1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vậy là mình đã xem đc hơn 20 lần_trong gần 2 tháng: vở : The phantom of the opera !
    khóc cũng tầm 150 ml ^))^
    thật hạnh phúc khi đc làm bạn của anh ấy .
    đc anh ấy dìu đi 1 chặng đường !
    và giờ, mình mở vở ấy lên, nghe chỉ cảm thấy ấm áp, nồng thắm.
    nồng thắm với cả cái cùng cực của anh ấy.
    mình thấy nó đẹp quá, như một viên kim cương,
    với các góc cạnh , với các lát cắt sắc bén.
    mỗi từ , mỗi câu nói ko có một chút thừa
    và hàm chứa thật sâu xa, thật là nồng
    hình ảnh, mỗi cơ mặt , ánh mắt, động tác thì...........
    đẹp đến từng hình ảnh
    mà sâu sắc thì........... mình cũng chưa đủ can đảm để nghĩ mình hiểu đc nó...
    ôi !
    thật là ngưỡng mộ những ng làm nên tác phẩm này
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hò hò
    hi hi
    khì khì
    mình ko còn đọc đc j nữa rồi
    ko còn học đc j hay hay nữa rồi mất thui
    những tập sách vở, luận lý, kiến giải..... có đọc cũng như ko rồi
    chỉ đôi khi tìm thấy một vài ng bạn,
    cái giọng, cái chất , cái cô thì đọc đc.
    nhưng ko còn muốn đọc cái dẫn rắt, cái kiến giải, cái con mắt của ng ta nữa
    ko còn hứng thú j đọc thể loại đó nữa
    khi mà có thể đọc cái tâm của họ. và suy đoán đoạn tiếp theo, cái viễn cảnh bức tranh tâm của họ.
    chỉ như đứng nhìn xem phim, xem diễn giải, diễn dịch những cái ko thể diễn dịch
    giống như
    1 câu hỏi mà mới đây mình ngộ đc
    nói để làm j, luận để làm j, thuyết để làm j..............
    nó ko còn là học hỏi từ ai đó điều j nữa
    nó đã là đồng cảm với những ng , cảnh mà mình nhìn thấy.
    ko còn học hỏi, ăn cắp nữa............nó đang sang dạng đồng cảm.
    ______________
    có lẽ đây là 1 ngưỡng của cái tôi đang tòi lên !
    những j diễn ra như 1 dạng xem,,,,,,,,,, xem nó trôi qua.
    còn những thể loại logic, luận điểm , biện trứng.......... nó chỉ còn cho gà, gà cần đến nó để nhảy tầng kiểu đó thôi
    còn nhờ lo gic, luận điểm, biện trứng, nguyên nhân thì chỉ nằm ở lớp nhảy tầng đó .
    _______________
    mỗi 1 kẻ có tư chất, có những góc cạnh tư chất
    trước khi họ có thể dùng nó, dùng sức mạnh của nó mà phát ra thế giới bên ngoài
    thì họ phải học cách điều khiển nó- kể cả việc cho nó đâm vào mình,
    hành hạ mình
    họ mới có thể dùng đến nó
    một cách thuần thục bài bản
    __________
    nhưng có lẽ ............ giai đoạn này cái chứ ĐỊNH , chữ Lạnh nó cần phải đủ lớn để qua đc . ( nếu ai đó đủ tư chất để bước tiếp ...)
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, nói chuyện với người yêu đầu tiên, sau đó lại nói chuyện với người yêu mới bỏ gần đây nhất, sau đó lại là thằng bạn thân, ......

    " e mới là người sống hời hợt"....bó tay.....mình sống hời hợt thật sao?
    Trời, mình tưởng ổng quên mình lâu rồi......
    Ngày xưa: "em nhạy cảm thế,.... mà ko cảm thấy sao em ?
    " nhắn xong thế, lặn ko sủi tăm bố ai biết mà nói j nữa!!, xong rồi ôm chăn khóc 5 tháng trời. Có vấn đề !
    " tớ ko thể chịu đựng được thêm nữa rồi, cảm xúc của tớ rất hỗn loạn....."
    " trời, cái ngày xưa nó nói thich mình mình cười đùa như bình thường, nghĩ nó chỉ đùa thôi mà,....mek...."
    Cuối cùng, nhìn lại, có khi vậy thật, tính mình đa nghi, chẳng tin ai cái j? *ngu j. tin để mà chúng nó lừa à*, và để rồi .....mất, mất đj nhiều thứ. Nếu sự thật là mình hời hợt thì đau lòng thật đấy. Đau lòng thật.
    Nếu quay lại thời gian, mình có thay đổi j ko? hay vẫn đánh rơi.....
    Nếu bây h bắt đầu, mình có hết hời hợt, có cảm nhận được tình cảm của người khác? ???????????????
    Cứ nghĩ mình.....cuối cùng thì..........thấy .............
