1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ...
    nàng ốc sên time ọc ạch ọc oạch lạch boạch
    đã lết mình đến bậc thang cuối cùng ^))^
    chủn bị kết thúc kon số 2009 của mình
    mặt nàng hăm hở, tay lăm lăm cái bút chì -trực oánh dấu thành tích mới của mình
    và chuẩn bị cho một vòng quay mới
    nàng ngó lại phía sau và thở phù một tiếng - mình đã qua một vòng như thế !
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTE1MTk3Ng==.html
    sáng nay mình dậy sớm . đêm qua có giấc mơ đẹp
    _______________________________________________
    năm mới sắp đến rùi
    chúc cả nhà một năm AN LÀNH - VUI TƯƠI !
    các ả đào thì ngày càng đẹp , và lên kế hoạch răng tơ nhanh kẻo ... ê sắc ế ^))^
    các chàng trai thì lắm tiền, lắm quyền . lấy vốn mà đi tán gái ^))^ , lấy vợ .
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cuối năm nay 1 thằng qủẹt đuôi xe mình,nó té dính trọng thương,,mình thì lon ton chạy ung dung tiếp..
    cuối năm có ng thế mạng rồi
    ôi
    chân mệnh thiên tử
    cả nhà năm mới vì cuồng nhé
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Năm mới hạnh phúc nhé
  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Năm Mới
    cả nhà

  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đi xem bói ,
    bà thấy bói phán với bà bên cạnh , con này nó ko biết nó muốn gì đâu , bây h nó ko nhìn thấy đường gì để đi cả , ko tin mày hỏi nó xem , nó có muốn lấy chồng ko ...
    rồi quay sang mình hỏi , con muốn chồng ko con ?
    mình cười
    ..... con muốn công danh sự nghiệp gì ko ?
    .... cười
    mấy cái đó ai chả muốn , còn mình , chả biết mình muốn hay ko , có cũng đc. , uh thì , có là tốt , mà ko có cũng có sao đâu , mình vẫn sống thôi mà
    Người đàn bà đi cũng hỏi mình , mày có thấy vui ko ?
    mình trả lời , tôi ko vui , nhưng tôi cảm thấy thoải mái , thế là đủ rồi
    UH , thoải mái thật ,
    một quãng thời gian lỏng giữa những quãng thời gian bị siết chặt ,
    hít ra , thở vào
    hít vào , thở ra
    ^^ , cứ dc. như thế này cũng tốt

  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị Ha. A đj xem bói ở đâu thế ạ? Chỉ em với nhé
    Em mới xem tử vi xong, hix,
    Hoá ra là vậy, cuộc đời mình, ....
    Chỉ lấy 1 người chồng rồi sinh 1 đứa con sao.
    Thế là hết sao
    ko còn j nữa à:(
    Người ta nhìn vào lá số của mình mà khen, còn đòi gì hơn nữa...
    Nhưng chồng sang, con giỏi, ....mình ko muốn chỉ có vậy.
    Nếu chỉ đến thế, thì, ý nghĩa của cuộc đời này là gì vậy
    an phận ?
    Nhưng mà, tôi sẽ thay đổi !!!
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hì , muội muội muốn mấy chồng nào , để mọi người ở đây chuẩn bị giúp cho
    còn cái vàng thứ 2 , uhm , 1 cũng hơi phí , mất công cưới chồng quá , phí chồng quá ,
    hehhêhh
    Ngày truớc cũng ti toe xem tử vi trên mạng , mang cái lá số cho mấy ng` cac tay xem , hai người nói hai cách khác nhau
    người nói tốt , kẻ bảo xấu
    chả biết tin ai , thôi thì tin mình
    muội muội à
    xem bói chỉ dành cho những lúc mất phương huớng thôi ,đến lúc nhìn thấy đuờng rồi thì mấy cái đấy chả đọng lại trong đầu muội đâu

