1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ^))^
    trước tết nửa tháng mây về hn. holo ở HN luôn thì hay quá, gặp nhau nhậu một bữa
    trời lạnh thế này mà nhậu lẩu hoặc thịt chó thì rất khoái.
    nói đến đây mà thèm đĩa chó nướng thế.
    lâu lắm rồi mây ko đc ngồi uống rựu với ai.
    ________________
    gần nhà mây có quán cháo lòng búi tre ( có đc ngót 20 năm rồi...có lần mây với thằng bạn thân, ra đó ngồi ăn sáng. chén ra chén vào đã trưa rồi. 2 thằng léch thếch đi về ngủ đến tối mới dậy ^^!
    nói đến đây lại nhớ. có lần mây với thằng đó ở nhà có mỗi nhiệm vụ trông cháu ( nghỉ hè mà ) . 2 thằng đi ra đi vào. song rồi mang thịt ra ướp rồi ra đầu hồi nướng, song rồi ngồi uống rựu với nhau . đến chiều các cụ về. thấy thắng cháu, đái ỉa đầy ra bỉm, còn 2 ông cậu thì say hả hê, đang ngồi bắn thuốc lào với nhau ^^! . mình với thằng này mà ngồi kể lại kn thì ko biết mất bao lâu để kể hết . giờ thì nó lấy vợ rồi, vợ nó còn mới "mo đen tắc King")
    _______
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    rarac cứ nhậu hoài, kô qua bên tu luyện nổ chơi cho vui.
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hic
    bên đó lòng tham, ảo tưởng vẩn đục quá rồi
    RR ko đậu ở đó đc nữa,
    có nổ thì cũng như 1 cánh én ko làm nên mùa xuân, ko làm ai đó bên đó tỉnh lại đc nữa.
    nên ko nổ đc nữa _ mặc dù cũng có time gắn bó bên đó ( cũng còn tình nghĩa mà)
    __________
    cách đây nửa tháng, rr cũng có viết 1 bài. đả kick cả cái box đó
    nhưng nghĩ lại, cái lực đả kick của mình nó cũng chẳng đc bao nhiêu.
    trong khi rr cũng ko còn ham muốn tìm hiểu về nó nữa.
    mà rr đả kick thì lại làm mọi ng mất hứng, mất cái " tịnh tấn" về lòng tham từ bi, lòng tham tình thương của họ.
    ( cái vỏ bọc thanh cao cho ròi bọ ẩn nấp ấy mà)
    rr viết song, muốn gửi, song rồi thôi ( lưu lại trong máy)
    2 ngày sau...... cũng định gửi...... nhưng lại thôi
    vẫn lưu trong máy
    ......... hôm nay DW hỏi đến, tiện đây. rr cũng post lên đây mấy cái dòng ấy
    ____________________________________
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ( bài này vốn đc viết trong 1 topic bên box duongsinh)
    Mình tham gia diễn đàn này , đọc và viết nhảm một số cái lẩn mẩn cũng đc 2 năm .
    time ấy mình cũng mộng mơ ,mơ tưởng về nhiều cái gọi là huyền thuật hay mấy cái gọi là chân thiện mỹ mà nơi này hay nói đến.
    cũng là dễ hiểu thôi, khi ng ta đủ trưởng thành thì sẽ xuất hiện những câu hỏi cơ bản - tiên quyết.
    muốn tìm những ý nghĩa thật sự, muốn tìm hiểu mình thật sự là cái gì
    mà những điều đó, mình ko thể tìm thấy trong cuộc sống quanh mình, và mình ngỡ tưởng nó nằm trong những cái " huyền thuật"
    mấy cái phần mang tính chất giác quan thứ 6 hay thế giới thứ 5 j j đó
    _____________
    nhưng
    hóa ra ko phải ...
    các kinh kệ hay giáo lý của đức phật, hay các pháp xung quanh đó. mình ko rành .
    với mình, mình chỉ tâm niệm đơn giản, phật là tâm
    tại tâm !
    mình hướng theo đức phật là hướng theo tâm.
    muốn cái tâm của mình vươn cao, lên cao , hướng về sự thanh cao, toàn vẹn.