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn thấy phần nào mình trong cậu đấy thôi
    lỡi lẽ ngày xưa lãng mạn,thi mộng quá cơ
    http://music.hatnang.com/node/9694
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ko còn ai, đường về ôiquá dài, những đêm xa người.Chén rượu cay 1 đời ta uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đơi....
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mụi mụi lại nhớ ai òy
    hôm nay huynh đy chơi từ sáng đến tối
    về phòng song tắm cái
    rùi đạp xe ra bến đò
    ai dè
    bến đò này mới mọc lên 1 quán đồ nướng ^))^
    trăng hum nai lại tròn
    thế là huynh chót ngồi đó, nhìn đò đy đò lại, nhìn trăng rồi sông nước
    chỗ này lại có một cây cổ thụ nữa
    song rồi lại có sương ( thực ra là khói từ đám đồ nướng thổi đy) ^))^
    ghê hem
    song rồi có mấy đôi tình nhân ngồi ôm eo nheo,
    có đôi hôn hít, có đôi luồn tay vào áo và làm vài động tác mạnh bạo hơn ^))^ nhưng chắc chỉ có huynh nhìn thấy thoai
    thế là huynh ngồi đó uống tì tì 5 chai + 2 chai mang zìa ^__^
    vừa song đạp về, cách phòng 2km thì đứt xích .... phải dắt bộ về mới đau.
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    ngồi uống rượu, tự nhiên thấy chán đời, mek...
    - Chị ơi, em đj chết đây, chị đi cùng ko?
    - Mày cứ đj đj, nhà đang chật.
    * dã man *
    - Anh ơi, em có phải là người hời hợt ko?
    - em ko hời hợt, cũng ko phải là người sâu sắc! sak *điên thế*
    * Phũ phàng*
    Trong đêm nay chắc cái chai này đj với mình*hihi*. có 29,5 thoai.
    Ôi mẹ ơi,....
    Kinh nghiệm tình trường của mẹ mình chẳng được bao nhiêu, ngày xưa bà ấy kiêu bỏ xừ, cũng có để ý tới cảm giác của ai đâu...Ngay cả mình nói bố còn iu mẹ lém đấy, mới ờ ờ rồi cũng đồng ý. thế nếu ko ai nói thì sao? thì ko có j sao??
    Thế đấy, con buồn lắm mẹ ạ, mai mẹ và bố lên đây với con, nhưng rồi cũng về, rồi cũng ko gần con nữa. Baba mình ko biết kinh nghiệm thế nào đây. Hay là nhờ bố dạy nhỉ?
    Thầy ơi, con buồn nhắm:(.Hix. Cái Thầy dạy con ko áp dụng được
    Ôi, mẹ của con, người luôn hát nhạc Trịnh và Vũ Thanh An với con. Giờ ko ai hát với con cả. Con hơi buồn,hơi chán, hơi thất vọng, hơi đau đau....
    Rồi cơn bão cũng ập tới, rồi thấy đau lòng.................
    Muốn khóc, nhưng có bà chị già ở đây, ko muốn. Giờ ko thấy còn cái j đồng điệu với mình. Thực ra là chán bản thân hơn là chán mọi thứ. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có mình là lạc lõng thôi.
    Chán sống, cũng chán chết.
    Càng ngày càng đj sai
    Càng ngày càng điên hơn
    Càng ngày càng đáng chết ~
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Người_tâm_pháp !
    chán
    ngồi nghĩ thì như lưu thủy, mà cái trò viết ra thì lại giật cục
    gượng gạo
    người ta thường phát triển theo cái pháp
    cái pháp lớn rồi kéo cái tâm
    ______--
    ạc
    mạch vào này ko đúng rồi
    ... khó
    ĐIểm yếu
    trong mỗi con ng, đều có vực thẳm, có cái hỏa ngục ẩn bên trong.
    và nếu ta thuần thục các phép bấm huyệt thì có thể trong chốc lát mà hạ gục đc một đế chế bên trong họ hay cái đế chế mạ họ tạo ra
    chỉ qua một vài phương pháp khơi gợi ( khi mà đã nắm đc tâm họ)
    nó như bản đồ , bức tranh tâm của họ,
    chỉ cần đọc đc bức tranh, yếu huyệt thì việc đỳ hoặc làm họ phát , bộc phát thế mạnh của họ đc
    nói đến đây thì phải liên tưởng đến kiếm trận, thế chận, tổ chức
    để ghép những thành phần đó vào với nhau mà tạo thành 1 phi đội
    một thế chận linh hoạt, hoàn mỹ
    cách dùng ng, cách tạo kiếm trận, trận đồ , tổ chức cũng sẽ phải nằm trên nguyên tắc trên.
    mỗi ng mang một vị trí, cách đy, tác dụng.
    như khi ng ta sáng tạo ra một loại cờ, ng ta đặt trung tâm, rồi đặt hàng rào, rồi xây dựng hệ phòng thủ, hệ tấn công,
    hay các quân có sự phòng thủ và tấn công là ntn
    xây dựng sự tương tác, mắt lưới liên kết trong cái thế cờ đó.
    rồi các quân trong đó mang tình thủ, công ra sao......
