1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Hum nay nghe đj nghe lại bài này, thấy thik thik
    http://music.yeucahat.com/song/Overseas/41979-Nguoi-Yeu-Dau~Nhu-Quynh.html
    Lời bài hát: Người Yêu Dấu
    Click vào đây để tải Người Yêu Dấu!
    Người Yêu Dấu - Như Quỳnh
    Người yêu dấu, biết bao giờ được trong thấy anh?
    Cùng em sánh vai, dìu em bước trên
    Đường nắng ban mai ngàn hoa...
    Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai
    Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung
    Thầm khóc cho duyên mình...
    Nhìn đàn chim én tung cánh
    Nhắn tin về phương trời xa
    Biết anh còn thương nhớ đến người xưa
    Đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ...
    Người yêu dấu, những tháng ngày mình cách xa
    Dù xa vắng anh, lòng em vẫn luôn
    Thầm nhớ anh muôn đời...
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Hum nay nghe đj nghe lại bài này, thấy thik thik
    http://music.yeucahat.com/song/Overseas/41979-Nguoi-Yeu-Dau~Nhu-Quynh.html
    Người Yêu Dấu - Như Quỳnh
    Người yêu dấu, biết bao giờ được trong thấy anh?
    Cùng em sánh vai, dìu em bước trên
    Đường nắng ban mai ngàn hoa...
    Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai
    Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung
    Thầm khóc cho duyên mình...
    Nhìn đàn chim én tung cánh
    Nhắn tin về phương trời xa
    Biết anh còn thương nhớ đến người xưa
    Đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ...
    Người yêu dấu, những tháng ngày mình cách xa
    Dù xa vắng anh, lòng em vẫn luôn
    Thầm nhớ anh muôn đời...
    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/09/2009
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    hic, lâu lém mới sửa bài, chẳng nhớ cái nào vào cái nào....đúng là mìh già rùi :(
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ".............trời nam đất bắc luôn chắp cánh
    giãi dầu mưa nắng phong sương
    bên nhau vui sướng ly biệt đoạn trường
    xa nhau lòng mãi nhớ thương
    tầng mây ngàn dặm xa
    núi cao tuyết rơi đầy
    chiếu rọi bóng hình ai.."
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    http://v.youku.com/v_show/id_XOTU5NDU5Mjg=.html
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét anh....
  7. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ồ yeah tiểu hồng!
    tinh cảm thể hiện rõ ràng như cái trăng kia, phần khuất chiếu vào những đường cong đang quấn và thăng hoa, rồi lịm đi. Nếu thay ghét bằng những khoảng trắng thì cuộc đời dễ chịu hơn.
    làm được không đêy?
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đánh lừa
    thể thao
    hướng ngoại
    hài mỉm lòng chi
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kì lạ ......
    với những cảm giác thật kì lạ
    .............
    Ngồi bên bãi biển với nhiều ng` lạ , ngắm nhìn ng` lại qua , cố cảm nhận cảm giác của ng` bạn ngồi cạnh , và tự hỏi , mình đã làm gì nhỉ ?
    Lao trên cao lộ với một ng` lạ , quay cuồng , cái kim chỉ tốc độ chắc vượt quá con số 220
    ng` " lạ " hỏi :" mày ổn chứ ?" ,mình mỉm cười :" ko , tao ko ổn chút nào " , ng` "lạ" phá lên cười : " mày lại đùa nữa rồi , tao sẽ đi nhanh hơn một chút nữa , thế có đc. ko ? " , mình nhún vai :" thế nào cũng đc. " .
    Mình có đùa đâu nhỉ .
    Cảnh vật hai bên cứ vun vút chạy , lùi dần , lùi dần ,
    gió lọt qua những kẽ hở của cái mũ bảo hiểm nghe như tiếng rít cuả những con côn trùng trong đêm
    Mặt đất đứng yên , bầu trời đứng yên
    khoảng không ở giữa lại như quay cuồng ,
    cái đầu như bị (hay đc. ) chẻ đôi
    và những thứ bên trong bắn tung ra ngoài
    bay cao
    lơ lửng ,
    một đám hỗn độn và quay cuồng
    rồi
    từng thứ , từng thứ
    như đc. viết lại
    trong khoảng không
    ràng mạch ,
    có cái gì đó đc. lôi ra từ trong cái đám hỗn độn đó
    nó ở đó , rõ ràng ở đó , vẫn luôn ở đó , bởi nó là " sự đúng"
    chỉ là , nó bị che khuất bởi những " sự đúng " chứa đầy cay đắng hoặc kiêu ngạo khác
    bởi nó phải ở chung với chúng trong một cái đầu hẹp , thật hẹp.
    VÀ h , nó lộ ra , to lớn ,hahhahah thật to lớn và kì lạ hahhahhâhh
    Tôi sai rồi .
    Phải , tôi biết tôi sai ,
    vẫn biết , vẫn biết ,
    nhưng việc cảm nhận cái cảm giác của một ng` bạn lại khiến tôi có cơ hội nhìn lại những cảm giác của mình , để so sánh
    và khẳng định thêm một lần nữa rằng : Tôi sai .
