1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tớ thì muốn báng bổ kẻ tái tạo đây..sao hả
    ======
    thấy rõ mình quá ah
    sau đó tự tin
    tự tin
    tin tự tự tin tin tin tự tự
    là thấy tâm nguời
    tâm nguời đối mình
    ồ..1 vòng khá dài
    ----
    dài rồi yếu và thõng xuống chăng
    thấy cái sợi thừng
    --
    biết dùng nó
    tách ra nó
    khi cần cầm nó
    ắt hẳn sẽ mạnh hơn-----
    ---
    yếu
    yếu tột đỉnh
    cùng cực yếu
    ai dám chém được
    hết biết chém sao
    ..nhé
    ..
    hôn đó
    quẫy đạp đó
    đập vào mặt đó
    sao nào...
    ...
    tích tịch tình tang
    lâu lâu
    nguời mù
    gạt đôi mắt sâu
    vợi chút thương sầu
    để lòng nhẹ đau
    tích tịch tang tình
    ...
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đang học cách trân trọng mọi thứ, trân trọng cả những quá khứ ko làm mình vui, nhưng dù sao thì nó cũng là tình cảm đáng trân trọng, vui hay buồn là do mình thôi....càng nghĩ lại càng thấy mình dở hơi.
    Ko những nghĩ nhiều mà còn làm cái việc ngu dốt nữa, đj uốn cái tóc về nhìn ngu mà trông như con dở.
    Lạnh thế này, chẳng dám viết lên blog, viết linh tinh ở đây vậy. Càng nghĩ càng thấy cái số mình sao mà ngốc thế chứ.
    Chiều nay đj chơi với bé bạn thân, nó còn kể người iu nó nấu cơm cho nó nữa chứ, cứ tưởng nó ngu ai ngờ lại khôn hơn mình, đúng là chỉ có mình dại thôi.
    Tối nay ở nhà 1 mình, đj lang thang 1 tẹo, chạy đj mua ngô nướng mà bác ý nói " hết rùi cháu ạ" mới bùn chứ, định ra thăm chị hàng ốc lại thôi, bà ấy nhìn thấy tóc mình bà ấy lại rú lên sung sướng. Mình ghét cái mặt sung sướng của ngưòi khác khi nhìn thấy tóc mình. mess - bà chị già - " trời ơi, cái đầu ko thông minh lắm của em cũng nghĩ ra được cái việc làm tóc hả, lên đây chị coi xấu đến đâu " ...
    Tối chủ nhật rảnh rỗi coi 1 bộ film.tên bên ngoài thì rất là hot mà xem thấy nhẹ nhàng lắm.
    Hôm nay, đặc biệt nhất là con bé Jin nó nói :" ông ấy bảo là tớ hỏi Kj xem, ông ấy nói chắc Kj xem rồi! "....
    sao mọi thứ cứ phũ phàng thế hả giời !
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    đọc bài viết của một bạn, tự nhiên thấy thương và hiểu cho bạn ấy, chắc bạn ấy đã đau lắm..
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chat với 1 người bạn lâu rồi ko gặp làm mình nhớ tới chuyện cũ ....
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    mình bắt đầu ngày hôm nay hơi sớm, 2h mới đj ngủ, vậy cũng gọi là bắt đầu ngày mới rùi nhỉ. Chat với 1 người bạn, ngồi nghe nó kể lể về cái ngu ngốc của nó mà mình chỉ muốn cho nó mấy cái dép, kể chán rồi bắt đầu nói kháy nhau. Bó tay với nó luôn.
    Ngắm nghía cái bộ tóc, cũng ko đến nỗi nào, cũng ko xấu lắm, bà chị già nói mình rất biết cách tự an ủi. hờ hờ...
    hôm qua ko ai chúc ngủ ngon làm mình ngủ thoải mái và dễ chịu thế.
    Nếu trình độ văn vẻ của mình lên cao thì mình đã viết truyện về mình rùi, thấy nó hay hay thế nào ấy. Đúng là cái tuổi 20, cuộc đời có đen, có nâu, có tím, có hồng, có xanh dương., xanh lá cây......
    Những thứ là kỷ niệm, cho nó chút nước hoa, bỏ vào 1 cái hộp xinh xắn và khoá lại, về già lôi ra cho cháu nó xem.....hoặc thỉnh thoảng buồn mang ra gặm nhấm cũng hay, như ăn hướng dương ý...
    nhấm nháp chút nước mai, thấy vui vui,thik thik, nhưng mà uống vậy hơi tốn nhỉ. chẹp, kệ thui. Chắc chỉ khj nào nước mắt rơi thì uống, vậy mới xúc động chứ. Như đêm qua và rạng sáng nay ấy,khóc 1 tẹo, uống 1 tẹo, rồi ngắm chỗ tay bị dao cứa phải. .. càng ngày càng thấy mình nhớn lên, à mà già thì đúng hơn....

  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bói Kiều có đúng ko ?
    Đúng , rất đúng
    đúng quá đến nỗi đọc xong ...ko thở đc.
    Cũng chả đúng
    bởi nó bao quát quá và ... sâu sắc quá
    đọc rồi tự hỏi đưa nó cho người ngồi cạnh thì người ta liệu có thấy khó thở như mình ko ?
    Có nên tin ko ?
    Có , thích thì tin đi
    vì nó đúng mà , tin đi
    để ngồi thấy nghẹt thở , và rồi thấy chua chát
    Cả quyển truyện Kiều , kiếm đc. mấy dòng là vui ?
    Niềm tin là thứ đc. xây dựng dựa trên những điều mà ta ko biết , ko thể lý giải và cả những lời nói dối mà ta ko thể chứng minh
    Vậy nên , nếu ko thích thì đừng tin , hãy cứ coi nó là những lời nói dối đã đc. chứng minh đi
    hãy đẩy nó cho người khác , để ng` ta chua xót thay mình
    còn mình , nhởn nhơ nhăn nhở mà kiếm .... cách bói khác

  7. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bắt tui đi quớ quớ.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cười để giảm stress : http://www.youtube.com/watch?v=e-UF-h1K4rM
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oOQscTH_i0
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 28/11/2009
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ra bùn quá, viết rồi xoá, xoá rồi viết...kô viết kô xoá....

Chia sẻ trang này