1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    haha,
    pic này toàn kẻ điên làm thơ
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ghê chửa ghê chưa.
    còn định ăn thịt, nuốt xương của mình mới ghê ta.
    yêu j mãnh liệt thế
    cái giống này mà là ng yêu nó thì ngày nào cũng no đòn vì ........ghen
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Mây ạ, đình chiến, ta biết ngươi điên hơn ta, ta có đấu mãi cũng ko thắng nổi ngươi. Giờ ngươi cứ điên một mình đj. Khỏi phải người ta chưa làm gì đã lu loa lên rùi. Gớm, cái giống này ý mà, mình chưa đánh đã gọi về mách mẹ rùi...ta thì ko muốn mẹ ngươi phải lo lắng!
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    a mẹ ơi
    ở đây có 1 kon lúc điên, lúc ko điên dọa con
    sợ quá đy
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày hôm nay 09/09/09. số dt mình cũng bắt đầu bằng 09 09 09 spam spam spam.
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Ly thân1
    Vì yêu tha thiết con người
    Cho nên mới lánh về nơi không người
    Quạnh hiu ngay giữa đất trời
    Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương
    Ly thân 2
    Ly thân mà vẫn đồng sàng
    Âm dương cách biệt một màng cao su
    " thơ Huyền Thi"
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Bánh mỳ phải kẹp pa tê
    Đàn ông phải có máu dê trong người

    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm

    Chàng bảo yêu bởi tâm hồn
    Em thay giới tính chàng còn yêu không?
    ***************
    ?oSuốt đời chỉ yêu môt người
    Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư?.
    ************
    Hoàng Thi
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ĐẠO BỒ BỊCH
    Vợ là cửa cái
    Bạn gái là cửa sổ
    Càng nhiều cửa sổ càng sang
    Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra
    Vợ là cửa cái nhà ta
    Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng

    Vợ là cơm nguội nhà ta
    Lại là phở tái thằng cha láng giềng

    Thà bị mọc chín cái sừng
    Còn hơn bồ báo tin mừng tắt kinh !

    Dỗ con nít cho sờ ti
    Dỗ người lớn chẳng khác gì trẻ thơ
    Sờ rồi lòng những ngẩn ngơ
    Lại mong sờ chỗ trẻ thơ ra đời.

    Đã vào tới chốn thanh lâu
    Chim khôn phải biết ngẩng đầu tiến lên
    Đã cam phận gái làm tiền
    Không sướng cũng phải biết rên hừ hừ.

    Chim khôn đậu nóc thanh lâu
    **** khôn **** đậu trên đầu con chim.

    Sởi lởi thì được trời cho
    Anh còn mặc cả tiền ?obo? làm gì
    Mó mân từ **** tới ti
    Nghìn vàng chẳng tiếc tiếc gì tiền ?obo?.

    Bầm ra ruộng cấy bầm run
    Con vào nhà nghỉ còn run hơn bầm
    Si đa phục kích xa gần
    Về nhà hết mực vợ vần nhão ra.
    *************
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    WTO
    Gia Nhập W.T.O
    ********* thì ít, xuất thô thì nhiều
    Giao lưu văn hóa càng nhiều
    Giao mà không hợp bao nhiêu cũng thừa.

    Ngày xưa cối nhỏ chầy to
    Bây giờ cải tiến cối to hơn chầy
    Ngày xưa một cối một chầy
    Bây giờ nhiều cối nhiều chầy giã chung
    Tiến lên thế giới đại đồng
    Chầy nội cối ngoại đều dùng như nhau.

    Hôm xưa lên tỉnh về làng
    Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
    Bây giờ quần trễ rốn lồi
    Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền.

    Về thăm chiến địa Điện Biên
    Ngậm ngùi tiếc thủa tráng niên qua rồi
    Ngày xưa kéo pháo băng đồi
    Nay không kéo nổi qua đùi chị em.

    Chiến trường thích cựu chiến binh
    Ái tình thích kẻ chiến chinh lần đầu.
    Hoàng Thi !
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Hữu tình
    Trời xanh xanh biếc vô tình
    Cho nên trời chẳng như mình già đi
    Vô tình trẻ mãi làm chi
    Hữu tình dù có già đi cũng tình

Chia sẻ trang này