1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    THU về rộn ràng,khắp nẻo THU,tràn ngập THU.....
    Hà Nội ngây ngất,muôn lối gió nhẹ nhàng,se lạnh....
    Mây trời lặng thinh....Nhớ mà! Mùa này tâm tư lắng lại như bao THU trước....lại 1 THU qua...
    THU trước với ANH luôn cô đơn,thất vọng....là mùa của sự zè zặt,kìm zữ lòng mình,đợi chờ.....
    Lòng... THU se sắt hơn ĐÔNG rất nhiều....
    Nhưng THU cũng ban tặng cho ANH rất nhiều hoài vọng,ước mơ...và thách thức liên tục nữa....
    Bây giờ làm việc ạ!...Học đi ạ!...
    THU....thương.....!!!.........
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rất đáng trân trọng và đáng yêu, bây giờ chúng ta nhìn về những cái đẹp và xem cái đẹp đó có chân thật hay cái đẹp phá hoại.
    ai đó đang bận 1 cái áo lông thú rất đẹp... thì con vật quý đó đã nằm xuống
    ai đó đang trồng cây lanh , vải lánh mặt rất mát ...
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nếu những thứ kia sống và mong cống hiến cho đời....thì....toại nguyện rùi ạ!!!....
    Nếu chỉ biết mình hoặc chỉ nhìn từ một góc độ....nào đó...mâu thuẫn tự nảy sinh!!!....
    Nhưng mỗi người có quyền-trách nhiệm-tự trọng-bản lĩnh .....để TỰ CHỌN CHO MÌNH CÁCH NGHĨ.....cách tiếp cận một vấn đề!!!....
    Chọn sai!...Nó rất zẽ sai!....Chọn đúng....cũng còn zan nan...chứ ngon à!?....
    Thôi ạ! Tuỳ chọn.....EM tiếp tục....THƯƠNG....!!!....
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trên trái đất này đều có sự cân bằng, những con vật nhiều thì người ta giết lấy thịt và da.... còn con người nhiều thì người ta giết nhau để mình tồn tại...
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi
    Con người ta đạp lên nhau để mà sống
    Không đạp bằng chân thì đạp bằng tư duy, bằng năng lượng
    Thế rồi vẫn chả thấy cân bằng đâu
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    EM ....phản đối!!!....Không có cân bằng mà có" TRỜI NÀY-ĐẤT NÀY"...!!!???...à!???....
    Các BÁC đang sống trong sự CÂN BẰNG của sự HỖN ĐỘN...mà thôi!!!...

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà. Trung thu!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 14/09/2008
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn xả stress tí. Ôi công việc. Ôi sếp. Chả hiểu thế nào là chuyên nghiệp, chỉ thấy mọi thứ cứ hỗn độn một mớ, rối tung. Cũng chả thấy đâu là đào tạo, mỗi áp lực là nhiều. Ghét quá.
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hát lên đi bạn,... đi bơi, sport, play Aerobic... chưa hết thì kiếm đứa nào tẩn cho một trận! Chưa đỡ thì chỉ còn 1 cách ****...
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nỗi chỉ muốn lấy goahead làm bao tải, đập cho đỡ tức
    Chả hỉu chỗ cuối kia có gì mờ ám hôk nhỉ

Chia sẻ trang này