1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ko hay sao ?
    thích nghe cái đoạn cuối , tiếng trẻ con ấy , ko biết cười hay khóc ,hahhâhh , một đứa trẻ , giọng trong trẻo , ko rõ cười hay khóc
    là cười hay là khóc ?
    __________________
    ^^ ko lạ bằng bài của non
    mới nghe hơi ....giật mình hì hì hì
    đi theo zai thì làm sao rong ruổi đc. ở tận những đâu hả rách ? ^^

  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hay mà, nghe rất lạ tai
    giọng bé đó là cười đấy, chắc mới đc 1 tuổi ^))^
    bài của non, đêm mở để đuổi ma thì tốt ^^!
    uh
    mà đi với zai làm chi
    cưỡi Mây về gió mới thick
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ồ..
    thật trùng hợp..bài của haanh và non đều có nguồn là dòng wỏrld music..
    bài của haanh do Ngọc Đại sáng tác thì phải
    bài của Non thì nghiêng về chất Ethnic Jazz...là nhạc Jazz nhiều chất dân tộc đấy
    bài của non của nghệ sĩ đất nước cộng hòa tuva,,gần mông cổ
    ,,,,
    nếu ha anh thích thể loại như cái bài haanh post thì nên tìm mua album Đại Lâm Linh
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Dai-Lam-Linh.461241.html
    ..rá nói bài đó lạ ...chắc box này có mình Non nghe jazz thôi...
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ...............
    Nó xinh đẹp như vậy mà đi ở giữa nơi công chúng cho nên không biết bao nhiêu những anh con trai nhà giàu, nhà quý tộc, trại chủ cũng khoác áo chăn cừu theo chân tán tỉnh. Trong số đó có anh chàng Grixôxtômô quá cố nói trên. Bảo rằng anh ta yêu thì chưa đủ, phải nói là anh ta thờ phụng cô nàng. Marxêla sống tự do, vô cai quản như vậy nhưng không hề làm điều gì hại đến thanh danh. Nó biết giữ giá của mình đến nỗi trong tất cả những anh chàng chạy theo cầu hôn, không anh nào dám tự khoe đã được cô nàng ban cho một chút hy vọng. Marxêla không lảng tránh họ và vẫn chuyện trò vui vẻ với mọi người, nhưng hễ thấy anh nào tỏ ý gì ra thì dù là tình yêu chính đáng, nó cũng đả cho tơi bời. Với tính cách như vậy, nó gây ra trong vùng này những tác hại còn lớn hơn cả quan ôn. Sắc đẹp và tính tình niềm nở của nó thu hút những chàng si tình, nhưng thái độ dứt khoát của nó làm các cậu thất vọng, đâm ra nguyền rủa nó là độc ác, bạc bẽo, và dùng nhiều danh từ tương tự khác để đả kích thái độ của nó.
    Nếu ngài còn lưu lại đây ít bữa, ngài sẽ nghe thấy những tiếng than vãn của các anh chàng thất tình vang khắp núi rừng. Cách đây không xa có một khu, ở đó có những cây dẻ gai to; trên mỗi thân cây đều có khắc hoặc ghi tên Marxêla, và ở ngọn cây khắc một cái mũ miện, ý muốn nói là Marxêla xứng đáng đội cái mũ đó vì nàng xinh đẹp nhất trần gian. Đây có một anh chăn cừu đang thở dài thườn thượt, kia một anh than vãn, chỗ này nổi lên một bài tình ca, chỗ nọ vang lên tiếng ngâm một khúc ai oán. Có anh ngồi cả đêm tới sáng dưới gốc cây sồi hoặc bên tảng đá, nước mắt ngắn, nước mắt dài, suy nghĩ viển vông; có anh, giữa trưa hè nóng nực, nằm lăn trên cát bỏng, mồm không ngớt than thân trách phận với trời cao.
    Cô nàng Marxêla xinh đẹp vẫn dửng dưng trước sự đau khổ của người khác. Bọn chúng tôi bảo nhau chờ xem bao giờ nó mới bỏ được tính kiêu kỳ, và ai sẽ là kẻ có tài trị được cái tính đáng sợ đó và chinh phục được một con người xinh đẹp quá đỗi như vậy. Câu chuyện tôi vừa kể hoàn toàn có thật và tôi nghĩ rằng câu chuyện anh bạn tôi kể về nguyên nhân cái chết của Grixôxtômô cũng có thật. ........
    (chuơng 12 trong đôn kihôtê http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=367899 )
    trong di truc ,anh chàng Grixôxtômô muốn đc chôn cất tại nơi mà lần đầu tiên gặp ả ^)))^
    "......Ambrôxiô, anh muốn thực hiện thật đúng những điều ghi trong chúc thư của Grixôxtômô. Vậy anh hãy nhìn kỹ chỗ này xem có đúng là nơi chàng yêu cầu không?
    - Đúng đấy, Ambrôxiô đáp. Chính tại nơi đây, người bạn xấu số của tôi đã nhiều lần kể cho nghe về câu chuyện bất hạnh của anh ta. Tại đây, anh ta đã kể với tôi rằng lần đầu tiên anh đã gặp con bé đó, kẻ thù không đội trời chung của loài người, và cũng tại đây, lần đầu tiên anh đã thổ lộ tấm tình chân thành; tại đây, lần cuối cùng Marxêla đã làm anh thất vọng và tỏ thái độ khinh miệt anh, khiến anh đã phải kết liễu cuộc đời bi thảm của mình; và để kỷ niệm những nỗi bất hạnh đó, anh muốn được chôn cất trong lòng của sự lãng quên vĩnh cửu.
    Ambrôxiô quay về phía Đôn Kihôtê và những người bạn của chàng, nói tiếp:
