1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy lo rùi . Năm này không được đăng kí học lại hè nữa !
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và hiện tại đều làm mình mệt mỏi.
    Việc cũ lại quay lại làm mình muốn hét to lên, muốn đập phá mọi thứ.
    Mình đang hỗn loạn thật sự, mình không biết giải quyết mọi việc thế nào đây.
    Rồi cũng sẽ có một ngày gọi là tương lai, tương lai đó của mình mình biết được mặt mũi của nó rồi, và đang cố gắng vì nó, nhưng nhiều lúc mỗi khi mệt mỏi, mình lại muốn buông xuôi tất cả.
    Không phải lần đầu và mình cũng biết trạng huống này mình sẽ vượt qua được, như mọi lần. Nhưng cũng như mọi lần....
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và hiện tại đều làm mình mệt mỏi.
    Việc cũ lại quay lại làm mình muốn hét to lên, muốn đập phá mọi thứ.
    Mình đang hỗn loạn thật sự, mình không biết giải quyết mọi việc thế nào đây.
    Rồi cũng sẽ có một ngày gọi là tương lai, tương lai đó của mình mình biết được mặt mũi của nó rồi, và đang cố gắng vì nó, nhưng nhiều lúc mỗi khi mệt mỏi, mình lại muốn buông xuôi tất cả.
    Không phải lần đầu và mình cũng biết trạng huống này mình sẽ vượt qua được, như mọi lần. Nhưng cũng như mọi lần....
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2233 gold
    Để làm gì nhỉ? :D
    Hôm nay mới 6h sáng đã gặp chuyện bực mình. Mãi mới có một hôm mình được ngủ nướng. Mình biết làm gì giúp cô ấy nữa đây. Mình chỉ có thể giúp đến thế thôi chứ làm sao có thể hơn được. Kể cả mình có là một nhà báo có thẻ hành nghề thì một vụ việc cũng chỉ có thể đưa lên báo một lần. Hai báo cùng đưa tin đã là một ngoại lệ, trừ những vụ rùm beng ...
    Mình thật sự mệt mỏi với hai chị em cô ấy, cô ấy có hiểu là cô ấy đang yêu cầu mình một việc quá sức không, nhất là mình chỉ viết bài nghiên cứu
    Ôi nhức hết cả đầu, lần đầu tiên mình hối hận vì đã giúp cô ấy, nếu mình không giúp có lẽ mọi chuyện cứ bình ổn như lúc đầu chăng... Ôi minh` không biết, không muốn suy nghĩ nữa...Việc đó đã giúp được ít nhiều chị em cô ấy về vấn đề kinh tế, nhưng điều đó lại làm chị em cô ấy ảo tưởng hơn, mà không hiểu rằng mình chỉ là một người viết bình thường không phải là người cầm cán cân pháp luật... Mình không phải là cái phao. Ngay lúc đầu mình đã bảo đưa lên báo chỉ là mong sự giúp đỡ cho cô ấy, chứ tình hình của cô ấy chỉ là sự vi phạm quy phạm đạo đức của chồng cô ấy, chứ chưa thể cấu thành sự vi phạm pháp luật. Họ sống ở đó ít nhất họ cũng nên hiểu, họ thân cô thế cô, còn gia đình chồng cô ấy lại có thế lực. Mình ở tận trên này, làm sao xuống được thường xuyên, mà xuống được thì làm sao chứ. Mình là ai, cô ấy nghĩ đưa lên báo lần nữa thì được gì cơ chứ, cô Tuyết thì thần kinh như thế rồi, chồng cô ấy sẽ lấy pháp luật để đòi quyền ly hôn, và anh ta sẽ lấy vợ, cô ấy làm rùm beng lên chỉ làm khổ con trai cô ấy đang sống với bố, cả bây giờ và sau này... Các cô ấy không hiểu điều đó hay sao???? Trời ạ, nhức đầu quá !!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2233 gold
    Để làm gì nhỉ? :D
    Hôm nay mới 6h sáng đã gặp chuyện bực mình. Mãi mới có một hôm mình được ngủ nướng. Mình biết làm gì giúp cô ấy nữa đây. Mình chỉ có thể giúp đến thế thôi chứ làm sao có thể hơn được. Kể cả mình có là một nhà báo có thẻ hành nghề thì một vụ việc cũng chỉ có thể đưa lên báo một lần. Hai báo cùng đưa tin đã là một ngoại lệ, trừ những vụ rùm beng ...
