1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại, thấy điên quá đj. Đời như trò đùa ấy....
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ừ trò đùa đấy chứ hê hê
    1 trò đùa biêt đòi hỏi và biết đẻ lẫn ốm nghén
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đi học triết, mệt..mà cô giáo sao khỏe thế chứ 11h30 mới cho mình về
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tiểu mi mi học triết mà làm j,
    lên đây hỏi kinh hoàng nè, holo nè, non nè.......
    chát với mấy huynh ấy còn nhanh hơn học á
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    dạo này mình hay đi bơi
    đc mấy hôm thôi mà đám trẻ con ở bể này đứa nào cũng quen mình
    nhất là có 3 bé hay đi cùng 2 ông bố,
    mấy nhóc này nhìn thấy mình là hét ầm lên ^))^
    bể này có một ả rất đặc biệt, ả đẹp thì đã đành rồi, nhưng từ ả phát ra mùi ngựa hoang đồng cỏ . nhất là khi bé vắt chân trên ghế, phì phèo điếu thuốc , nhìn có vẻ bất cần, ngông cuồng,
    nhưng bé lại có một đôi mắt rất e lệ , e ấp . lại dường như mang một nỗi sầu thầm kín , nhìn rất vững trãi nhưng cũng thật chơi vơi !
    bé mặc bikini màu tím, liền mảnh, cao 1m58, nặng 48kg, da trắng mịn, nhất là cặp dò ^))^. ng mềm mại và đầy đặn.

  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    nghe kể mà ứ ghèn
    đề nghị kể tiếp
    thê nào là muì ngựa hoang,thế nào là vắt chân,đôi môi khi hút thuốc,đầy đặn.......
    sao hay thế ko biết...
    tán đi chứ mây
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hêh e
    tò mò là 1 niềm vui
    nhưng bé này sao thay thế đc ng yêu cao 1m49 của mây ^(^
    ng iu cũ của mây đi chân hình chữ bát nhưng đẹp hơn bé này nhìu
    + thêm vài nỗi đau thì cũng ko ai thay thế đc bóng của bé ấy trong lòng mây á
    hic
    yêu là một niềm vui
    mấy hôm trước mây về HN, cũng gọi điện cho cô ấy, nhưng cuối cùng cũng lại ko gặp mặt
    ...........
    yêu yêu, thi thoảng nhơ nhớ....... là 1 niềm vui
    _________-
    non thế nào
    đã thật sự có 1 ty chân thật choa mình chưa
    cứ yêu đi, hết mình đi, chân thật đi
    ko mất ko thiệt thoài vào đâu cả ^))^
    nhưng tìm đc 1 ng đáng để mình yêu thì............ khó lém ^)^
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đụng đúng điểm đó đây
    chưa có 1 tình yêu chân tình nào cả
    giống như là cuộc hành trình voyage đi tìm xúc cảm vậy
    đã hay yêu bề ngoài rồi mà nuớc hậu hay đòi hỏi bề trong
    nên thật ra vẫn cô độc 1 mành
    bạn bè ai cũng tò mò,ko luờng đuợc nguời Non yêu là ntn cả
    số khác lúc nào cũng chắc mẩm co nhiều bạn gái lắm
    ....nào đâu hay
    ..nào đâu biết
    tình yêu,,đối với tôi là điều xa xỉ....
    yêu mình thì đơn giản,yêu nguời sao khó quá
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    non oy,
    thực ra ngày trước mây ghét trẻ con, tụi be bé lắm
    tại vì chúng rất bẩn và hay kêu la
    giờ thì........
    ko hỉu sao mây rất thích, rất yêu, và thích chơi với tụi nhóc á( nhưng mây sợ có con lém)
    một lúc nào đó non nhận ra sự đáng yêu của tụi nhóc cũng sẽ là lúc non lớn lên, rồi non vượt qua nhìu thứ trong non á
    non biết ko,
    từ mấy thằng choai choai, cho đến mấy thằng già ra vẻ đạo mạo
    thực ra tụi nó cũng chỉ là những cô nhóc, tụi nhóc thui
    và chúng còn đáng thương hơn tụi nhóc nứa á ^))^
    __ một hum nào đó non sẽ cảm nhận đc cảm giác này á !
    lúc đó non sẽ ko ghét, giận, hờn chúng đâu
    đừng nổi giận với một đứa trẻ,ghét bỏ một đứa trẻ
    non nhé !
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mai vừa đj học vừa đj làm ở chỗ đó. Thôi đành, đôi bàn tay tôi....

Chia sẻ trang này