1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ toàn onlỉn và chat thôi, chẳng làm được cái gì cả đây này. Ặc ặc, thế này thì chết rồi
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka với con bé bạn hiền mình lại quên mất nội quy của cái topic này rồi. Sao lại buôn chuyện ở đây thế hả? Xoá bài bi giờ! Sáng ngày mai bác nào rỗi thì 7 rưỡi lên phòng 228 xem thằng cu ad1412 bảo vệ nhá!
    Hihihi...mấy hôm nay vui thật! Lần lượt từng thằng bạn mình rồi mình bảo vệ, rồi thì tất cả đều sẽ xong, đều đã trở thành kỹ sư. Kỹ sư! Cái từ ấy bây giờ sao mà thấy nó bình thường thế. 5 năm trước đây thì thấy thật là xa vời. Thế là cũng hết 5 năm đại học. Quá nhanh... mình cũng không hiểu là trong 5 năm đó mình đã làm được những cái gì. Nhưng có lẽ sự thay đổi đối với mình trong 5 năm đó rất lớn lao...
    Có lẽ bây giờ vẫn còn chưa cảm thấy nhưng người ta nói một thời gian nữa sẽ bắt đầu cảm giác luyến tiếc cái thời sinh viên. Có lẽ vậy....chưa biết như thế nào...
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka với con bé bạn hiền mình lại quên mất nội quy của cái topic này rồi. Sao lại buôn chuyện ở đây thế hả? Xoá bài bi giờ! Sáng ngày mai bác nào rỗi thì 7 rưỡi lên phòng 228 xem thằng cu ad1412 bảo vệ nhá!
    Hihihi...mấy hôm nay vui thật! Lần lượt từng thằng bạn mình rồi mình bảo vệ, rồi thì tất cả đều sẽ xong, đều đã trở thành kỹ sư. Kỹ sư! Cái từ ấy bây giờ sao mà thấy nó bình thường thế. 5 năm trước đây thì thấy thật là xa vời. Thế là cũng hết 5 năm đại học. Quá nhanh... mình cũng không hiểu là trong 5 năm đó mình đã làm được những cái gì. Nhưng có lẽ sự thay đổi đối với mình trong 5 năm đó rất lớn lao...
    Có lẽ bây giờ vẫn còn chưa cảm thấy nhưng người ta nói một thời gian nữa sẽ bắt đầu cảm giác luyến tiếc cái thời sinh viên. Có lẽ vậy....chưa biết như thế nào...
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Khi nà?o 'i là?m ..thì? trư? nợ cho em nhớ..Sinh viĂn khàc Kìf sư ơ? chĂf 'Ắy 'Ắy . Cài gì? nò cùfng phà?i Thoàng!
    Em cò?n 2 nfm nưfa...Hìc..cùfng hy vòng 'ư?ng sang nfm thứ 3.
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Khi nà?o 'i là?m ..thì? trư? nợ cho em nhớ..Sinh viĂn khàc Kìf sư ơ? chĂf 'Ắy 'Ắy . Cài gì? nò cùfng phà?i Thoàng!
    Em cò?n 2 nfm nưfa...Hìc..cùfng hy vòng 'ư?ng sang nfm thứ 3.
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    mới mua quyển ô to xe máy, đọc cái
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    mới mua quyển ô to xe máy, đọc cái
  8. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trong các trường em ghét có trường Thuỷ Lợi , run rủi thế nào bây giờ nhà em lại ở ngay trong khu Thuỷ Lợi .
    Cả cái khu Thuỷ Lợi này em khoái mỗi khu liên hiệp quán nước .
  9. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trong các trường em ghét có trường Thuỷ Lợi , run rủi thế nào bây giờ nhà em lại ở ngay trong khu Thuỷ Lợi .
    Cả cái khu Thuỷ Lợi này em khoái mỗi khu liên hiệp quán nước .
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Bảo vệ xong rồi nằm dài ở nhà....chán quá chán quá....
    Ngày mai rủ mấy thằng bạn "họp" nhau tí mà không biết có được không nữa.
    Giả dụ như mình thất nghiệp thì sao nhỉ...ặc ặc! Chắc là còn chán nữa.
    Trời nóng quá! Giá mà có cốc bia cho mát thì thích nhỉ!
    To thằng cu Minh: Ai nợ mày??? Hay là ngược lại? Hehehe...kể ra anh thu nhập khá thì tặng không chú con Ram, cơ mà dạo này đói rách quá, lại đang cần tiền đi nghỉ mát đây!

Chia sẻ trang này