1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần bận rộn stress quá. Ngày thì đi làm khá mệt mỏi cả người lẫn trí óc không hiểu sao vậy nhỉ? Tối thì đi ôn thi tại chức....Gần 1 tháng nữa là thi rồi mà bản thân mình muốn học song hành động có vẻ ngược lại. Ngoài học trên lớp ra, nhìn sách vở ngại quá.... trượt mất thôi..hic hic. Tôi ngày nào cũng thầm mong cho đến ngày chủ nhật để được đi đâu đó, tham gia tình nguyện hoạt động này, hoạt động kia. Ôi mới nghĩ là đã sung sướng. Chủ nhật tuần nào là không làm gỉ ở đâu đó người mệt mỏi sao ấy. Ở nhà thì suốt ngày chơi game thôi. Chán! Càng để ý tôi thấy thời gian trôi chậm quá, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết tuần. Chủ nhật đến. Ồ lá lá có hoạt động nào hay ho kô nhỉ? Nhanh chân tham gia nào . ...Chớp mắt, mặt trời lặn xa xa...Một tuần mới bắt đầu....
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chỗ cuối đó hả... thì để cái "bao tải" nài tẩn cho mụtrận hehe
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Nay!.... bão dzìa TRÚNG..... quê NGOẠI!!!.....BỒN CHỒN....
    Nhà có sao hông!?.....thuyền bè dzìa kịp hông!?....neo đậu kỹ càng chưa!??!....
    ĐI ĐI MÀY.....ĐI QUA ĐI....Sang QUẢNG TÂY chơi đi!!!....
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bảo để người ta tẩn cho mụt trận mà chạy đi đâu biệt tích
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ...ôi, bớt đi chút nhẫn tâm, ta sẽ độc ác lắm thay!
    Qua cơn bĩ cực dĩ hồi thái lai... rờ mà xôg vào, có mà vỡ mẹt!văn ôn võ luyện đã vào bậc tuyệt kỹ, khó đỡ lắm, khó đỡ lắm!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lại còn đỡ chiêu nữa thì còn đâu là xả hỉ từ bi
  7. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    oài, ko đỡ thì thành cái bao tải rách mất!... mà ai nhìn vào cái bị rách ấy cũg sẽ tưởg tượg ra được kẻ đã gây ra tội lỗi đó... muôn phần thâm độc... điểm tuyệt kỹ cũg giảm đi một phần vì gây hậu quả xấu!
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chỉ e là chiaki chưa kịp đụng zô nó đã rách tả rách tơi rùi ha
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ấy, ko đỡ là toi rồi còn gì... người ta có mỗi cái áo để che thân mà! Chẹp, trình kém thì ko bít... tồi hơn cả "rách thổ tả" là như thế nào nữa!... may ra ôm được cái mẹt mà chạy...
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Làm gì còn mẹt mà chạy
    Đã bảo goahead như quả chín zừ (or quá chín zừ 1 tí ), đụng zô là nát thui, tốt nhất là chiaki k đụng, kẻo mang tiếng để lại hậu quả ... của người khác

Chia sẻ trang này