1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    e hèm
    tạm thời cứ nhiều lời thôi
    ------
    có vẻ mọi người hay làm thợ xây nhỉ
    mọi người xây bằng khoảng cách
    xây bằng ảo tưởng
    ...
    mọi ng có có hạnh phúc xây dựng
    hạnh phúc chiếm hữu
    niềm vui ảo tưởng
    hân hoan khoảng cách
    //
    thế rồi chẳng ai là thợ xây thực cả
    chẳng ai yêu quý đóng vữa,viên gạch,những thanh xà,trần,trụ
    chẳng ai mang nặng đẻ đau.sống mái với đứa con hình tượng của mình
    .....
    công trình thực đã đến
    tự nó có nhu cầu và thỏa thể
    nó riêng biệt và rỡ ràng kiểu riêng
    nó chả cần ai yêu thương....tình yêu của nó be bờ cho nó
    ....thần vỡ bế thần mộng chạy trần nhông trên mênh mông đồng vọng
    [[[ ]]]
    cảm xúc chán ghét này sinh ra từ cái không thông qua ư
    liệu cái trung gian là thiết cần ư
    cái maslow thứ sinh khốn nạn
    quy chụp vết rạn con người
    để rồi con người là thực thể phải có vết rạn ư.....điều đó mới nghĩa lý ư..con mẹ nó nghĩa từ lý tứ
    ......cần ai đó để nhận dạng mình ah
    phải rất đông nhỉ
    ...
    phải xây xong bản ngã thôi
    chừng nào chưa xong chưa đi ăn *** thơm được
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sự thất vọng là có thể hiểu đc
    à , hôm nọ cũng mới đọc cái quyển za za chua chat gì đó , chẹp
    cố đc. 1 chương
    đau đầu quá chui đi ngủ
    đến h chưa sờ tới lại ,
    hờ , bây h chuyển sang đọc thơ rồi ha ha ha
    cho tâm hồn nó mềm mại lại tý , biết đâu lại nữ tính hơn chăng ?
    ---------------------
    Em lo gì trời gió , em sợ gì trời mưa , em buồn gì mùa hạ , em tiêc gì mùa thu
    Em cứ yêu đời đi , yêu đời như thuở nhỏ ...................

  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai tác động đến ta trừ suy nghĩ của ta.
    Ngày hôm nay đang vẫn ở một nơi rất xa,mang miếc này vô đuợc sau 1 hồi vật lộn.
    Trong chiếc guơng ta thấy hình trong chiếc guơng đóng của sập tay, cuộc sống vậy. chán òm.
    Nhật kí muống viết gì viết.
  4. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Rá ơi, Holo suy nghĩ gian đơn. Cuộc sống này vô vàn cái làm cho phức tạp, phức hợp, tổng quát đến mệt mỏi.
    Nhưng chu kỳ của mọi vật, dâng cao rồi thấp, đến rồi đi. Sóng đến thì luớt.
    Chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu rá để ý, thì tất cả trong Zathustra là 1 quà tặng và 1 lời cảm ơn. Chỉ đơn giản là quà tăng.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    zarathustra
    Rá là ng mang chất ngông , chất điên, tự phụ.
    nhưng khi đọc tiểu sử và 70 trang viết trong cuấn zarathustra đã nói như thế
    thì........
    tự nhận cái chất đấy của mình còn kém ng ta 1 bậc !
    và cảm thấy nguỡng mộ ng ta ( trong lòng thì lại thừa biết mình có thể đạp qua cảnh giới đó )
    và rá đã nhận định : nửa năm cho đến 1 năm nữa rá sẽ đọc song quấn đó.
    nhưng
    vừa song, rá đọc lại tiểu sử của lão ấy trong một nguồn khác.........
    rá nhận ra, rá chỉ đọc nó trong vài tuần, cùng lắm là 1 tháng nữa thôi !
    vì.....
    lão còn gà lắm.
    qua bao nhiêu đau đớn về thể xác, qua 3 lần tự tử không thành ( khi 40 tuổi - vì chữ tình)
    mà lão vẫn nói về bày đàn .
    mek, mồm thì oang oang nói về con ng siêu nhân,
    khinh bỉ đám bày đàn.
    trong khi............. bản thân mình điên, cuồng mà vẫn bám, vẫn chấp vào nó.
    mà đẻ ra vài quấn về sau đó ( ra chưa đọc nó )
    vậy thử hỏi, ngay bản thân lão, con ng xiêu nhân đấy , cái định lực, cái ngạo ấy nó bằng nào ?
    lại cũng na ná lão ÔSHO thôi, đi lên từ ngôn từ, luận ngữ
    và bám dễ , chấp quá sâu vào bày đàn .