    ________
    ở box này mình cũng quen và theo dõi dòng viết của một vài ng
    và có lẽ bác Nhân là nhân vật có nhiều cái để lại trong mình.
    Tôi ko biết và ko có tí kiến thức nào về khí công, hay tâm linh hay cái j j đó mà các bạn đang đi theo.
    đang "tịnh tấn" đuổi theo ấy ( hình như ko phải đi theo đâu)
    ko biết bác Nhân có thành tựu hay cái j j đó đạt đc ở mức nào nào
    nhưng mình quan niệm, theo đạo phật của mình nghĩa là sự thăng tiến về tâm, tiến cảnh về tâm . cái đó mới là tiến cảnh,
    chứ ko phải thể loại lua xua khác .
    tu theo kiểu nào, các pháp, các dạng nào , thành tựu nào mình ko biết

    mình chỉ nhìn tâm, nhìn ý đọc ý, đọc tâm của cái ng ấy.

    bạn Nhân và một vài bác ở đây đã giúp mình phá đc cái chấp, cái mê tưởng về thế giới huyền thuật của các bạn !

    đơn giản : mình ko nhận thấy tiến cảnh về tâm của các bạn!
    mình vẫn thấy các bạn như ngày hôm nào ( 2 năm về trước)
    và mình rút ra đc 1 nhận định : các phép tu đó có tác dụng rất tốt, rất lớn , rất khéo để dẫn lòng tham của ng ta theo hướng có lợi cho mọi ng và cho mình. ( theo thuyết nhân quả thì có lẽ là có lợi lắm thay )
    mặt khác thì, nó ru ngủ, làm chậm tiến cảnh về tâm
    nó nên dành cho những ng mất phương hướng , mất niềm tin, yếu đuối có đc nơi nương tựa.
    ng ta dễ bám vào nó mà mất đi, lu mờ đi năng lượng lớn nhất, cái tôi mạnh nhất -đó là- bản năng , là năng lượng tiềm tàng để phát huy, bộc lộ , khởi phát để có đc tiến cảnh về tâm !
    ____________
    ko biết bác Nhân còn nhớ ko
    hơn 1 năm va ề trước mình có kể về hiện tượng của mình- 1 bài rất dài.
    và bạn có nói : đó chỉ là căn bệnh khởi đầu cho những căn bệnh nặng hơn....
    mình ngẫm lại, nếu nói là đúng thì cũng có phần đúng.
    nhưng mình đã đi qua những ngày khó nhọc với mình.
    và bây giờ mình vẫn là 1 ng bình thường và ko theo đạo hay phép tu nào cả.
    mình có những tiến cảnh về j j đó - tự nhận là thế bạn ah !
    trong bản thân, cái nội tâm, cái tâm của bác thế nào thì...... cõ lẽ ra rach mình nghĩ là mình biết ít nhiều ( cả việc mới đây bạn tìm đc 1 vị thầy mới, rồi nạp thêm cái j mà chân, thiện trí dũng,
    hay cái j mà : tôi là ng trong nam, nên hiểu cái gọi là bặc trị
    hay cái j mà........ ( nực cười thay, nực cười thay... )
    thể loại đó mình chỉ thấy giống cái loa phát thanh, thể loại tua vẹt
    song rồi công thêm cái suy nghĩ lập luận của bác và đẻ ra một sản phẩm .......)
    và mình cũng góp ý với bạn là : bạn đã ko thể quay đầu đc rồi, và ko còn tiến cảnh j về tâm nữa .( chỉ có thêm những tấm áo khoác mới đc thôi)
    công việc trong time kế tiếp của bạn là thu nhập, hấp nạp giáo lý nhại từ các vị mà bạn coi là thầy .
    bạn sẽ bị phủ mờ qua lớp kính, lớp màn mà các vị thấy của bạn che đậy , đè cổ bạn thôi.
    thật đáng thương - trong khi lại tưởng mình đang sướng, đang đi đúng đường !
