1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì con bé cũng uống hết 300ml. Ngồi buôn dưa với mối tình đầu. Ngày đó đã khiến bạn ấy buồn nhiều, đã cướp mất 1 năm của bạn ấy, bị các bạn của bạn ấy ghét mình kinh khủng.Mình vẫn đa tình thế, vẫn lăng nhăng. Bản chất mà. Mình đang rủ bạn ý đj uống rượu với mình. Mình biết vì mình, bạn đó nghiện rượu rùi? thật là gieo gió thì gặp bão. Mình đang gặp bão đây, bão to, sóng lớn.....
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    uống j mà tham thế
    đợi huynh hôm nào về uống cùng mụi nha
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    bão to, sóng lớn...hix
    an ủi ai đó, khinh bỉ ai đó,làm cho ai đó lo lắng, làm cho ai đó tức giận, làm cho ai đó ....tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 tiếng thôi. Chẳng cảm thấy bất an vì cũng hình dung ra hậu quả. Chẹp, giờ thì thấy đói. Cả ngày hôm qua dường như chỉ ăn 1 chút bữa trưa chỗ Thư quán, còn cả ngày chẳng mún ăn j. Rượu nặng mà cứ 100% với con bạn, thật là ko lường trc đc hậu quả. Lần đầu tiên, uống rượu mà mình lại...như thế. Cứ muốn nhắm mắt ngủ, nhìn con bạn, lại gượng, cố gượng dậy. Nó thì sao? làm sao nó gượng được. Cái đứa đáng khinh bỉ đó nó làm cho bạn mình đau khổ, giờ nó lại nói như thế, ngày hum trc'' nói yêu em, hôm sau lại nói, anh yêu chị ấy. Mek mình với Vân chửi nó te tác theo 2 phong cách nghệ thuật khác nhau. mek, trường thì sao? học trường đó thì ko thể nói vậy à? ko thể đứng lên tát vào mặt đứa làm bạn mình đau khổ à. mek, may cho nó là nó đang ko ở gần đây, Vân gọi nó ra đây nhưng nó ko ra, nó mà ra đây thì....mày chết với bà. Vân có vẻ mãnh liệt hơn mình, mình chỉ đá đểu thôi.... bão ở ngay sau đây. Tối qua muốn nc với ai đó, mệt, lại đj ngủ, 3h15 dậy, muốn nc với ai đó, mệt, lại ngủ. Lạnh thật, rất lạnh...
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4oGTFJBw1B
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bão là sự điều hòa, điều chỉnh của tự nhiên mụi ah,
    giống như trời đất hắt hơi thui
    và sự điều chỉnh đó là cần thiết.......
    con ng thì có việc là thích nghi, ứng phó với nó .
    rút kinh nghiệm từ nó !
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cái lão mây này, sao dạo này nói nhiều thế nhỉ?
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bùn cuời,
    có thằng em bảo mình
    con gái xinh mà ngu thì chỉ như cái tổ ong thoai
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đãng tựu trùng phùng
    từ từ a nào cũng có
    vội vàng a có anh có lun
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sặc
    ăn với lói
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3fm4zxX8Pm
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 20/09/2009

Chia sẻ trang này