1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hi ss Chiaki, lâu lém mới thấy mò lên đây, đang tán giai hay sao mà im hơi lặng tiếng vậy ss. SS nghe cổ cầm hem. Có thể ss thik đếy
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    rá biết tiếng Quảng Đông ko rá
    có bài này hay nghe mà ko hiểu lời
    http://www.box.net/shared/dj3jl8tp0l-Lâm Tử Tường
    http://www.box.net/rssdownload/347119796/Ngàn%20mu?i%20tiêm%20dâm%20vào%20tim%20(??????).MP3
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sori, rá ko biết tiếng quảng
    thui thì đền cho non bài này nhé
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=o5lz-AQTV8
    bài: Sớm Chồng
    của cô: Tâm Đoạn hoặc gọi là Tâm Đoan
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ầu ơ
    muốn phát nổ
    muốn chơi, những cuộc chơi ra trò.
    có lẽ vẫn phải để rành và kìm nén.
    nhưng thật sự để chém, ra những đòn cắn cổ
    mình sẽ ăn thịt ng ta mất,
    sao mà chưa chơi đã thấy sợ mình là sao....
    những trò chém gió, mèo cào. sao thấy chán quá
    ăn thịt ai đó thì ko đành, vì .....
    )_)))))
    khứa khứa.
    có lẽ ăn thịt, vặt lông kẻ khác cũng là 1 đam mê, nghệ thuật
    mà mình cần học hỏi từ từ !
    ng ta có thể trong 1 khoẳng khác mà hận thù, cũng lại trong một khoẳng khắc mà yêu thương
    __________
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nhảm nhí
    cảm xúc và thiên nhiên, tự nhiên là tuơng đồng - cưng ạ !
    mặc dù nó bị đám ý thức chi phối
    duờng như mình đã chạm đc 1/3 cái mình
    bộc lộ , phát ra đc 1/3 cái mình
    còn 2/3 nữa đang từ từ tòi lên
    mình thấy nó đang tòi lên .
    nó là j nhỉ, khi mình biết nó mang bóng dáng của 1 hitle , khủng long bạo chúa
    nó chứa sức mạnh hoả ngục , mà nếu ko thiêu đốt cái bên ngoài thì nó tự thiêu đốt nó.
    hic
    mình mà cứ ngậm nó , tiếp tục ngậm nó, nó lại càng làm mình thành tinh và nguy hiểm hơn - trong khi- bây giờ mà để nó phát ra thì ......
    hiện tại nó chỉ = 1/5 sức mạnh của mình . mình thừa sức bao nó, giữ nó
    lại nữa,
    ko biết mình bao nhiêu phần trăm muốn kìm nén, bao nhiêu % muốn để nó tự lớn nữa
    khi mà nhiều khi,nhìn vào trong guơng , thấy mình có phần nham hiểm, một cỗ máy sát phạt bẩm sinh
    _________
    như một thanh kiếm thần trong cổ mộ lâu năm
    như 1 thân tuyệt kĩ ngày ngày chăm bón ruộng đồng
    như một cái tâm bị chấn yểm ! + thêm trái tim đa cảm
    ec. ec.
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ghét cái loại người cứ đoán già đoán non xong phán 1 câu như đúng rồi. Tự nhiên cảm thấy chẳng còn j.
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sáng nay dậy rõ sớm
    đi dịch kiếm tí tiền
    8h tới khách sạn, gọi điện cho nó.
    nhưng ko gọi đc, nó tắt máy, đợi 1 tiếng cũng ko ll đc ><
    @Q
    mình lại lóc cóc đy về !
    trên tàu đi về, mình ngồi đối diện với 1 bé mặc váy khá xinh, mình cứ thế nhìn chăm chăm vào mắt ả, nhìn như soi xuyên qua đầu
    5 phút đầu thì bạn ấy khó chịu......... time nữa qua đy thì thấy bạn ấy cắn môi mấy lần (cho đỏ) song rùi.... liếm môi, mắt thì hơi láo liên ^))^
    chiều nay đi học, lên lớp nghe anh thầy làm nhảm,
    đúng là ngọn còn hay mói ^))^
    mình xem như xem phim
    xem cái môi mấp máy, cái tay khoa khoa ^)^
    giọng gã cứ như ru ngủ, mình cũng tranh thủ làm đc 1 giấc ^__^
    trên đường đy học về, đoàn ng đông đúc ( kinh nghiệm đi bộ của mình là phải kiếm , tìm 1 em xinh xinh, sau đó đi sau, nhìn cái tóc phẩy phẩy, cái mông núng ning'', cái eo thon thon, rồi có khi còn có thể soi nội y màu j.....)
    thì bỗng mình nhìn thấy 1 kon chó đen tầm 7 kg , 1 tuổi rưỡi đi ngược chiều- nó đi ở mép đường bên phải
    mình luồn ra chặn đầu nó
    nó đi vẫn cúi mặt, nhưng ko hỉu sao thấy mình đi ngược nó, nó ngẩng lên nhìn nhìn mình
    mình vẫn đy
    đến lúc đi cạnh nó
    mình dập mạnh chân ( gần nó 10cm) nó sợ quá, nhảy cả xuống dệ đường ^))^
    mình vẫn đy 1 mạch, ko dừng lại hay ngó lại j cả
    vì mình biết chắc phản ứng của nó diễn ra thế nào
    khà khà ^))^+
    hôm nay đọc 1 chương chuyện @Q của Lỗ Tấn
    thấy cái giọng điệu đó rất tương đồng với mình
    đọc mà cứ như đc nói chuyện với 1 ng bạn.
    hôm nay bà già gọi điện
    anh chai mình dạo này hơi yếu, mới phải đy chuyền
    mai lấy tiền sẽ gọi về cho anh ấy
    mk
    mình với lão cứ như nước với lửa.
    nói với nhau vài câu là sinh sự với nhau
    *** nói chuyện tình cảm với nhau đc
    muốn nói ngọt ngào với nhau mà khó vl
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hic, ko ngờ thật. Thế mà mình cứ tưởng....
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Spam cho thấy mình còn quan tâm.
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hầy , hôm nay mệt , bị sờ trét , biểu hiện thường thấy là buồn ngủ
    Có một sự thay đổi , sắp diễn ra , và sẽ kéo theo đằng sau nó một vài tất yếu khác
    Mình ko thích những sự thay đổi , mỗi lần thay đổi lại phải làm quen , làm lại
    mình thì lười , mỗi lần như thế lại giống như việc gồng mình lên chạy theo sau một cái xe , tập trung hết cỡ và chạy hết công suất
    Mệt , rất mệt . Buồn cười là chỉ thấy mệt trước sự thay đổi , khi nó diễn ra lại cứ như ko , như nó vốn như vậy rồi
    Dù sao vẫn lười , vẫn ghét sự thay đổi !
    Có lẽ mình sẽ mất một cái gì đấy , hoặc đc. một cái gì đấy , ko biết nữa , còn quá mù mờ , còn quá mù mờ
    Hôm nọ nằm mơ , thấy có người đứa cho mình một tờ giấy , nhìn giống như một hợp đồng ,
    ko kịp đọc , chỉ nghe láng máng "..... bắt đầu vào tháng 12 , kết thúc vào tháng 2 "... ...
    hầy , đừng nói là hợp đồng sống nhá , há há há , phủi thui cái mồm mình
    Cũng khá trùng hợp với sự thay đổi
    bắt đầu cái gì ? và kết thúc cái gì ?
    tháng 2 về nhà rồi
    Mình sẽ có gì đây ?
    Chờ đợi .

Chia sẻ trang này