    Oh , tôi sai nhiều quá ,
    nhiều quá , nhiều quá _nhiều _quá
    Nhìn xuống dưới , mặt đường như đứng yên ,
    nhìn hai bên , nhiều thứ đang chuyển động
    tai ù bởi tiếng côn trùng rít
    ở giữa khoảng không , mọi thứ lại tiếp tục hỗn độn ,
    và thu hẹp lại ,
    trở về lại nơi mà chúng đã thoát ra

  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    copy từ blog của kiki hâm
    ...mej, sao lại thấy đắng thế, sao thấy xót xa thế.
    Cái con Cẩm Ly cứ nhai đj nhai lại cái bài đấy làm mình sắp điên tới nơi rồi. Từ từ, bình tĩnh nào kưng ơi, đừng buồn, đừng nóng thế. im đj, bà đang điên đây.
    Sao mày nóng với tao vậy, con dở hơi kia
    uh, buồn thì khóc đj, làm j mà dữ vậy, có là cái j đâu, cái j là quan trọng đâu, cảm xúc thôi mà, chua xót cái je, đau làm j cho mệt....
    Mày uống hết rượu của tao rồi. Uống chén đầu tiên, shock vì 55 độ, những chén sau cứ êm êm.....Cái chén nho nhỏ, trong trong, màu rượu vàng trong. Mej điên thế, ngồi uống rượu 1 mình, à mà mày cũng uống đc với ai đâu...
    Nào thì cạn chén vậy, con dở hơi.
    Ngọt, chát, đắng, chua...hơi nồng nồng, cay cay ở đầu lưỡi. Tửu áp..đang thấp dần xuống...xuất thần. rượu vào máu, rồi vào tim hòa vào nỗi đau âm ỉ như muốn thiêu rụi cả trái tim ...
    ám ảnh, ám ảnh, tất cả chỉ là ám ảnh.. nó làm khổ tôi....có ai hiểu ko? mà cần j ai hiểu....thà ...giá như....đừng thế....đừng ngã như thế....giờ thì ngu rồi. có đứng dậy được ko? định hết uống hết của tao thật à, thật đấy hả mày....
    sao mày ko khóc, ko khóc à, khóc đj chứ....
    rót 3/4 chén, tỷ lệ pha rượu 1/18 khác hẳn với 1/20, đậm hơn, đau hơn, chua xót đến sâu trog đâu đó
    Giờ muốn trời mưa quá. Cái tính khí thất thường này mà truyền máu cho ai thì chết ngừoi đó. Haha, giờ có cái kim chích máu thì hay, ta sẽ để cho máu chảy ra, chảy vào rượu, rồi uống, uống máu mình....cầm con dao kia thì sợ lắm, khiếp...
    Đầu tiên là sát trùng, ko có cồn 70 đột iod, chỉ có rượu thôi, lấy 1 ít bông, thấm vào rượu, sát trùng từ trong ta ngoài ngón 4 bên tay phải (do mình thuận tay trái mà), sát trùng cái kim, để chếch 30 độ, để gần, nhanh 1 cái, đau nhói ....bực quá đj ko nặn đc máu ra, nó bé xíu à.cần có kim chích máu, làm sao h?thôi uống tiếp nào, uống tiếp....đắng trong cổ họng, sức nóng bốc lên....ôi cái trò đùa này, ta vẫn nhớ lời sư huyk, tình yêu cũng như rượu vậy, 1 chút thì say mê, nhiều thì muốn ói....ta chưa ói ra bao h? thấy kinh khủng.....sao ko ói ra nhỉ....nước mắt, nước mắt ở đâu vậy........nước mắt em như viên ngọc trai, còn nước mắt anh là cả biển cả
    Cái bài hát này, đã từng hát trên xe, 1 cách chua xót, gió tạt vào mặt, tóc rối bù, mắt nhìn vào hư vô,,,,trời đất, giờ lại ngồi hát cái bài điên này...dở hơi chưa
    đây là blog của mình mà, viết j thì viết chẳng cần biết mọi người đọc sẽ cảm thấy ntn?
    mọi người quen với con bé mộng mơ kia rồi, có ai hiểu, có ai hiểu nó cũng sớm bị đời đập cho te tua. haha, nhưng có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính mình, bằng suy nghĩ của mình....
    Những đứa khác thì chấp, xử từng đứa 1, thik kiểu j chơi kiểu đó...
    cái chai C2 đựng nước mai nhìn như C2 chanh thật ý. uống nó với vodka ko hay bằng uống nó với lúa mới. Mej, sao sao ko phải mai được thảnh thơi, mai ktra điều dưỡng ...thế mới điên, thế thì uống say làm sao được. Chưa bao h say, toàn dừng đúng lúc thôi. Mej kiếp. tý nữa lại đj học, ông Thầy mình mà ngửi thấy mình uống rượu là đờ i đi. haha, trưa nay định uống rượu với Thầy nhưng mệt quá, muốn đj ngủ nên về nhà.
    Chán nhỉ? sao chưa có bão? giông bão,,,,mình vẫn muốn 1 lần được chứng kiến bão biển trên tàu. Muốn lắm, cái cảm giác đó. Chứ còn cảm giác thiếu oxy hay ngạt thở, chán rồi, chẳng có j hay cả...tự dưng cầm chén rượu lên mà muốn hất vào mặt ai đó....

Chia sẻ trang này