1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hay là .............. thế này nhé
    mở toang ***g ngực ta , móc cái vật nho nhỏ đang đập đập phía bên trái ra
    treo nó lên cây
    cho nó chết đi
    hong nó khô bởi nắng và gió
    cho nó quắt queo , khô khốc
    Tiếp nữa , cạo bất cứ cái gì có bên trong cái đầu , bất cứ _cái _ gì _bên _trong
    vất nó đi ,hoặc nấu canh cũng đc.
    Để ko yêu thương
    Ko lý trí
    Chúng nó thù nhau mà , vì thù nhau nên mới gay nghiệt cho cái thân xác ngu si này
    Vậy thì , cần chúng để làm gì , cho chúng toại nguyện , cho chúng nhìn thấy nhau chết
    Còn mình thì thanh thản
    Thế đi , ____,
    " cứ thế mà vào , dzô
    "
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trời hết rồi em ạ
    tay em biết cầm kim khâu áo
    anh yêu em,em yêu anh
    em không có lòng thì thôi
    em có lòng thì về
    ta ở với nhau một đêm.........
    ( vợ chồng a phủ )
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ........ sáng nay bỗng nghe buớc ai về đây.....................!
    tối qua uống cả bia lẫn rựu, song rồi 1 bé cứ nài mình ăn bánh gato sinh nhật của bé ấy, thế là lúc sau nôn òng ọng, nôn song lại uống nuớc lã để rửa ruột nôn tiếp mà cũng ko hết cái vị so co la ghê gớm ấy.
    hôm qua sinh nhật hai đứa, 1 thằng em mình và 1là vợ thằng bạn mình mơi sang
    hôm qua đại hội chi đoàn hay gọi là j j đó, họp ở truờng mình, hơn 30 ng,
    già có trẻ có. tụi nó họp những.........5 tiếng ^))^ .
    bàn về tổ chức họp mặt sinh viên các truờng, và giải bóng đá, cầu lông hàng năm,,,,,,,
    mình có vào xem 5,6 phút, thấy tụi nó ngơ nga ngơ ngẩn, chẳng biết cách tổ chức j cả, chỉ giỏi chém gió và bàn liên thiên ^))^
    mình nghe chôi chối, định ném đá vào mẹt nhưng mà thôi,
    bọn gà này kệ cho tụi nó vui vầy chém gió .
    hôm qua thấy hơi bùn bùn.
    1 bé mình chấm đc nhất ở ký túc này thích thích mình
    mình cũng đang định vặt lông làm thịt (lâu lắm rồi ko ăn thịt gà) thì có 1 thằng em _tiểu thư- thích nó
    thế là mình thu đao...
    ... đến hôm qua thấy hai đứa nó ngồi với nhau... làm mình hơi chạnh lòng
    lúc nãy ngủ dậy, vửa thủ dâm vừa nghi nghĩ ...ec. ec. ^^!
    hôm qua mình bắt nạt mấy thằng và mấy con.........^^! mặt tụi nó xì ra nom rất bùn cuời --- khe khe
    hôm qua mình lại đi ăn bún chả, song rồi ghé vào một ngôi chùa gần đấy,
    thấy ng rất đông ( hóa ra là mùng 1 âm). chùa to mà đẹp
    có 3 bức tuợng đức phật cao 5 mét ngồi gần nhau, nhìn rất xinh trai. tiếng chuông ngân làm tâm mình rung động và lắng đọng hơn. cảm thấy rất lắng đọng.
    cái tình và cái chất của mình cứ lớn lên, lớn quá rồi, từ lâu lâu rồi - mà nhiều khi để kiếm 1 ng con gái đủ để lăng xăng , con thoi quanh mình cũng thật khó
    có lẽ mình đòi hỏi cao quá chăng...... mà ngày ngày cứ thủ dâm thê này
    hôm qua... một con bạn nói " đấy, em nó tiến bộ thế (mới tán đc kon bé thick mình ây ) mà 2 anh vẫn ngồi bầu bạn với cái máy ... "
    ... mình cũng ko biết cái j níu chân mình nữa. đói thì ăn tạm ngô khoai cũng đc mò.... hic hic.
    hôm qua..... tắm song, soi guơng, thấy nhơ nhớ kiểu tóc bổ đôi của mình ngày xưa, giờ tóc 4cm rồi, nhưng nhìn mình vẫn thấy lạ lạ
    nhìn tóc bổ đôi như ngày ấy, thấy thật thân thuộc với mình
    mình bây giờ cứ đi xa xa, khác khác thế nào ấy
    nhiều khi thấy mình lạ lẫm với mình quá......... mình ơi !
    hôm qua, mình đi mua cái dây nạp điện cho mp3. nhưng ko đc, nó bảo đợi mấy hôm nữa nó mới đi lấy.
    lâu lắm rồi mình ko dùng đến nó
    hôm nay ,, mình dậy sớm, và đang ngồi đây, viết và nghe nhạc
    thấy mình lạ lạ và nằng nặng
    ko phải giọt nặng mà là cục nặng --- khè khè
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ngày 20 tháng 10 rồi sắp hết
    chúc chị em phụ nữ chiaky,hồng tiểu muọi,ha.anh,ra ách...1 mùa noel rực rỡ nhé...
    ơ hơ...
    tam lý.....
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ha ha
    nhận , nhận