    đang có tiến cảnh ( nực cười và đáng thương thay! )
    bạn ko còn nhìn cuộc sống bằng mắt của mình nữa rồi
    bạn đã bị hút, bị lôi quấn ,mê hoặc vào trong nó ( lòng tham vọng của bạn ko nhỏ đâu)
    mà bị đánh mất đi đôi mắt của chính mình.
    muốn làm lại thì sẽ rất khó.
    ____________
    mình định viết bài này từ mấy lần rồi . vì thực ra box này ko còn điều j vương vấn mình nữa .
    mình chỉ thấy sự biến thể của lòng tham và ảo tưởng thôi .
    ko chỉ bạn mà một vài thành viên trong box nữa
    ví như bác dohoixudoai: bác này đc đào tạo bài bản, có ngạo cốt, có hiểu biết và học thức cao, nhưng cái thiếu của bác ấy là ngộ tính thấp .
    những điều ấy >>> mà sinh ra cố chấp , bảo thủ. ( cho nên bác này chỉ thích hợp làm hộ pháp, là ng cần tìm minh chủ, tìm 1 vị thầy để đi theo+ hiểu biêt >>> bác này có nhu cầu tìm thầy rất cao, và cũng vì có hiểu biết mà bác này thử rất nhiều thầy, tìm qua rất nhiều thầy để đc vị ?othánh chủ ?o ( còn trong mắt mình ?" ng này có vẻ cũng chẳng đc cao đạo là bao nhiêu ) của bác ấy )
    bác này ko còn tiến cảnh, chỉ có một tiến cảnh đệm cuối cùng là : bác ấy phải nhận ra rằng bác ấy ko thể buông bỏ đc cái j cả, ( trong khi mơ, bác ấy cũng ko làm đc điều này đâu)
    vứt cái ham muốn buông bỏ của bác ấy đi , thì lên đc cái tiến cảnh đệm ấy .
    vì đó là tiến cảnh cuối cùng của bác ấy rồi
    bác ấy ko còn tiến cảnh j nữa cả.
    nhưng bác này đc vớt lại = trái tim nồng thắm, tình cảm, tình nghĩa.
    có đc huynh đệ như bác ấy cũng là một điều may mắn.
    dat_mel thì loi choi . đến già cũng vẫn loi choi , bản tính còn hoang. ko thuần , ko thật về tính khí.đến già cũng khó học thuộc đc chữ nhẫn .vì bản tính đã vậy rồi. có đc thú vui j cũng là chớp mắt thôi.
    cho nên thích vui vầy chữ từ, câu nói, hay những đám quần áo trang điểm.
    kiểu dạng này cần nhiều khổ, để rèn chữ nhẫn và chữ thuần.
    bác 0304 . điều đáng quý nhất là bác này có cái nhìn công bằng, công tâm , ko thiên vị, tư chất kha khá, bác này đặc trưng nhẹ nhàng, hay nghĩ đến ng khác, hay lo ng khác oánh giá mình. bác ấy như nước vậy,
    nhưng dễ đi vào mặc cảm tự ti , vì cái bác ấy thiếu là ngạo cốt, cái cứng rắn và quả quyết.
    mang tính nhu và âm.
    bác này tiến thì tiến từ từ, đều đều.
    tư chất và có khả năng nhảy tầng thì phải nói đến Kun. là ng có tiềm năng nhất, có mọi thứ, nhưng cái thiếu thiếu là chữ định .
    thiếu cái lạnh .
    nhưng 1 ng hâm điên như Kun thì cái tiến cảnh về lạnh, định sẽ hơi khó nha.
