1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nha, thứ trái chín cây này thơm & lạ lùng lắm đó (nhug ko phải trên hoang đảo đâu a!)... chỉ có kết_quả thôi, kết_quả thôi!...hehe
    (...dìm hàng, dìm hàng quá!)
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hahahaaaaaaaaaaaaaa
    Chủ nhật vui _ ngộ!
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oái
    quả ở trên đồi hay dưới hẻm vậy
    ^(^
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Huh, không phải trên hoang đảo thì chắc có người qua lại hái chơi rùi, xem sức sống phi thường của nó lại hình dung ra quả MỤN, hết rùi lại mọc, hết rùi lại mọc..... kết_mụn, kết_mụn thui
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    3s & 1 trang google... tìm ra quả MỤN là quả gì roài!
    Quả nầy, thực ra... dễ mà khó, nhất thiết phải có một bàn tay đẹp & một cái xô hứng trong như gương mới hái nôỉ!
    ... nhưg cái cây nói ở đây nè, khó hơn thì phải! ... thiên bẩm ném đá từ xa của tui cũg vào loại thượng thừa rùi cơ mà!!! ... lẽ nào bổ túc thêm tài rung cây!? rung như thế nào bi h!?
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không dám tưởng tượng quả gì lại hứng bằng xô há, quả này chắc 20 con milou nhà tớ cũng chịu chẳng đỡ nổi
  7. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    quả nầy khó mà lị, nhiều milou như vậy, chắc phải dùng ... một xô xnx để "điệu hổ lâm sơn", cái cây quý thế kia cơ mà!
    ... tranh thủ hái trái cấm, một mặt để mắt con milou chảnh nhất chốc đầy xô, đón lun cún cún (ở nhà minh mới chỉ có con lulu đen tuyền)!
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay để ý thấy máy bác người nước ngoài vào hiệu đồ xem chán rùi ra, lại nghĩ đến dân mình mà đi chơi đâu xa thể nào cũng tha về một đống đồ, chưa nói đến đồ rẻ tiền. Ngẫm lại họ giàu hơn mình cũng phải.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "
    ... tranh thủ hái trái cấm, một mặt để mắt con milou chảnh nhất chốc đầy xô, đón lun cún cún (ở nhà minh mới chỉ có con lulu đen tuyền )!
    "
    ......

  10. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    ... hái được vài quả chưa thấy bổ gì, vị đắng thế ah! cũng may mình mag theo cái xô,... còn hơn là úp cái sọt (lộ hết cả mặt)! Giữ được lợi thế nầy, lần sau quay lại...

Chia sẻ trang này