1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uhm... lâu quá không vào refresh lại không khí tí nhẩy . Tặng nhà mình một bản piano ngọt lịm http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/14-River-flows-in-you-Yiruma.IWZDOA6F.html
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ko tình , ko tiền , lại còn ốm
    chán !
    Thấy mình cũng gioi giỏi hê , đi bệnh viện ko cần ng` đi kèm
    tự sướng cho đời bớt nản
    ..................
    Em lo gì trời gió , em sợ gì trời mưa , em buồn gì mùa hạ , em tiếc gì mùa thu
    Em cứ yêu đời đi , yêu đời như thuở nhỏ....

  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lạnh và nhạt, chẳng có j để bình luận, cũng chẳng có j để suy nghĩ, thảnh thơi ngồi ngâm cứu sách. Hem bít khj nào mới đọc xong cuốn sách này. Mình thì tâm đắc nhất với luật "Tích tiệm" và " Phản phục" vì ít ra nó cũng giải thích được tại sao ngt lại cứ nói rằng chuyện này sẽ chẳng đj tới đâu...
    Hôm nay, định đj học lớp "Văn hoá phương đông" nhưng "may" sao Thầy lại đj "họp" nên được nghỉ, lại gian nan bắt đầu nản rồi. Mai ko biết có sang bên chùa Láng ko?
    Hôm nay đọc được 1 ít trong quyển "Kình trong võ thuật" thế mà sang tám với bọn con trai ở lớp học Vịnh Xuân Quyền như đúng rồi *bọn nó y như mình, chẳng biết j mấy* . cứ Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi...làm tụi nó hoa cả mắt. hix hix, tự nhiên lại thấy tội lỗi.
    Chiều qua, gặp 1 bà cụ già ngoài đường, theo như bình thường thì mình sẽ dừng lại đưa cho bà cụ ít cũng 10k, chẳng bao h mình đưa mấy nghìn lẻ cả, chẳng bõ. Nhưng qua, cứ đj thẳng, lòng hơi đau đau.......đôi khi cứ làm mình tự đau như thế.
    Tối qua, lại phải bỏ lại sự dỗi hờn của mình để nhấc máy gọi điện, rồi cũng gặp. Đầu dây bên kia: " ai đấy", chú M :" bé may mắn gọi", " - alo" , " Thầy ơi, con đây......:(:(:(:(". Mọi chuyện kết thúc bằng cuộc gọi nhỏ vào 11h30, cái giọng nhỏ nhỏ.....nhưng nó khiến mình đau. Tôi ước j mình đã ở đấy, nhưng rồi lại nghĩ, ở đó cũng chỉ là giải quyết trước mắt thôi....lòng lại tĩnh lại và làm việc như bình thường. Mẹ nói càng ngày con càng lạnh. Vâng, lạnh và đau nữa mẹ biết ko?
  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Muốn chửi thề
    mình nghĩ là mình cho đi nhiều hơn câu " poor u "
    mình cũng nghĩ mình cho đi nhiều hơn một câu " em ko đau hả "
    Chó
    Đành an ủi mình , thôi thì hai từ " poor u " cũng còn tốt đẹp hơn vài câu hỏi chất vấn làm mình có cảm giác như mình đang nói dối vê tình trạng của mình
    chẹp , cũng có gì đâu , chỉ là ......... thôi mà
    càng hi vọng lại chỉ thêm thất vọng
    Bỏ đi , đừng cố chấp
    thôi , bỏ đi , cố chấp chỉ làm mình thêm bó buộc
    bỏ đi
    ---------------------------
    .......Em cứ yêu đời đi , yêu đời như thuở nhỏ.....

  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trời lạnh ghê hén
    ở đây cũng có cô gái đang lạnh
    hi hi
    ấm rồi lạnh, lành rùi tan...
    _________________________
    cảm ơn holo vì quyển za ra thus tra nhé
    chắc nữa năm đến 1 năm nữa rá đọc song đc quyển này
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    vưà bỏ vốn liếng 10k để thấy lòng 1 con nguời
    a ha ha ha...kèo này rẻ rúng thiệt
    tiép tục..
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    quyển này cả trăm k đấy
    1 trăm k đồ sộ
    ai mà ác chi dữ ném nguyên cây búa bự vào đầu Rá thế
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    1. holo đường đột đề nghị,
    rá ko hề thích, và muốn một sự tiếp cận hồ hởi kiểu ấy.
    muốn gặp rá với tư cách 1 ng bạn thì phải phải ntn đấy ( bạn bè quanh rá ko thiếu j ng muốn uống rựu với rá)
    khi nhận lời để holo sang là vì : biết holo đã làm hộ chiếu và visa.
    nên... nhận lời !
    2. holo sang , rá tiếp, đón tiếp như một ng bạn,
    mọi khoản ... ko câu nệ.

    3. ko câu nệ cho đến khi :
    ho lo ko đúng như rá nghĩ . quan trọng hơn
    holo sang đâu phải chỉ vì gặp rá, mà còn có cái khác , vì điều khác.
    cái tình holo sang vì rá, rá đã tiếp đầy đủ, và hơn như thế.
    còn cái mục đích khác của holo thì rá tiếp theo cách khác
    sòng phẳng.
    tình -việc. rõ ràng minh bạch. ko có j cảm thấy khuất tất .
    những cái abc đấy ko nắm rõ thì rá ko có j để nói.
    ____________
    ở box thì vui là chính , là nơi mọi ng dãi bày tâm sự, la hét hò hay viết linh tinh cho thoải mái , hoặc tìm hiểu cái j đó đồng điệu.
    rá là ng biết chơi, biết cách chơi .
    ko phải kẻ gà mờ mơ mộng. là ng sòng phẳng và sẵn sàng mơ mộng nữa.
    nhưng phải là cái j đấy mới có thể song hành, đồng điệu, thăng hoa, uống rựu đc với rá.
    chữ tình, chữ nghĩa đâu phải ....................dễ dàng......... mà gửi gắm cho ai !
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nhạy cảm nữa ah
    hy vọng ko xuất từ những lời vô thưởng vô phạt của Non này
    =====
    nhưng Non đã nói ra mấy lời ấy
    mặc kệ nó có nghĩa lý gì
    thì...
    lời chân mây (tên bài hát) cũng đã vang lên
    ===
    giả sử ko có lời Non ,Rá sẽ viết gì về cuộc gặp gỡ đấy
    chàng đã trông đợi điều gì
    điều gì ko như chàng trông đợi
    có điều gì làm chàng gượng ép ko
    giây phút nào chàng lìa mình đối người
    chàng có hồn nhiên thổ lộ ko?
    cái gì là sứng đáng
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cuộc gặp này , chính xác với rá thì có 1 cái tên
    za ra thus tra.
    rá thật sự là ai, ntn,
    e là ít ai biết đc.
    rá hồn nhiên thủ dâm ngay giữa đất trời và tự phụ
    chưa có điều j khuất tất cả.
    chưa trơi kém cơ ai.
    cứ 3 mặt 1 lời cho tiện, nói đổng thế này ko hợp với rá , và thấy thật vô vị, nhỏ nhoi............ lại thêm bùn và thất vọng hơn !

Chia sẻ trang này