    con đường của kun sẽ hơi na ná bác dohoixudoai . kun cần 1 vị minh chủ để khống chế 1 cái phần hoang trong mình.
    tư chất mạnh nhưng lại thiếu độ lặn, vì cái ng này ham vui và đam mê hơi lớn . khó dám vào địa ngục nội tâm- chỉ dám chạm ngoài da thôi kun ah - nhát lắm kun ơi !
    bác DW thì thần túy là nước, mềm mại, bác này nội tâm là có máu nóng của trái tim, có sự ngông của một đứa trẻ và thật đáng yêu. Bác này nũng nịu lém
    KH tư chất cao, nhưng dục vọng hơi lớn làm lệch bước , ng này bị vùi dập về tâm nhiều thì ?ongày sau? tiến cảnh rất cao.
    những ng khác coi như góp vui và ko j để viết.
    _________.................____
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    A Ô
    bố cục thật quen thuộc
    bài viết của rá chắc hẳn đuợc bóc mạnh ra......
    từ sau trận ông lão kia nhỉ..
    ..
    có tâm niệm phải tin truớc khi không tin
    có lúc đúng chứ
    đôi khi phải tôn thờ 1 huyễn cảnh
    sự tôn thờ này dựa trên cái lỗ chỗ như khúc bánh chuột Jerry thèm khát-cai bánh này lơ tơ mơ lắm...nó có lòng tham cầu thấm nuớc cao
    và rồi đụng phải dòng dung nham
    thị trấn đô hội thái quá bị cuốn phăng và mầm cỏ mới mọc chậm rãi..chậm rãi..um tùm...những tảng đá cụi vẫn đấy nay xanh rì rêu phủ hơn.
    gọi là tiến cảnh phải không nhỉ
    ....
    sự sung suớng đột ngột làm 1 dấu ngoặc trên má thành nụ cuời kép trên nhoẻn môi và hằn nẫo ....
    ta còn trẻ..ta còn cười nhoẻn nhiều nha tiến cảnh
    ta ko được bít lỗ bằng khí của người
    ta phải thở ..hit oxi ngoài kia,,,tạo máu ta...mùi nồng hôn riêng ta
    không nhiều ai được biết vị bọt miệng này
    ta ko đóng phim cấp 3 đâu hô hô
    ta phải quờn mình,quờn nhau,cắn nhau,làm nhau đau,âu yếm nhau bầm.....
    cho đến tầm tình thâm.
    mỗi đó là vậy
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vừa tỉnh dậy sau 1 cơn say 2 tiếng ngủ !
    mới mơ về một đĩa mơ vừa gọt vỏ, đang định chấm muối ớt thì bày muỗi hỏi thăm thái quá mà tỉnh dậy...
    cs của rr bây giờ bị ảnh hưởng bởi giấc mơ hơi nhiều. vì cái tội : tỉnh như sáo trong giấc mơ.
    ______________
    đôi dòng về cái lão mà non nói :
    non chắc cũng đọc và xem không ít truyện tranh kiếm hiệp phải ko
    khi các cường giả, cao thủ giao tranh , họ đều có đặc tính, thế mạnh riêng
    có ng chuyên về dương, âm, có ng hạ bàn cao, có ng thượng bàn tốt
    có ng chưởng, cước, trảo, chỉ, thương, nhuyễn tiên,quyền......
    có ng dùng kiếm, có ng dùng đao... , có ng nội công, ngoại công....
    v...v....
    thì cái lão đó cũng mang 1 phong thái nào đó,
    lão sẽ mạnh ở một vài mặt nào đó phù hợp với tư chất của lão.
    lão cũng chỉ nói, chỉ diễn đc cái thể mạnh của lão thôi.
    những ng có tư chất tương đồng sẽ hấp thụ đc mạnh.
