1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tự mình cho mình cái quyền tự do, độc lập và hạnh phúc. Môn LLCB thầy giáo giảng có khi còn chẳng bằng mình, cả mấy tiết cứ ngồi nghe ổng ba hoa về tài của ổng, đến phát ngán. Trong trường này hầu như toàn thạc sĩ cả, giờ Ths cũng đông như kiến, thế mà giờ này còn có người hãnh diện quá đáng về nó. Ko biết có phải nguỵ biện ko nhưng sáng nay ko đj học, thả tự do cho bản thân ngủ tít mít tới 7h, thích thật đấy. Nhưng cả ngày hôm nay chưa ra khỏi nhà, cứ ôm chặt lấy PC or ngủ lăn lóc. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng học được 1 ít tiếng Trung, lâu rồi ko học cứ tưởng quên sạch hoá ra cũng rơi rụng chút ít. Cái bút lông hôm lâu rồi đj Fahasa với Jin hôm nay lôi ra viết, viết chán rồi vẽ....Cũng đã lâu rồi ko đặt bút lên vẽ. Nhớ ngày xưa khi còn nhỏ, cái sở thik vẽ vời bám riết lấy mình, cả trên lớp đến khi về nhà. Hồi đó cứ về nhà là 1 xấp giấy, 1 cái bút, vẽ tất cả những j mình thik, chẳng theo ai cả, ko theo bố cục nào hết. Thế rồi cái năm lớp 5, đj thi vẽ. Mình thề là tối hôm đó như là ác mộng ấy. Ai lại bắt người ta vẽ bằng phấn trên nền nhà trong Cung văn hoá thiếu nhi. Hix, mẹ ngồi bên nhưng cũng bó tay. Mình rõ ràng thấy mình vẽ cảnh làng quê rất đẹp....thế mà cái giải nhất để vào HCM thi tiết ko vào tay mình , tự nhiên thấy nhục dần dần. Từ hồi đó ít vẽ hơn....Nhưng rồi mẹ cũng cho đj học vẽ ở nhà thầy, ổng tên là Thanh râu. Lần đầu tiên đến nhà ông ý, choáng váng vì cái cửa ông ý đắp hình cái con j ấy, trông chẳng có tính nghệ thuật j. Ngồi nói chuyện thì phát hiện ra ông này bít ông cậu nhà mình. ...xong rồi cũng được khen đấy nhưng mà cũng chán, ổng toàn bắt mình chép lại tranh ông ấy thôi. Mà thề là từ hồi đj học hè năm trước mình đã thấy ông ấy vẽ cái đó rồi....Nhớn lên mới biết ổng này chỉ học Cao đẳng, chán!
    Hôm nay, tự nhiên thấy hứng vẽ, lại lấy 1 xấp giấy ra, nhẹ nhàng, uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm (haha, bút lông mà), công nhận là cái bút này vít thik thật. Đặc biệt của mình là vẽ ko bao h tẩy xoá, đã hỏng thì bỏ luôn. Ngày xưa thấy các bạn cứ tẩy đj tẩy lại đến ngán. Cứ vẽ 1 lèo , dồn hết cảm xúc và sức lực, cuối cùng cũng hoàn thành 1 nửa, 1 nửa bức tranh. Có lẽ là thói quen, mình ko thích bức vẽ hoàn thành....
    Theo như nhận xét chủ quan của bản thân thì bức tranh toát lên j đó tươi vui, sống động nhưng cũng có cái j, ẩn nấp đâu đây, sự thiếu hụt....à, mà mình ko có thói quen giữ lại tranh, hầu hết toàn tặng bạn bè, giữ lại người khác xem lại cười thúi mũi mất. Mất hết cả thể diện.
    Săm pờ soi đôi tay, mình thấy chẳng đẹp j cả thế mà bà chị già của mình lại thik tay mình chứ. Hok bít tay này về sau có đánh đàn đc ko nữa, sở thik đang bị trì hoãn...chẳng bít đến bao h, có lẽ sẽ trước khi mình già.
    âm nhạc của mình dạo này hỗn loạn quá, nghe đủ thứ linh tinh, thỉnh thoảng lên sannhac hát, nghe lại mà chính mình cũng muốn tự tay xoá nó đj. ko có năng khiếu ca hát, nhảy múa...Nói đến nhảy lại nhớ cái hùi đj học rumba, hờ hờ, mãi mới học được 1 bài. Càng nghĩ càng thấy nhục...