    ____________
    đó là cách hoạt động
    các pháp diễn quanh con ng cũng sẽ nằm trong quy luật trên.
    nó sinh ra từ sự thỏa mãn những cái ham muỗn xuong quanh thể xác (5 giác quan) + cái tâm
    ____________
    ng ta hầu hết là đi theo pháp , nhờ pháp mà cường tâm
    rất hiềm ng cường tâm song rồi mới đi vào pháp ( mới gặp hình như 2 ng)
    đa phần ng ta ko biết pháp va tâm là j
    một vài ng nhận ra pháp và tâm
    một vài ng nhận ra và lợi dụng pháp để cường tâm
    1 vài ng tâm pháp có sự tương thông
    ít ng nhận ra pháp là để bổ tâm
    ít ít hơn thì lấy pháp làm phương tiện ( độ tuổi trung niên sẽ nhiều)
    nên
    khi pháp mạnh thì là do may mắn + tâm ( thuận lợi)
    nhưng khi tâm mạnh thì pháp ắt sẽ mạnh
    ng ta thì giỏi bám vào pháp, mê trong pháp........... ( hệ lụy...?)
    vì thế
    khi mà ng ta, trong các lĩnh vực : kinh doanh, nghệ, văn, nhạc, võ... mà lên đến tầm cao
    thì tụi nó tương thông với nhau
    vì nó đều đòi hỏi cái tâm cao...........
    và có sự tương tâm.
    ________________
    ọc ọc
    cũng ko phải là ý như thế
    tâm và pháp..........
    ... thôi kệ
    thân và tâm vậy
    ng ta đứng trên thân và tâm cũng giống như 1 thân mà đứng hai thuyền
    __________
    ẹc
    khí lực đi hể rồi
    còn 1 phần nữa là về đức phật
    bác ấy ngộ tính cực cao nhưng cũng phải tìm thầyhọc
    học, kế thừa cái đi trước
    rồi
    mất mấy năm ( hình như là 5 năm) để ngộ ra cái trung dung
    ko phải theo khổ mà đạt đạo
    thì mình lại hoài nghi về cái ngộ tính cực cao ấy
    nhưng cái định cái lạnh, cái lặn ( cũng nên nói đến thước đo của ngày ấy là coi trọng ng đi tu >> cái ham muốn cao sang của ng đi tu cửa bác ấy nữa ) thì cũng thật ngưỡng mộ
    ___________
    cái kết
    hôm nay mình nghĩ đc nhiều, nghiệm đc nhiều
    nhưng nó đơn thuần chỉ là cái vẽ lại , đọc lại . nó chỉ đơn thuần là pháp
    nó có tác dụng rất ít đến cái tâm.
    chỉ là mình tham gia vào nó, ghi chép lại nó.
    cái pháp, cái hiểu biết. là cái phần nông cạn và ít giá trị nhất trong 1 con ng.
    nó ko thể bằng thân xác ( thân xác là cái đúc kết qua hàng triệu năm mà tạo nên một thể tinh vi)
    nó cũng ko bằng cảm xúc. vì cảm xúc..........
    nó càng ko bằng cảm giác, trực giác, vì..........
    nhưng nó lại là một đầu mối quan trọng
    nó giúp ta học hỏi từ những đế chế ( ng khác) khác
    cách tổ chức khác.
    _____________
    ng khác, đôi khi ta phải biến họ thành một thực thể có 1 giác quan, hay 2 giắc quan. hay một giống loài nào khác
    đôi khi lại biến họ thành con kiến hay loài ngục quỷ
    hoặc đeo cho họ 1 đôi cánh thiên thần
    thì mới nhìn đc.
    ah
    các pháp như những lưới võng, ko mắc vào lưới này thì lọt vào lưới kia
    ec.
    chẳng biết lảm nhảm j nữaâ
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Trở lại này , bê bết và thê thảm
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    tình vật và tiền vật
    sao mình lại co rắc rối vơi hai thứ đó cùng lúc thế nhỉ
    Ta chẳng còn ai và cũng chẳng còn chi
    muốn chửi thề quá
    MK MK MK MK MKK MK MK
    Muốn uống say mà ko dám , chả hiểu tại sao dạo này mỗi lần uống say , sáng hôm sau ngủ dạy lại thấy buồn kinh khủng , buồn cả ngày luôn
    Hay mình già rồi ?
    Oh , box này là box tâm lý mà , có bô lão nào biết tại sao ko ?

  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    chào chị Ha.a, tối qua sumi cũng uống say, xong rồi lại khóc lóc, rồi lại thấy nhẹ cả người. Sáng nay bị bà chị già đá cho 1 cái rồi mới dậy được. Thấy vui hơn hẳn. Hôm nào chị em mình đj uống rượu đe. MK, em cũng đang buồn lắm đây!

Chia sẻ trang này