  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chị Ha. Anh à, em cũng thấy hơi phí quá, LS của em có 3 người nói, 1 người nói theo chiều này, 1 người nói theo chiều kia, 1 người thì PM cho e và xem tương đối chuẩn.
    hix, lại còn biết em cao tầm bao nhiu cm nữa :D
    Đúng là ko đọng lại j mấy, ngày trước mẹ đj coi tử vi cũng nói vậy, nghe nhiều cũng quen rùi.
    Em hỏi Thầy em, Thầy em nói:" con xem làm gi`, xem được cái j, lá số của ai cũng có cái tốt, cái xấu,con xem lại mang theo nỗi lo vào mình ( về cái xấu)."
    Em muốn hỏi chị Ha. Anh câu này, thực sự, cuộc sống, với chị có ý nghĩa j vậy, chị có mong muốn j ko? ( em đang nghĩ về cái này đối với em ạ)
    với em, lấy chồng và sinh con là để yên lòng bố mẹ thôi, chẳng nhẽ lại ko lấy, mà lấy rùi chẳng lẽ lại ko sinh con......thế rồi cuộc đời chỉ quanh quẩn mấy cái đó thui thì chán lắm.
    Em muốn nhiều thứ lắm, có người nói em vừa tham danh, vừa tham tiền, có khi tham cả quyền nữa, đúng, em đúng là như vậy đấy. Nhưng mà, ko chỉ mỗi thế thôi đâu.
    chị Ha. Anh đã tìm thấy người nào xứng làm chồng chị Ha. Anh chưa ạ.
    -------------
    Hum nào box mình off nhỉ, em muốn chúc chị Ha. Anh 1 chén quá
    chúc chị năm mới đạt được điều chị thik nhé.
    sumi quý cũng quý chị lém nè.
    Chị quý sumi ko?
    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 05/01/2010
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Gửi tieusumui
    Mới đọc dc. câu này của Hole : cuộc đời quá ngắn để cho những suy tư và muộn phiền . Chợt nghĩ , ko suy tư thì liệu có là sống , ko muộn phiền thì có phải là thiếu đi một gia vị để sống ?
    Về câu hỏi của tieusumui , mình thấy nhiều người hỏi câu này lắm ,
    ý nghĩa của cuộc sống ư ?
    Ta sống vì cái gì ? ta mong muốn vì cái gì , ta cố gắng vì cái gì ........... vân vân và vân vân
    Mình thấy , ng` ta , đặt ra những câu hỏi đó có phải là đã suy tư _ quá ko ?
    Chú tâm vào một chiếc lá thì không thể nhìn thấy cái cây , chú tâm vào 1 cái cây thì sẽ ko thể thấy đc. cánh rừng .....
    có khi nào , khi suy tư quá ta lại quên là ta đang ........ Sống ko ?
    Sống trên đời cũng giống như để thuyền trôi trên sông
    dù thế nào thì thuyền cũng cập bến thôi ,
    chèo xuôi , chèo ngược , nhìn gió , nhìn sao , định hướng , định lái , định tốc ....................
    sao lại ko cứ để thuyền trôi ?
    chỉ là một cuộc tiêu dao , tại sao ko thưởng thức ?
    -------------
    ...... : xứng ư ? tại sao lại phải tìm một người xứng với mình ? mình là gì mà xứng ?
    một đứa điên khùng , ì trệ , lười biếng , ngốc ngếch
    kiếm đc. cho mình một kẻ muốn dung mình cũng đã là may mắn lắm rồi tieusumui ơi
    Mà người nào có thể dung mình đây ?
    Ôi . hiện thực thì bó buộc hahha
    --------------
    PS : gọi muội cũng vì cái nick tieusumuoi thôi , chứ cũng ko dám xưng chị đâu , trên cái mạng này , ai già khú đế , ai trẻ măng , ai mà biết chứ
    còn về cái " sumi quý cũng quý chị lém nè.
    Chị quý sumi ko?"
    có môt câu thôi , câu này nói nhiều rồi và biết còn phải nói nhiều nữa ( vì mình dễ thương ai cũng yêu , chắc thế hehheh ) : Thương mình , mình cám ơn , thật đấy , cám ơn nhiều .
    còn cái dòng đỏ đỏ bên dưới đây , khi nào mình dỡ xuống , mình sẽ trả lời từng người một
    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 06/01/2010
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tết này về nhà rồi , ai có nhã hứng muốn uống rượu ko nhỉ ? ^^

Chia sẻ trang này