    ông anh trai yêu quý của mình đj đâu cũng khoe về em gái, "con bé nó khéo lắm, nó pha nước chấm ngon cực". Tự nhiên thấy tự tin hẳn lên. ít ra cũng ko vụng về lắm ngoài cái lười bản chất. Mai mình định nấu lẩu cho 2 bà chị, thứ 7 mà, sau đó thì đj chơi. iu 2 bà chị nhà mìh thế hem bít.
    viết linh tinh, tự nhiên thấy đói....thui đj nấu cơm thui
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hic hic
    thời xưa nghĩ ng ta khổ, đàn bà, đàn ông khổ !
    ng đàn bà , phải thủ tiết, thờ chồng, tam tòng tứ đức
    và vì đó, mà theo quan niệm thời nay nó là quá khổ
    nhưng với cái đế của nhận thức như thế thì xem ra....... họ ít khổ hơn ngày nay_ theo dòng ý thức của con ng ngày một lớn hơn ! ( thời xưa họ dễ an lành, an toàn trong vòng lễ giáo, cái mũ chụp đầu họ càng lớn thì cái sự an toàn-tuờng lửa của họ càng lớn)
    sự dày vò sẽ , khó khăn sẽ càng ngày càng lớn hơn - tỉ lệ thuận với sự tịnh tiến của Tính Người ! - khi cái tuờng lửa mỏng hơn - mà con ng gọi là dân chủ- quyền con ng.
    họ bị dao động, bị cuấn hút theo những cái bên ngoài, cái viển vông nhiều hơn
    danh giới âm_duơng, chính- tà, đúng - sai mỏng hơn
    _____________________
    những kẻ vang danh hào quang, ngoài những điều kiện tiên quyết ra
    có lẽ họ sẽ phải có một tố chất ngu+cố chấp mê mẩn nào đấy . mới hy sinh những phần khác trong mình mà đuổi theo trò cuớp giật, để nhận lấy một cái tôi ngoài bản thân.
    một mặt khác thì cũng có thể bản chất , cái tư chất ấy nó mạnh quá, nó lấn át cái toàn vẹn thẳm sâu.
    cứ đuổi theo tố chất mạnh của mình mà ko tự biết cái chất thực của mình .
    __________
    yêu là một cảm xúc vui, hận tù mệt lắm!
    yêu thì yêu thôi, mặc dù bị bắt nạt - thiệt thòi. nhưng nó vẫn là vui
    mặc dù ta biết, để lên 1 tầng yêu mới, ta phải đủ hận thù ^))^
    yêu yêu, hận hận.........
    ec. ec.
    theo một lát cắt nào đó
    cái tôi, cái ng khác, cái môi truờng - mắt luới quan hệ.
    nó cứ bao chùm quanh ta.
    một mê cung.......... mê cung !
    mà ko biết bao giờ ta có thể thờ ơ đc nhỉ , thờ ơ trong cái toàn vẹn, bao bọc đc nó
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hum nay đj uống trà, cốc chén bầy lia lịa như đang đj uống rượu. Âm nhạc cũng tương đối hợp với tâm trạng. Con bé đang uống nước chụp ảnh tíu tít với bà chị thì ...1 nhân bước vào. Phải nói là nhân này rất đặc biệt, ....*^^!*. 1 lát sau cái bạn Diễm xinh xắn mang trà lên cho tên này, nhưng hình như bạn ấy pha nhầm loại trà. Hắn nói đổi trà khác mà mặt ko biểu hiện cảm xúc cũng ko ngẩng lên nhìn mặt bạn phục vụ. Bạn ấy xin lỗi hắn tíu tít *mình nghe thấy điên* rồi buồn buồn mang trà xuống. Hehe. mình:" bạn j` ơi, đưa ấm đấy tớ uống hộ cho, tớ đang định gọi". Bạn ấy đem tới và cười rất duyên *không hiểu ổng dat_mel tìm đâu ra phục vụ xinh thế*. Hắn cũng ko nói j, ko biểu hiện j, vẫn chăm chú với cái Lap của mình. Một lát sau và nhiều lát sau đó hắn cứ tủm tỉm cười. Cái giọng của hắn khi nói chuyện với bạn Diễm khiến mình có cảm giác lạ lạ, rất trầm nhưng mình cảm thấy âm thanh phát ra lan truyền ra xung quanh không gian phòng. Mình thích đôi lông mày của hắn, rất đẹp. Ôi, hắn bao nhiêu tuổi nhỉ? 30, 40 hay nhiều hơn nữa, mà hắn đã có vợ chưa? hix
    lang thang trên Trần Quang Diệu để về nhà *10h*
    đang đj qua dãy quán vịt mình lại nhớ tới Thầy và ngó vào xem. Đúng y chang, bác kedoihoi gọi với mình vào. Mấy người lại cười nói vui vẻ, hum nay mình ko học được bài Thầy giảng nên các bác lại càng được đà "văn tả cảnh". 10h30 2 chị em dẫn nhau về, bà Thuỷ: "chị buồn ngủ quá, 11h30 rồi". " cái j cơ, 11h30 á, bà điên à". " ờ 10h30". Trên đường về 2 chị em quyết định đj qua HỒ Đắc Di, thế nào mà thấy thik quá nên ngồi ở ghế đá 10 phút mới về. ...