    Mình thật sự mệt mỏi với hai chị em cô ấy, cô ấy có hiểu là cô ấy đang yêu cầu mình một việc quá sức không, nhất là mình chỉ viết bài nghiên cứu
    Ôi nhức hết cả đầu, lần đầu tiên mình hối hận vì đã giúp cô ấy, nếu mình không giúp có lẽ mọi chuyện cứ bình ổn như lúc đầu chăng... Ôi minh` không biết, không muốn suy nghĩ nữa...Việc đó đã giúp được ít nhiều chị em cô ấy về vấn đề kinh tế, nhưng điều đó lại làm chị em cô ấy ảo tưởng hơn, mà không hiểu rằng mình chỉ là một người viết bình thường không phải là người cầm cán cân pháp luật... Mình không phải là cái phao. Ngay lúc đầu mình đã bảo đưa lên báo chỉ là mong sự giúp đỡ cho cô ấy, chứ tình hình của cô ấy chỉ là sự vi phạm quy phạm đạo đức của chồng cô ấy, chứ chưa thể cấu thành sự vi phạm pháp luật. Họ sống ở đó ít nhất họ cũng nên hiểu, họ thân cô thế cô, còn gia đình chồng cô ấy lại có thế lực. Mình ở tận trên này, làm sao xuống được thường xuyên, mà xuống được thì làm sao chứ. Mình là ai, cô ấy nghĩ đưa lên báo lần nữa thì được gì cơ chứ, cô Tuyết thì thần kinh như thế rồi, chồng cô ấy sẽ lấy pháp luật để đòi quyền ly hôn, và anh ta sẽ lấy vợ, cô ấy làm rùm beng lên chỉ làm khổ con trai cô ấy đang sống với bố, cả bây giờ và sau này... Các cô ấy không hiểu điều đó hay sao???? Trời ạ, nhức đầu quá !!
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đá bóng về ; mệt quá trời
    Đi ngủ đã. hơ hơ ................
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đá bóng về ; mệt quá trời
    Đi ngủ đã. hơ hơ ................
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chả có việc gì làm nữa. Tự dưng nhớ thằng bạn, mà nó thì cứ giục " Đại ca sang chỗ em chơi! " Hic, mình là Đại ca nó cơ mà!
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chả có việc gì làm nữa. Tự dưng nhớ thằng bạn, mà nó thì cứ giục " Đại ca sang chỗ em chơi! " Hic, mình là Đại ca nó cơ mà!
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hế nô box!
    Oài ui, nhớ quá! Hổng biết nói gì cả!
    Suốt cả bao nhiêu ngày dọn nhà, thi cử, hội hè đình đám, em chỉ gặp đc mỗi Đại ca!
    Các bác còn lại, em chẳng bít đường nào...
    Sếp em ra trường xong chỉ toàn bận bù khú bia bọt...
    Bác nào có em iu thì chắc bận bịu em iu...
    Tóm lại là thông tin mờ tịt!
    Thôi thì thi thoảng chạy lên viết viết, gửi gửi, chat chat chit chit!
    Hè năm nay nóng quá nhỉ!? May mà nhà mới rộng hơn...
    Em kính mời các bác hum nào qua nhà iem chơi Hơi hiu quạnh 1 chút nhưng mà rộng hơn nhà cũ nhiều...
    Em chạy đi viết loăng quăng trong box cái nèo...

Chia sẻ trang này