    ............
    nhưng 1 điều đơn giản và dễ hiểu.
    cái tư chất của 1 cường giả thì sẽ chỉ có 1 góc, 1 thế cạnh nào đó thôi.
    rất khó có 1 cường giả nào có khả năng bao rộng, bao quát đc tất cả các mặt đc
    ..............
    nói đến đây thì ko thể ko liên tưởng đến đạo phật và đức phật đc !
    lịch sử loài ng cho đến ngày nay thì ko giáo lý , triết học nào hoàn thiện đc như đạo phật.
    về con đường chân, thiện mĩ ở cấp phổ độ chúng sinh trên diện rộng . bằng vô vàn pháp cộng các phép tu khác nhau.
    những cái đó thì rất khó để rr bàn tới vì kiến thức ko có.
    nhưng về mặt nhận thức, lý luận , nhân sinh quan thì bên nó còn vô số những viên ngọc
    bên trong lòng đạo phật còn rất nhiều những viên ngọc, hiểu biết .
    nó có thể chớp mắt thành thuốc giải độc cực kỳ hữu hiệu cho những ng đang ngáp ngoải.
    nó đc sinh ra và đc trau rồi qua biết bao đầu óc vĩ đại, qua hơn 2 ngàn năm mà tạo thành như ngày nay.
    bên trong nó thì cũng như bao thứ khác trường tồn - sẽ có ko ít râu ria lâu la vớ vẫn.
    nhưng chắc chắn nó có cốt tủy và thâm thúy hơn tất thảy những đạo giáo khác.
    các loại triết học thâm căn cố đế cho đến những "phát kiến" tạm bợ với hoàn cảnh xh khi đó.
    cũng ko có loại nào đủ thực lực mà so gươm với đạo phật đâu !
    bởi vì đạo phật quá huyền diệu , từ cấp độ abc, gà mờ cho đến xyz, đến tận cùng.
    ____________
    những kẻ bôi bác nó , đả kick nó thì những kẻ đó còn chấp, còn ở tầng bon tren nhiều lắm.
    những kẻ đó , trong mắt họ đã thiếu đi sự công bằng rồi !
    đeo kính cận mà nhìn đời rồi .
    ( thậm chí, ngay đến 1 nhân vật đơn giản như HCM mà còn nhìn với con mắt định kiến thì cũng hiểu cái độ cận, hay cái độ ghanh tị , vị kỉ và lòng hẹp hòi rồi ... )
    có điều, giờ rr ko đọc đc cái j nữa, biết trong nó còn nhiều cái để mình học hỏi, nhưng time hiện tại thì ko dung nạp đc j bên ngoài
    chỉ nhờ phim, truyện tranh mà học về hoàn cảnh của con ng, chuyển biến nội tâm của họ mà hiểu hơn về sự vận động nhân duyên, vô thường thôi !
    ____________
    non có móng vuốt, nó mạnh nhưng vẫn xếp vào loại cào cấu thôi , còn thô sơ và hoang dã lắm.
    1 việc cầm 1 thanh đao có bài bản thì cũng cần phải học nhiều.
    __________________
    bổ xung vào bài trên :
    trường hợp của Kun thì còn có thể tự lập dòng mà thành.
    nhưng khó tổ chức thành tập đoàn
    trường hợp bác Nhân thì có thể thủ dâm mà thành 1 tổ chức vừa vừa đc, ( những ng giống và theo bác ấy ko ít mà )
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, thấy có chị nói đj học Khí công để tu thành tiên, ha ha, tự nhiên muốn cười. Này, mà có người khi thành tiên rồi, tính cách điên điên thế nào cũng đc, chẳng ai nói j. Nghe có vẻ hay nhỉ, tự nhiên mình thấy ...sao họ lại muốn thành tiên thành phật nhỉ?
    Cứ thong dong được tháng thì lại có chuyện, lần nào cũng vậy, muốn xong chuyện thì phải có cách, phải bình tĩnh như ko có chuyện j xảy ra, sau đó lại khéo léo biến ko thành có, biến có thành ko. Ha ha, lần này ko biết có thành công ko? Lần này là 1 vs 3 đây.