    Vẫn chưa hiểu
    vẫn chưa buông
    vẫn chưa tỉnh mộng
    Chấp mê chưa tỉnh , chẹp , chẹp chẹp

  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    haha, cái này lại nhớ
    hôm mình mua vé trên lạng sơn,
    sau khi đưa vé cho mình, cô bán vé ngơ ngác hỏi:
    cháu là nam hay nữ
    mình cuời tủm,nhìn vào mắt cô ấy bảo : nữ ạ !
    song rùi vừa đi vừa tủm cuời ( lúc ấy mình buộc tóc dài, mặt lại hiền hậu như con gái )
    mà cũng hài, ko chỉ tính tình , mà cái mặt mình cũng biến đổi như chong chóng. lúc thì ẻo lả, mềm mại, lúc thì lỳ lợm, lúc thì lại như côn đồ ^)^
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    giống như quân nhân quen với chiến trận, bom đạn, chết chóc
    bây giờ trong giấc mơ của mình cũng thế
    lạnh nhạt với những cơn ác mộng, thấy nó thành ra cứ như chuyện bình thuờng
    chỉ một vài giấc mơ mà liên quan đến tình cảm thì mới thấy khó chịu 3 phần.
    sáng nay , lúc chuẩn bị vào trạng thái tỉnh dậy
    mình hỏi đây là đâu?
    mình đang ở chỗ nào?
    song rồi cái đầu nó gọi trí nhớ dậy để trả lời
    câu đầu tiên của nó là trả lời cái giường này ,
    câu tiếp theo là mình nằm quay đầu về phía nào ( mình hay nằm linh tinh, lúc đầu này, lúc đầu kia)
    nơi này có j ?
    nơi này là học tập với bọn tàu
    song rồi cái đầu của mình muờng tuợng, phác họa bức tranh của những mối dao tiếp , những thứ phải làm
    chỉ có điều, tất cả mấy cái trên chỉ diễn ra tầm ba bốn giây
    giả sử một lần nào đó,mình tỉnh dậy trong một xã hội nào đó, thời gian nào đó, trong một thân phận,thân xác nào đó.
    lúc ấy............. ^))^
    hay là mình đang thế nhỉ. mình đang bị nhập vào cái thân phận+ thân xác này cũng nên ^))^
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chắc rá mưng mẩy lắm mới nhằm ra con gái nhỉ...
    Non cũng cột tóc nhưng chưa ai nói gái hả?....chỉ hay nghe mắng nhiết là" nhìn mày tao thấy sự lộn tiệm cao độ"
    ừ thì đôi lúc muốn ăn bún bò lại loay hoay sao ngồi ngay tô phở tái gàu gân nhỉ!
    ..
    sao moi lần vào gia đình người Hoa ở SG lại có cảm giác vừa háo hức vừa bất an nhỉ???
    cái không khí họ toát ra cũng khác thật
    đôi lúc thấy như mình đang đứng trước cả 1 nên văn hóa của nó vậy.....sợ đột ngột Lý Tiểu ở đâu bay ra đập Long đầu
    ....
    nói thật chứ đã từng nghĩ là tối ngủ ,mai thức dậy thấy mình trong 1 gia đình Hoa Kiều nói tiếng quảng đông..trên thân phận học việc nghề dập giấy bao gồm gửi xe và vàng mã.....
    ôi...
    lúc đó...
    kem đánh răng sẽ là hiệu gì nhỉ
    câu đầu tiên nói với tụi nó là..ơ hơ...chỉ biết mối câu mei lan wo ai ni!!!!
    mà có đánh răng ko,hay lại dùng thuốc gì xúc mồm ....
    có ăn sáng ko hay ăn giun.....
    ....ah quên...
    nhất định là nhà có mấy cô tiểu nương ô mai nhé...
    nói tới đây cảm hứng dân trào quá
    ...
    chũng nó gọi mình là A Tiiiiiiiiiiiii ị yyyyyyy ý!!!!!!!!!!!!(đọc thử thành Tỷ cho koi)
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, thấy chênh vênh ....ko vui, ko buồn mới chán chứ. Thà cứ vui hẳn, buồn hẳn cho nhanh, giờ thì ko hiểu mình là cái thể loại j nữa.......

