1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Thua
    Tiến lên vào cái ống đời
    Sao bằng lùi lại giữa trời thảnh thơi
    Vật nhau trong cái ống đời
    Sao bằng thua cuộc về ngồi ngắm mây
    Huyền Thi .............. những bài thơ trước và sau bài này đều là Huyền Thi !
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Tù tại tâm
    Bước vào một chốn lao tù
    Mắt nhìn không thấy, tay sờ không ra
    Tù trong bộ não của ta
    Cửa mở mà chẳng biết ra lối nào
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Tự trào
    Lã Bất Vi buôn cả vua
    Hồ Xuân Hương chửi cả chùa lẫn sư
    Bọn họ gan lớn mật to
    Còn ta gan bé nằm lo sập trời
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Vô đề 1
    Mỗi người là bộ kinh vô tự
    Khi xuất thần mới hiện thành chữ
    Cũng chỉ ai nhập thần mới đọc được
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Nhà đâu
    Nhà mình bảo bãi tha ma
    Quán trọ lại nhận đây là nhà ta
    Vào nhà lại bảo rằng ra
    Đến trọ lại bảo rằng ta về nhà
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Nhân cảnh
    Ngồi nhìn non bộ đứng im
    Ngắm cá trong chậu xem chim trong ***g
    Cây si bẻ quặt uốn cong
    Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời
    Tự trói thì gọi là tu
    Bị trói thì gọi là tù mọt gông
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    [
    Tự sinh
    Trời đất phải sinh ra ta
    Nếu không sao được gọi là hóa công
    Vào ra trời đất mênh mông
    Thân ta là chỗ hóa công ở nhờ
    Vì đời có được cái tên
    Cho nên mới có Phật, tiên, và người
    Vì đời có chữ có lời
    Cái danh mới nhốt được người vào trong
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Định về nhà, rùi lại ko về nữa.....nặng quá
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    gì vậy trời!!!!!
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    To píc dạo này buồn quá nhẩy. Thi thoảng gã mây vào chửi đổng vài câu cũng hay đấy .

Chia sẻ trang này