    ( lao osho còn nói j chứ, lão nói là : khi các ng nhập định, thiền định thì cái cảm giác ấy nó sẽ làm các ng từ bỏ mọi thuốc ,rựu và ma túy- nực cười cái thể loại tự sướng với thân xác, ngủ vùi trong thân xác lim dim cho đến sự lim dim thực sự )
    osho thực tế cũng chỉ là con cháu của zarathustra.
    mà zarathustra cũng là con cháu , lệ phụ thuộc vào bày đán
    và rồi xem ra
    zarathustra cũng chưa = thày của tieusumui
    Hoàng Vũ Thăng
    2 ng này, 1 ng thiên về ngôn ngữ, khai thác về bày đàn, bị lệ thuộc bó buộc vì sợi dây bày đàn
    1 ng thiên về hiện sinh, thực tế cuộc sống, cái tôi, cái tình, sự buông.
    cái ngông, và chữ tuyệt của cái ngông, bản chất.
    cái tuyệt ( tuyệt thiên riệt địa chẳng hạn )của zarathustra mà so với Hoàng Vũ Thăng thì e rằng ko đc bao nhiêu.
    "anh của rá" thì cái chữ tuyệt đấy lại còn có phần kém cạnh hơn!
    vì anh ấy khó mà đến cái tuyệt đc .
    ___________
    cái vượt tầng trong lớp_ lớp
    nấc thang _ nấc thang của anh ấy
    chỉ nôm na là chớp thời cơ, thời điểm mà vượt lên
    mang tính chớp
    nó ko mang tính toàn thể. đã đi lên là đi lên toàn vẹn , bài bản, hơn hẳn hẵng lên.
    cùng 1 tầng nhưng đảng cấp và căn cơ khác nhau rất nhiều.
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    @...
    cái mà rá nói : chưa trơi kém cơ ai bao giờ ấy
    vì đơn giản :
    với rá, trơi hơn cơ ng khác chẳng vất vả j cho lắm.
    còn nếu 1 khi nào đó trong tương lai, rá ko thích chơi hơn cơ ng khác nữa
    thì cũng ko có j lạ lùng, hay gọi là thấy mình thấp đi so với mình cả
    cái đó chỉ là cái abc, là tấm áo rất rất là ngoài ra
    lớp trang điểm ấy mà .
    nội tâm trong rá, quý thì cũng có quý kẻ dám hi sinh vì đạo
    nhưng cũng ko hề ghét những kẻ cuồng bạo hay những kẻ chơi hụt hơi, những kẻ bị ng khác coi là hèn bẩn.
    thậm chí những kẻ mà xã hội, hay ng khác cô lập xa lánh ( rá cũng từng bị như thế )
    hay cả những kẻ mà ng ta rõ ràng cho là ác- phản nghịch với thiện và đáng bị trừng phạt................ chẹp chẹp.
    hay cả hitle , thử hỏi có mấy ai hiểu và hồn nhiên trước tội ác của hắn đc ko.
    haha , trong nội tâm rá cũng có cả 1 phần ng ấy nữa.
    ________________
    mấy thứ abc , tiếp xúc ngoài da đấy mà vài kẻ nào đó cho là ngoại đạo, là cái tâm vài đồng thì rá cũng chẳng có j bất ngờ.
    vì ngay cả cái tâm mà chúng cho là đáng tôn kính ấy nó cũng chỉ tầm ấy .
    chúng vì cái con ng hoàn hảo ở mức áo ngoài da.
    chúng biết j ?!
    chẹp !
    thất vọng vì cái tâm , cái con ng ko như chúng tưởng tượng . song rồi qua vài lát cắt hời hợt ngoài da đó, chúng quy kết : cái tâm vài đồng.
    thật là nhi đồng lắm thôi.
    mà thật cũng thấy hơi tiếc tiếc cho những cái mình viết thế này " đàn gảy tai trâu"
    viết cho kẻ mù, nói cho kẻ điếc................
    nhưng cái mình muốn viết và muốn nói........... thì ai cần nghe, muốn nghe đây !
    làm nhảm, nói liên thiên thôi . ai cần nghe mình nói nhỉ.......... ?!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nói với người tình bàn tay phải ấy
    rồi đụ *** nhau
    ---
    ôi cái tên Hích Le...
    cái tên trống ko khi có thành tựu
    cái tên đầy khi suy tàn
    ..được chọn hay dám đc chọn viết 1 cái mốc
    cũng đáng ngưỡng mộ
    ...
    đốn mạt kinh điển thì đáng ngưỡng mộ
    làm 1 con vẹt nhai cơm như bò cũng đáng ngưỡng mộ
    ..
    thử hỏi ai hồn nhiên đương ko dã tâm làm như hầy được
    ===

    có nghe rá nói về chơi hơn người gì đó
    abc xz gì cũng chơi hơn người
    những người trong thế giới của rá
    rồi lờ mờ cờ sờ hờ ờ/...cũng là chơi hơn người..chơi ko hơn người...nghĩa lý gì ...
    thủ dâm nghe khoái lạc hơn
    .......
