1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ]Xem đj xem lại MV Last farewell của Big Bang, dạo này Big Bang và 2ne1 làm mình hứng thú thía hem bít. 2ne1 có I dont care...chẹp. Nhớ 1 thời mình như phát điên với Super Junior, giờ thấy nhạt nhạt sao ý, dạo này các anh ý cũng chẳng có bài mới, chán. Xem G- Dragon diễn ý, với mái tóc bạch kim, chẹp, thế có chít con người ta hem chứ. ....
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngồi ở nhà, 1 mình, .....ôi muốn chết quá đj. Thứ 2 hem bít có đj học được hem nữa. Giờ cứ ngồi chờ bà chị già yêu quý của mình về. Từ hum mình ốm tới h, mẹ mới gọi tới 1 lần, bố cũng gọi 1 lần, hết. Đấy, chỉ đến thế thoai.
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nếu mỗi ng đẹp là một giọt nước
    hắn ta chỉ xin đc bơi trên 1 dòng sông (!)
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    giờ......quên mất từ mạnh mẽ là ntn
    muốn chạy về với mẹ......
    Muốn về nhà
    Muốn rời xa tất cả...
    ..........
    ..........
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn nữa rồi
    hừ
    ai muốn ở lại
    ai muốn quay đi
    hừ
    khi ko còn yêu thương hay ko thể yêu thương , tỏ ra lạnh lùng là điều tốt nhất nên làm
    ________________________
    Hầy
    sao lại cứ lấn cấn mãi với những thứ tơ thừa đó nhỉ
    dạo này rảnh rỗi quá đi
    rảnh rỗi quá đấy mà
    muốn say mà lại sợ uống rượu hehhehêhh

  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ha.anh này cứ bò ra bò vào
    lúc nào hứng lên thì bỏ hẳn hang , lang thang rong chơi
    rong chơi rồi lại buồn, lại đau
    song rồi lại bò về hang nằm liếm láp vết thương
    mặt thì nghệt ra
    song rồi nằm trong hang lâu quá thì lại bùn, thấy mình dừng lại .... bước chân hoang ^^!
    cuồng chân quá lại thích cái cảm giác đau
    một giống ngựa hoang đồng cỏ
    ___
    tặng ha,anh bài hát nè
    learn to be lonely
    .
    child of the wilderness
    born into emptiness
    learn to be lonely
    learn to find your way in darkness
    who will be there for you
    comfort and care for you
    learn to be your one companion
    never dreamed out in the world
    there were arms to hold you
    you''ve always known
    your heart was on its own
    so laugh in your loneliness
    child of the wilderness
    learn how to love life that is lived alone
    life can be lived
    life can be loved
    alone
    http://v.youku.com/v_show/id_XODkxMTExNjA=.html
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTExODc3NTky.html
    bài hát trong vở ca cịch The Phantom of the Opera
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    The Phantom of the Opera
    một kẻ sống bằng nghề "diễn xiếc" di động
    "con thú "của hắn ta là 1 đứa trẻ bị chụp đầu = 1 túi vải, chỉ hở 2 con mắt.
    kẻ đó gọi anh ta là con của quỷ dữ
    nào! mọi ng hãy lại đây , xem đứa con của quỷ.
    sau đó hánh đánh anh ta,
    anh ta nằm im chịu đòn,
    chỉ hoảng sợ khi bị tuốt mất mặt nạ, để những kẻ xem nhìn thấy khuân mặt quỷ của mình
    __________________________
    rồi 1 ngày, anh ta đã riết chết kẻ đó.
    và bị con ng săn đuổi, anh ta đã chốn trong những đường hầm bí mật của nhà hát lớn,
    anh ta ẩn chốn trong đó nhiều năm, và trở thành bóng ma trong nhà hát.
    nhưng anh ta là một thiên tài và anh ta đã tự tạo, sáng tạo ra cho mình một thứ âm nhạc, viết ra những kịch bản ma quỷ cho nhà hát ( thông qua 1 ng phụ nữ đã cứu anh ta, chỉ cho anh ta đường hầm trong nhà hát)
    anh ta ko gặp ai, ko ra bên ngoài xã hội. nhà hát là nơi ẩn nấp, an toàn duy nhất với anh ta.
    ____
    nhà hát đó cũng như một con ng. mua vui cho ng khác bằng ca cịch của chính mình.
    cái nhà hát là thân xác
    thẳm sâu trong lòng nó là một con quỷ, là cái tôi thật sự
    nó sống trong bóng tối, sinh vật bóng đêm
    nó bị con ng săn đuổi
    ng đàn bà cứu nó là ý chí
    và còn nhiều vai diễn đóng vai niềm tin, khát vọng...
    rồi còn nhiều điều khác diễn ra trong nó
    cuộc chiến của chính nó
    và cuộc chiến với những vị khách.....
  9. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu, tranh luận với chúng mày và cái thứ bầy nhầy trong xã hội này về những thứ chúng mày thích, chỉ tổ làm cho tao tốn thời gian,căng thẳng => tao xa rời cái mục tiêu mà tao đề ra trong cuộc sống thực tế này. Tại sao không dồn sức lực tìm hiểu những thứ có ích cho mình mà lại phải tìm hiểu những thứ không thực tế, không hợp thời,và chịu sự dè bỉu chứ?
    Mày muốn chứng tỏ mình thì mày cứ việc, sao cứ phải lôi người khác vào, hạ nhục họ để tự tôn vinh mình?
    Cái giống **** tư tưởng như mày *** nghĩ đc cái gì hay ho , chỉ đi bợ đít thằng khác mong chút lợi ích và danh tiếng hão , tao *** chấp.
    Đã nhiều lần tao tự hỏi , tại sao mày và bầy đàn của mày lùng sụng những cử chỉ nhỏ nhất của tao , rồi thổi phồng làm hạ nhục tao?
    Tao đã tìm ra câu trả lời từ lâu, nhưng tao mặc mẹ chúng mày , chả thèm nói.
    mày cho rằng tao sợ mày và bầy đàn của mày , nên mày mặc định rằng mày có quyền áp đặt mọi thứ chó đẻ lên tao ư?
    Hôm nay tao phải nói cho mày biết , vỗ mặt luôn , con chó đẻ Tô Thị Hạnh ạ , Tao không bao giờ sợ mày, mày đã vứt cái tự tôn trọng tối thiểu của tao giành cho mày rồi.
    để chứng tỏ lời nói trên của tao .tao chửi mày : " ĐI.T CON ****** "
    thế nhé, tao *** thích nói nhiều với mày nữa đâu, tao muốn được yên. Đồ Chó!
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Con nào? Con nào..???
    Tô Thị Hạnh là con nào???
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 28/09/2009

Chia sẻ trang này