá rùi không gặp huynh nhỉ? Dạo này huynh sống thế nào ? Vui vẻ cả chứ...
    Huynh dạo này để tóc dài hay ngắn
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    huynh chuẩn bị để tóc ngắn rồi ^))^
    theo huynh nghĩ. muội sử llý cực tốt những nỗi buồn ngắn. chỉ nhắm mắt 1 tí là hết.nhưng nó dễ kéo dài những nỗi buồn âm ỉ__ mụi nhỉ !
    như biết nó lại như ko biết nó, như nó có lại như nó ko !
    ah
    làm vợ huynh ko ^))^
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa
    chỉ là một trò đùa
    vậy nên buồn
    Buồn ư ?
    để làm gì nhỉ ?
    nỗi buồn ko thể kết thúc trò đùa , ko thể
    Vậy thì ,
    tại sao
    ko tìm sự vui vẻ từ trò đùa đó
    ?????????????
    Xét cho đến cùng ......................................................
    ....................................................
    Chỉ là một cuộc tiêu dao, tại sao ko thưởng thức ?
    ..................................cũng giống như thuyền trôi trên sông ..................

  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    @rarach: Kj nghĩ là huynh cứ để tóc như vậy đj, cắt làm j hả huynh.
    với lại cái chuyện buồn hôm trước post trên đây không giống như huynh nghĩ đâu. Nó cũng chỉ là 1 vở kịch em đang coi, nhiều khj mình cũng bị nó làm cho tốn nước mắt.
    Giờ chỉ muốn tới 1 nơi không có ai cả !
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cái xét cho cùng này là với ai nhỉ????
    cái gì cũng vậy
    xét cho cùng ...xét cho cùng
    cung cho xet,,cho xet cung
    ....
    ko thể vuợt qua cái mức của ta
    giới hạn
    ..sao ko biết tieusu tỷ là ai nhỉ
    cố nhân ah

Chia sẻ trang này