    Có non xung phong nè
    hãy cứ liêng thiêng đi
    có nhu cầu liêng thiêng
    cũng có nhu cầu nghe ngóng
    ....
    đạt được gì
    gì?
    cái đó ko phải để nói hay bàn với nhau
    ----
    ai đó xung phong làm 1 người sáng tạo ko nào
    cho non này đu theo với
    còn ai đó vỵ kỉ tuyệt đối
    xin cho non nghó ngang
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    rá rá, nổ quá trời, hiện sinh mà uống bia hoài, ha ha ha.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ồ !
    lão đó đâu phải chỉ uống bia. lão là con quỷ rựu mới đúng
    không chỉ thế, lão này cũng từng làm vô số việc động trời liên quan đến nhân cách !
    giới tu tập của dw cũng bao nhiêu lời thị phi này nọ ve lao
    nhưng xét đoán 1 con ng thì sao có thể chỉ dựa vào những cái đó đc
    rá tôn trọng,chân trọng ng này , có cả đồng cảm nữa( moi ng sinh ra deu deo 1 chu kho o tren lung, nang nhe la khac nhau. cai chu kho cua lao ma de len lung DW thi ko biet dw song dc bao nhiu time day . de chiu dc kho, cung doi hoi o ng ta 1 tu chat).
    nhưng rá ko quý . và không hợp với kiểu ng như thế .
    hơn nữa, lão ấy cũng có nhiều cái đáng để học hỏi ( ko phải ve khí công tâm linh ).
    nếu đc ngồi uống rựu với lão 1 hôm thì hay. rá sẽ học , cảm đc nhiều hơn về cái định, cái đứng trên thị phi, bỏ ngoài tai sự phán xét của ng khác ...................hay cái j đó.
    học ng sống thì rõ là hay hơn học 1 ng chết.
    thêm nữa, trong cái tiểu sử về những ng tăm tiếng đã chết thì ko biết có bao nhiêu tình tiết thêm thắt chặt gọt rồi,
    ng đời sau rất khó mà nắm bắt thực hư đc.
    dw thi nung niu lam, thi thoang van thay cai tinh do ki tre con hien len nhu j ^))^ .
    dung la tre con ma. nhung ma hon nhien va dang yeu.
    1 ng co the ra vao , di lai trong tam ng khac, thi cung la ng co the lam nhu vay voi tam cua minh.
    cai tam ma. no nam trong nhau, goi la tam giao .tam bao. bao nhau . dong nhau, de len nhau. tam de.
    1 ngay nao do, tam cua ra se bao , bao dc rat rat nhieu tam.
    ra vao chua`, ngoe nguay, quay duoi di giua 2 ong thien ac ( 2 ong nay chang dua vao cai j ma phan xet dc ra)
    ra vao 1 ngoi chua, co 3 buc tuong phat, moi ong cao 5 met. ra so vao 1 ong phat ben tay phai va hoi ong ay :
    " ong lam j ma mat 5 nam trong rung moi ngo ra cai dao trung dung the
    tu chat nhu the la hoi ngu day"
    sau do ra cuoi tum, vi ko biet ong phan ung ra sao ^))^
    gap chi bo tat, ra lai lien tuong den co gai tuoi'' hoa, tuoi nuoc cho tran gian. ra nhin va luom luom chi ay __ hi hi !
    ra den chua, chang de cau xin dieu j ca. den la de.............. lam nung~ .
    ra chang co ai de lam nung , chang co cai j de dua dam tinh than ca
    gia dinh thi co, tham chi toan ven.
    nhung tu nam 13 tuoi cho den gio, no ko con la noi nuong tua nua - co cung nhu ko .........
    co 3 thang ban than thi o xa , xa cach va tach biet voi nhau
    2 nam truoc yeu tha thiet 1 ng thi bi bo roi , lai con di theo ban than cua minh.
    khi nao thay tui than qua thi vao chua choi va lam nung.
    vay thui.
    gio thi ra vung vang hon rui
    vung vang truoc su co don tuyet doi. va da chuyen sang muc thua nhan su hien nhien cua no .
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ra dang that tinh, nguoi yeu bo di theo ai do, vay thi tinh yeu lua doi dau có ben vung.
    nhung ngong cuong hien sinh chi mang den nhung lieu kich thich cho nang luong tuoi tre bi bach.
    ra vao chua, ban bo thanh than , thi the hien tinh hon xuoc cua minh, or cai toi ca nhan to lon.
    vo minh thoi ra ra, hj hj hj.

Chia sẻ trang này