    Dạo này chỉ có cảm xúc tức giận và hay nói móc người khác là mạnh mẽ thui, còn lại thì....nhạt thật, nhạt thật đấy..
    Ôi, càng ngày càng xấu xa, càng ngày càng điên,

    Ko thể chạy đj đâu đó đc vì đang kỳ ktra, tự nhiên muốn lang thang xa xa 1 chút, 1 mình. Giờ thích ở 1 mình, làm j cũng 1 mình.
    Ôi, cái cảm giác, cảm giác này....chưa trải qua bao h :))
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    0: 05AM. Nàng bước vào phòng tắm, thả mình vào không gian tĩnh lặng, chỉ có 1 mình. Nàng rất quý trọng những khoảng thời gian tĩnh lặng của buổi đêm, khi những con sâu đã đj ngủ và ko còn làm phiền nàng nữa. Trong gương, nàng ngắm rồi nhìn khuôn mặt phúng phính, ngu ngu của mình. Nhìn đj nhìn lại thì cũng thấy có nét đáng yêu nhưng nhìn qua thì...
    1:15 AM. Bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương lili thơm nức ve vởn lấy nàng, ôm ấp lấy thân nàng. Nàng cảm thấy được yêu thương, được chiều chuộng và nàng tự làm điều đó. Nhẹ nhàng và thoải mái...nàg bước tới 1 cái gương khác to hơn. Ngồi xuống và nhìn mình trong gương, sao có j đó man mác buồn, có j đó đầy sức sống, có j đó như ....không biết nữa. Nàng tự hỏi, mình là ai, sao lại ngồi đây và sao có khuôn mặt này??? Một câu hỏi lớn, nàng có cố nghĩ cũng ko thể hiểu nổi, sao? sao lại có những chuyện này? hay phải chăng cuộc sống là những bí mật, những điều lý thú cần được khám phá. Nhưng đôi khj ta khám phá ra những điều, những điều khiến ta đau đến nghẹn lòng, nghẹn ngào mà ko thể biểu hiện nổi thành cảm xúc trên mặt. Khao khát của nàng rất lớn, nhưng có lẽ cũng chỉ có chính nàng mới đem lại hạnh phúc cho nàng thôi. Yếu tố ngoại cảnh làm tỳ vết lên trái tim nàng, khiến nó ngày càng mạnh hơn nhưng cũng khó nhạy hơn trước. Nàng tìm đến những ca khúc mạnh mẽ để tìm lối thoát cho tâm trạng, nhưng ko...nó khiến nàng cảm thấy lạc lõng hơn nữa. Đã lạc rồi....ko phương hướng cho thứ tình cảm như gió mây của nàng. Nàng chơi vơi giữa biển cảm xúc, biết tin ai, biết quý ai,....
    Nàng thả mình vào những suy nghĩ miên man, miên man để tìm ra 1 câu trả lời cho tất cả. Tất là or ko j cả.

Chia sẻ trang này