1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn sumui đáng yêu nhé
    Hôm nay thi xong thì trời tối xầm, úi giời ơi điểm gở. Thấy mình vẫn còn đấu đá ngu xuẩn như ngày nào
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Xong !
    Cuối cùng cũng xong
    khỉ
    ai mà biết nó kéo theo nhiều thời gian đến thế ,
    khỉ
    thật ko ngờ
    mà thôi
    cuối cùng cũng xong rồi
    Cám ơn vì thời gian trôi
    _,

  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    12 Câu Nói Phét Kinh Điển
    1. Internet: Chúng tôi hoàn toàn miễn phí.
    2. Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn.
    3. Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ
    4. Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo.
    5. Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh.
    6. Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc, không làm nữa.
    7. Tài xế xe khách: Nhà xe xuất phát đúng giờ.
    8. Dân buôn: Bán lỗ vốn, đại hạ giá.
    9. Ngôi sao điện ảnh: Chúng tôi chỉ làm bạn bè.
    10. Chính khách: Tôi không nhận một đồng nào.
    11. Con gái: Đây là lần đầu tiên của em.
    12. Con trai: Ngoan, không đau tí nào đâu
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    the bow
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxNDc2
    [​IMG]
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cha nội Kim Ki Duk kìa ace
    11 câu nói phét vui qúa,2 câu cuối ok lắm
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    post nhầm link
    link này mới đúng
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxNDc2ODQ=.html
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Mệt, muốn ngủ, nhưng chờ....
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đêm rơi
    bên thềm đời
    từng rọt lặng !
    nặng rơi trong đêm tiếng vĩ cầm
    buồn vui, sáng tối, tỉnh mê _ khoảng cách mong manh thật.
    hôm nay, một cô bé bảo tôi ngu
    1 ng bạn hơn năm ko gặp bảo tôi 1 câu : cố lên
    và một ánh mắt nhìn tôi !
    tôi cúi đầu và thấy nhói đau.
    tôi đang muốn lìa thân phận mình, để đc về với mình. bản thể mình.
    nhưng tôi lại quá yêu nó, gắn chặt với nó. nó đang đi xuống , rơi trên tháng ngày. tôi ko biết có nên dành tâm lực kéo nó lên ko nhỉ. hay nửa nọ nửa kia nhỉ.ước j như một nhân vật trong phim vô cực. anh ta tìm đc khát vọng của mình. nhưng tôi lại cũng thấy rằng, khát vọng cũng chỉ là ảo tưởng. lại dường như cũng là một dạng chạy chốn khỏi thực tại. mà biết khát vọng cái j đây !
    gần đây tôi nhận ra hơn cái gọi là gái, là nhục dục và sự hành xác.kiên định , lạnh tanh nhìn những giọt sữa của mình.
    lìa xa nó, tôi liệu có đủ dũng khí để là mình ko .
    có đủ tự tin, sinh lực dũng khí để ngẩng đầu nhìn mưa ko nhỉ.
    tôi đang ngồi đây, chầm tư và như bình lặng , viết những con chữ, những ý nghĩ này. tôi cảm thấy trực giác, cảm giác của mình dâng cao qua từng ngụm rựu và tiếng nhạc the bow
    đã bao lâu rồi nhỉ, ko còn những giấc ngủ ngon . hay sự ngọt ngào của bày đàn mang lại. làm sao say sưa fê fê đc khi hệ thần kinh cứ tỉnh như sáo , tỉnh cả trong mơ , tỉnh trong cơn say nhỉ
    tôi yêu ánh mắt tôi, ánh mắt tôi thật đẹp . tôi thích nhìn nó
    nhìn nó, thấy nó đầy sinh lực lại như thấu cảm mọi sự _ vật. nó như cười lại cũng đầy tang thương, rằn vặt căng co. đầy sức mạnh , vững chãi nhưng cũng thật mỏng manh chơi vơi. nhìn như ko nhìn nhưng cũng lại nhìn rất tỉ mỉ.như xâu xa vi tế lại cũng như đờ đẫn. như lanh lạy tinh khôi lại cũng như trầm mẫn, như một thiếu nữ mới nhú lại cũng như một lão già cặm cụi..........
    thêm một đêm tiếng lặng nặng rơi.
    chữ TÔI có nghĩa là j nhỉ .
    ôi !
    tôi_ta_tao_tâm. bọn mày là ai !
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    âm nhạc và hiệu ứng hình ảnh trong phim của kim ki duk thật ấn tượng
    ko cần lời....ở phim của ông ngôn ngữ tuyẹt vời hay sa đà đến đâu đều ko có chỗ...Non rất thích điểm đó
    con ngươi bắt đâu ngôn ngữ cho giao tiếp..dần già nó thành cái gì đây với nhièu mục đích khác nhau..thậm chí nó bị dùng nhièu hơn là được hiểu hay bị hiểu,,,nó sa đà đại sư
    tiéng đàn cò trong phim não nề,tâm linh lay động
    trần trụi đã ko còn đi đôi với chân thực.....
    mai mình vẫn mặc 1 chiếc áo đẹp thôi
    và mình bước ra phố chuẩn bị cho nhièu giả tạo
    ....
    ....vòng tròn
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    Ở đâu có sự tranh luận
    ở đó có sự xôm tụ
    có sự thú vị
    và rất nhiều sự vui vẻ
    ^^
    Thậm chí còn thấy cả sự ......đồng hoá (???) ^^

Chia sẻ trang này