1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cãi luôn: chậm nhưng không phải sửa,,, he he,,, cùn mới được chứ LUCKY... Hôm nào cậu cố gắng liên hệ 1 cái mặt bằng hay hố móng, làm phát 2 tuần 8 bản,,, khiếp ngay chứ gì
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Từ 1-9 Mobifone giảm cước tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn trong Mobi với nhau, hehe, đỡ ghê. Phải rủ em KID chuyển sang mạng Mobi để mình còn thủ thỉ.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đang làm bê tông cốt thép mố néo.
    Bạc mặt!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi bác LUCKY, em nghe nói nộp sản phẩm xong còn phải sửa nhiều lắm, qua ngay 3, 4 tiền bối KCS thế nào được... Bác cố gắng nhé, hi hi hi hi
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc chúng ta cũng đã xong bao nhiêu là công việc. Đã có thể nói như thế sau bao nhiêu là công việc mà mình đã hoàn thành trong thời gian vừa qua.
    Hoàn thành thi hoạt động tại phường, hoàn thành phần việc trong thi đỉnh cao tại Quận ( tưởng ngất xỉu rồi)..
    Học và thi xong tại trường, lo xong các công việc để kỷ niệm ngày lễ lớn của Việt Nam. He he, Box Thuỷ Lợi có tự hào không khi có một thành viên tham gia vào mittinh tại quảng trường Ba Đình ngày 2.9 ( Không tự hào thì cũng thương tui vất vả từ 2h đêm mà nói là tự hào, nhé, được không? :P)
    Hôm nay mới có thể chào mọi người một tiếng nhạ nhàng và buồn ngủ, vì vẫn còn buồn ngủ :D
    Hum hum viết vài câu hỏi thăm mọi người rồi về ngủ tiếp . He he
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Viết xong... máy đơ 1 fát! Thế là hết!
    Đói rùi... fải về nhà măm thui...
    Có những điều hay nhỉ? Nói ra cũng đến thế! Cứ cảm thấy mất mát 1 cái gì đó...
    Vẫn ước đc như 2,3 năm trước, vô tư lự! Thích làm gì thì làm rất tự nhiên... bi giờ, cứ bị áp đặt tư tưởng "Không còn như thế nữa đâu!"
    Thật ghét!

  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp anh Hai quá đi! Dạo này gặp toàn trẻ con, não cả lòng!
    Thực sự thì mình cũng muốn cho cậu ấy( và cả mình) một cơ hội, nhưng mà xử sự trẻ con thế, lại hút thuốc nữa. Thôi, để bao giờ già yêu luôn một thể, cho nó...mặn mà ! Hehe
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại rất nhiều thứ trong thời gian và không gian rất rất thu này.
    Một ngày nào đó đã 3 năm, một người đòi xưng anh trong ngày sinh nhật...một người yêu hoa cúc, một người cố chấp nhưng chân thành, một người nóng vội và luôn không bằng lòng...
    Một ngày nào đó đã 2 năm, ngày đó, mình biết mình đứng vị trí ra sao trong lòng người ta, ngoài mặt là thứ ba (hơn cả cô bạn lâu năm đấy chứ nhỉ) nhưng sâu thẳm là thứ mấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta quay lại để hỏi nhau nữa. Có thể bao nhiêu chục năm nữa, khi chúng ta đã già, chúng ta sẽ hỏi nhau chăng? Hay ngay khi người đó về nước, mình sẽ hỏi?
    Một ngày nào đó ngày hôm qua, hôm nay hay tương lai, tất cả, khi thu về mình lại sẽ nhớ , nhớ mãi chăng?
    Cơn mưa đắm dịu dàng
    Con đường
    thoảng nét ưu tư xưa cũ
    Hoa cúc dịu hương cho thu về trên phố
    Và em nghèn nghẹn lòng nỗi nhớ một bàn tay..

  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thì đáng lẽ ngày nào cũng có người viết, đằng này từ khi HCX làm bài cuối chẳng ai muốn nói gì nữa. Sao mà mất khách thế không biết
    Mà, ghi nhật kí phải ghi thật suy nghĩ của mình, HCX miệng nam mô, tay một nắm dao găm,,, lẩm nhẩm tụng kinh mà tay gõ lóc tóc lóc tóc, toàn chuyện yêu đương...
    Tâm chưa tĩnh, tâm chưa tĩnh, mô phật...

  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay khó vào box thế nhỉ? Mãi mới viết được !

Chia sẻ trang này