    Hum nay copy được cái nhạc Cổ Cẩm của quán Vô Ưu cũng khá hay.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hóa ra tối qua chốn đi chơi ah
    thầy chò nhà mụi mụi vui nhỉ,
    __________
    chán nhỉ, cứ viết cái j , nhận định cái j song lại thấy nó chẳng đúng tí nào,
    toàn chỉ nhìn đc với cái góc tự hẹp của mình.
    muốnchèo lên nó, mà cứ chơi vơi,
    chém gió song lại thấy cái mặt ngược lại của nó
    mà ngậm hạt thị thì ngứa mồm
    __________
    hôm qua con bạn nói với mình: tại hải ít chơi với mọi ng nên ko biết thôi....
    song rồi kể tính xấu của một vài đứa.
    ... có phải mình ko biết đâu. nhưng với mình thì tụi nó ko đủ dk dùng đến cái mặt xấu đấy
    hay trong đám đông mà có mình ở đấy thì mình cũng bủa vây những ý định ko hay ấy .
    có lẽ ngày sau mình muốn thoải mái thì phải xây dựng đc 1 đế chế, nhưng cái khó trong giai đoạn sau là mình phải đủ sinh lực để chán nó, vượt lên chên nó
    nhưng với 1 ng dễ nhàm chán, dễ thỏa mãn như mình thì.......... có lẽ xây khó gấp nhiều lần phá.
    khi mà chưa xây đc mà đã biết mình sẽ phá nó ^))^ he he
    nhưng mình biết mình sẽ bị ép phải xây ^))^
    ________________
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trinh quan trường ca: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BlLq7hzFVH
    Nhờ mây dịch hộ bài hát này với nhé!
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 24/10/2009
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sáng thứ 7, trời lành lạnh mà âm u
    trong ví còn có 1 đồng ^))^
    trong phòng còn 1 cần câu
    chiều nay chắc mình đi đào run ra sông câu cá
    ha ha
    nhưng ko có rựu uống oy`
    chán
    2 tháng rồi mà tiền vẫn chửa sang >!<
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    úi ..
    trong tên rá có tên non sao....
    kể mà thành 1 bang nuớc mỹ cho toại nguyện
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    kìa ai ...ôm giấc mộng ko toàn
    trăng soi lạnh, sương mờ phủ hoàng hôn
    vạn phương ánh nguyệt vạn phương tâm - tan cùng ánh sương trăng
    nhìn lại non sông năm nghìn năm- giấc mộng vô tận
    mộng về Đại Đường ,
    kìa ai lưu lại trường ca
    mộng về chín vạn dặm ,
    tình yêu vô biên ko lời
    trường ca ai hay ko Y!
    kìa ai ...mang giấc mộng giang sơn
    mang ánh nguyệt bao chùm
    tháng ngày ngân ca - ôm vầy trời đất
    mang mưa gió tan đi _ ân oán hận thù
    kìa ai... tình chưa tận -lệ đổ vì nhân gian
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ha ha, bang của rá là bang thủ dâm
    chuyên tập hợp và xuất ra những cao thủ thủ dâm ^))^
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    lời dịch hay quá! Hôm nay nghe bài này tâm trạng nao nao, chắc vì mới xem phim mà cảm xúc vẫn còn vương vấn.

Chia sẻ trang này