1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ở nhà chán thật đấy, suốt từ sáng đến giờ mình chẳng biết làm gì, cứ quanh quẩn hết đi ra lại đi vào. Xem xong "đuổi hình bắt chữ" muốn ra ngoài lên net một tí lại gặp toàn chuyện không vui. Hic, người ấy đã có người yêu....
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí Trả lời nhanh lại xuất hiện rồi sau gần mấy tháng cứ phải ấn vào cái chỗ biều tượng Trả lời chết tiệt nhanh quá đi mất.
    Úi dùi ơi đại ma đầu S_H kêu than không ra được àh, minh chủ đại ca đã có lời rồi mà
    Hé hé vẫn đen quá, nóng nữa, tối nay là có một trận cuối cùng

  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí Trả lời nhanh lại xuất hiện rồi sau gần mấy tháng cứ phải ấn vào cái chỗ biều tượng Trả lời chết tiệt nhanh quá đi mất.
    Úi dùi ơi đại ma đầu S_H kêu than không ra được àh, minh chủ đại ca đã có lời rồi mà
    Hé hé vẫn đen quá, nóng nữa, tối nay là có một trận cuối cùng

  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một cuộc phỏng vấn thú vị vào cuối ngày, nhưng vì tớ khôn lỏi quá (là mình không tốt, không tốt rồi) nên phóng viên chẳng moi được tin tức nóng hổi nào cả.
    Cả ngày, nói chuyện được với họ đến 2 lần, cũng cảm thấy vui hơn. Cuối ngày, lại cuối ngày, có thêm một bất ngờ không bất ngờ. Hic, mình lại chẳng thấy thú vị vì cái mất ngờ ấy, vì sao thế nhỉ, có lẽ không phải vì mình đâu.
    Cầu cho lòng mình từ nay thật thanh thản
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một cuộc phỏng vấn thú vị vào cuối ngày, nhưng vì tớ khôn lỏi quá (là mình không tốt, không tốt rồi) nên phóng viên chẳng moi được tin tức nóng hổi nào cả.
    Cả ngày, nói chuyện được với họ đến 2 lần, cũng cảm thấy vui hơn. Cuối ngày, lại cuối ngày, có thêm một bất ngờ không bất ngờ. Hic, mình lại chẳng thấy thú vị vì cái mất ngờ ấy, vì sao thế nhỉ, có lẽ không phải vì mình đâu.
    Cầu cho lòng mình từ nay thật thanh thản
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật, mình ước phát, mấy tiếng sau đã có hiệu nghiệm liền, ha ha.
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật, mình ước phát, mấy tiếng sau đã có hiệu nghiệm liền, ha ha.
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay quyết định từ giã sự nghiệp nhớn là thôi ko đi dạy, đồng nghĩa với việc từ tháng 7 trở đi là TOI...
    Sống thế nào bi giờ nhỉ? Sống mà ko có xiền tiêu xả láng, sống mà suốt ngày ở nhà khò khò... chờ 1 tháng nữa lại bắt đầu nhập học! oh my God!
    Hè năm nay Hà Nội nóng quá, hè cũng thấy chán! Bao nhiêu là dự định, hỏng tành tạch...
    Thôi thì ngồi chờ đi ọp ẹp của box, coi như fát lấy may!
    Dù sao... cũng có chuyện xảy ra! Hiểu rằng... cuộc sống thật có giá!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay quyết định từ giã sự nghiệp nhớn là thôi ko đi dạy, đồng nghĩa với việc từ tháng 7 trở đi là TOI...
    Sống thế nào bi giờ nhỉ? Sống mà ko có xiền tiêu xả láng, sống mà suốt ngày ở nhà khò khò... chờ 1 tháng nữa lại bắt đầu nhập học! oh my God!
    Hè năm nay Hà Nội nóng quá, hè cũng thấy chán! Bao nhiêu là dự định, hỏng tành tạch...
    Thôi thì ngồi chờ đi ọp ẹp của box, coi như fát lấy may!
    Dù sao... cũng có chuyện xảy ra! Hiểu rằng... cuộc sống thật có giá!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bực mình không chịu được với kiểu làm ăn vô trách nhiệm của ông Ngọc và ông Bính. Kiểu này vừa mất thời gian của mình mà cũng chả được việc gì. Mai đi học xong qua ông Bính, hỏi ông quyết định như thế nào, để mình còn làm việc của mình. Cáu không chịu được.

Chia sẻ trang này