    Ngày xưa Thầy dạy là phải tự chủ, nhất định phải tự chủ, mặc dù để học điều đó sẽ rất đau khổ, sẽ rất cô đơn, nhưng mà có đau khổ thì vẫn phải học. Uh, Thầy nói thì cấm có nghe, cứ ngồi hí hoáy nói chuyện. Nói chung là cuộc đời ai cũng cơ đơn cả thôi, còn mình như linh hồn lang thang, thỉnh thoảng có 1 vài linh hồn khác chạy qua hỏi chuyện, rồi cũng lướt nhanh và nhẹ. Vậy đó, chẳng ai hiểu mình vì mình cũng chẳng hiểu nổi ai cả. Cuộc sống là vậy, nhạt như nước ốc. Cứ phải nhặt nhạnh từng mảng hạnh phúc, mảnh vui vẻ, rồi mảnh đau khổ, mảnh cô đơn để nó đỡ nhạt như nước ốc.
    ôi ôi, hôm qua bà chị già hơi sợ sợ mình, mỗi khi mình có j đó ko vừa ý, là ngồi im lặng, ko nói j, thỉnh thoảng buông vài nụ cười chua chát....*nói thật, mình tự nhìn mình trong gương cũng thấy sợ chứ đừng nói là người khác*
    Có người sợ mình bắt ngưòi đó phải có trách nhiệm với mình, đúng là điên. Sống trên đời chẳng nợ ai, cũng ko ai nên nợ mình. Nợ tiền bạc thì ko sao, no vấn đề, nhưng đừng nợ tình cảm. Đừng ai phụ thuộc vào tôi, mệt lắm. Thik cái j thì làm cái đó, quý nhau thì tới chơi thôi, có buồn có vui cũng phải chấp nhận, ko chấp nhận thì lướt, vậy thôi. Cứ lằng nhằng là mình chúa ghét.
    Càng vít càng thấy mình đơ đơ thật rồi!
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    truyện tranh kiếm hiệp chỉ đọc hết mỗi Truyện Tào Tháo và kết nhân vật Tào này
    1 năm rưỡi qua khong thèm đọc gì hết
    mất cái hứng thú đọc sách rồi
    ...
    ..có thể phanh phui ra là mất hứng thú
    trong việc dung nạp tri lý câu chữ chăng
    vì cái khung mặt vẫn bướng lắm
    nó cần chính diện sát phá lang
    ...
    1 thôi 1 hồi bị ập vào cái vũng luận sư Ấn độ,,,ai ngờ lầy luôn
    có tự hào
    và có chủ ý mài mọt cái hoang dã của mình
    ko muốn mất nó đâu
    phải cho náo vào cái bao da thích hợp
    ...
    sự điềm đạm
    tuôn luồng như nước
    uh....cũng phải có chứ
    ..
    ngoài ra
    thích cái tát lắm
    kích động toàn bộ cái tiến trình của tâm thức non trẻ này
    ...
    đúng là chả dung nạp gì nên lên đây
    biết làm gì!
    .....
    cào cấu
    ăn tạp
    nằm vùng đủ phía
    show cái đù bại ra
    cho ma tha quỷ nhổ
    ...hoặc
    để thấy mình trong ai đó
    dù là nhỏ thôi
    ...
    còn hơn ko có ngó bụi SG
    mấy cái biểu tượng như ma ấy
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chưa được ôm 1 cô gái xinh xinh nào đó thật chặt. chỉ ôm thôi và không làm gì hết. Cảm xúc bị nén nhiều nên muốn xả ra hết.
    Me cha con quỷ! ôm thôi mà tát đau vậy. có lợi rụng gì đâu.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    lại nhìn vào bài viết đê đánh giá tâm lý, có thể đúng ít ít thôi, con người ta thay đổi từng giây mà. ra ra vẫn mãi say. ha ha ha.

Chia sẻ trang này