    - Thưa các ngài, thi hài này mà các ngài đang nhìn bằng những con mắt thương xót, chứa đựng một linh hồn đã được Thượng đế ban cho rất nhiều đức tính. Đó là thi hài của Grixôxtômô, một con người khôn ngoan, lịch thiệp, phong nhã tuyệt vời, một người bạn rất tốt, một con người vô cùng cao quý, nghiêm túc mà không tự phụ, vui vẻ mà không thô tục, tóm lại, một con người có một về mặt đức tính nhưng không hai về mặt bất hạnh. Anh yêu tha thiết và đã bị ghét bỏ, anh thờ phụng tình yêu và đã bị hắt hủi, anh cầu khẩn một con thú dữ, anh van xin một trái tim bằng đá, anh đuổi theo gió, anh nói giữa bãi sa mạc, anh phụng sự một kẻ vong ân bội nghĩa, để rồi cuối cùng được kẻ đó đền đáp bằng cách cắt ngang cuộc đời giữa tuổi thanh xuân. Đó là một con bé chăn cừu mà anh muốn làm cho hình ảnh sống mãi trong ký ức người đời. Những trang thơ trước mắt các ngài có thể chứng minh điều đó nếu như anh không trối trăng lại rằng phải đốt hết cả đi khi trao hình hài anh cho lòng đất...."
    rồi cả 1 chương sau để nói về "tình yêu" của chàng...
    truyện hay quá, mình bị hút vào trong này mất rồi
    ......Non, rá chẳng biết loại nhạc nào với nhạc nào cả,
    http://www.chjchina.com/load/om.mp3 bài này cũng thấy hay . cùng cái cô của non ấy .
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    wa....
    có vẻ rá biết tiếng Trung nên tìm nhạc tìm bằng mấy trang Trung..phải ko..
    bài rá post là bài số 08 Old Melodie...cùng album Stepmother với bài số 04 Non đã post
    nếu rá thích Non up lên nguyên album cho...
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    uh
    rá lên lớp học = tiếng trung đc 4 năm rồi
    nhưng số ngày lên lớp cũng phải lên đến............. 450 ngày ^^!
    4 năm mới đi đc 2/3 chặng đường
    năm nay còn 1/3 nữa ko biết có đi hết đc ko >!<
    lười như hủi ấy, chẳng có trí hướng j cả.
    như quả trứng vịt lộn ấy - tự do con vịt đỏ.
    đợi đi làm, chúng nó ném đá vào mẹt choa mới có "chí" đc ^^!
    4 năm toàn yêu đương, thất tình, rựu bia, rồi miên man, xem phim, đọc truyện, chát, game, đọc vài thứ vớ vẩn.
    đặc biệt là năm nay.
    từ ngày tết âm lịch đến hôm nay, chửa có 1 ngày nào ko uống bia rựu
    số lượng bia rựu vào bụng mình cung phải = hai ba lần ng ta uống nước ( hôm nay uống có 1 chai bia thoai ^^! ) thuốc hút tì tì. nhưng rất may vì ng khỏe như trâu .
    năm nay chửa có ốm đến 1 ngày nào. chứ ko làm sao lập đc thành tích này :))
    suốt ngày ngồi trong phòng tự sướng rồi tưởng tượng, vừa vui song cái lại buồn.
    (nguyên nhân lớn nhất là vụ thất tình 2 năm trước, nhưng mà từ nó mình cũng học đc, ngẫm đc nhìu.)
    song rồi ng nó mới lở loét ra, mưng mủ thối ùm.
    2 năm trời toàn lên đây rên rỉ ( ở ngoài deck có ai nói chuyện với tâm sự cả-- nhiều bạn nhưng chẳng nói chuyện với nhau mấy(trừ đi nhậu ))
    song rồi trí tượng tượng thiên phú ,trời phú của mình, nó mới lăng kính - khuếch đại lở loét, bùn, sợ, đau.... ấy lên ko biết bao nhiu lần
    sức dai thì quá khỏe, càng khỏe càng khuếch đại (hahhâ )
    cón sức là còn uống, hút. còn tượng tượng đc là tưởng tượng
    song rồi như cô hồn trên mây ^^! ( vậy mới xứng cái tên Mây chứ )
    ko phân biệt màu đen và trắng của bầu trời --- cứ thế mây bey, bey bey bey.
    may mà cơ địa tốt. chưa đến nỗi điên loạn :)) ( hơi hơi 1 tí thoai )
    mà cũng may, time ấy vớ đc mèo mập hôi nack , mặt dày nhem nhuốc như tổ oong đến
    cái mụi hôi nack kinh tởm ấy đã làm mình sực tỉnh.
    lại nghĩ, chắc kiếp trước có nợ mình. nên kiếp này sinh ra chỉ để báo đáp ân huệ của mình đây . vì thế ko nên phí phạm 1 câu thanh ciu làm jè. vứt mẹ cái thể loại hôi nak và ngứa mắt đó đê.
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    2Mây :
    là cười ? ok , Mây đang đc. tình hê hê hê
    ha.anh thì thấy nó vừa giống cười vừa giống khóc , nghe mãi rốt cục thấy nó chả giống cái con khỉ khô gì . Ha , ha.anh vừa đc. tình vừa mất tình hehhehhêhh
    2Non :
    Ha.anh chẳng thích thể loại nhạc đó , chỉ thích bài hát , ko thích những thể loại nhạc ,
    nghe album non gửi , tự nhiên thèm nghe " ả đào " quá hì

  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    2h30 sang , 5 thanh vien dang online
    Co con sau^ net nao giong minh the ko biet Heheheh
    Dung di duong vao mang , gap dung file download cua non , Heheheh , cUng het ca may
    Sao ko dung telex dc .nhi?
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say/i]

Chia sẻ trang này