1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tìm được một tứ truyện rất hay. Định viết một truyện ngắn, nhưng càng viết nó lại càng cho mình cảm giác rồi sẽ là một câu chuyện dài. Mình còn một đống việc phải làm đây, nhưng câu chuyện này cuốn hút mình. Mình muốn viết, và phải viết song song với những bài ngắn mình đang chuẩn bị tài liệu để viết và cả với truyện dài mình đã dự định và sưu tầm từ lâu để viết.
    Chưa biết cái khởi đầu này có được một kết thúc như ý không, nhưng mà mình rất hứng thú. Tại sao nhỉ? chưa có một cốt truyện rõ ràng, tính cách nhân vật cũng vậy nhưng tình tiết thì quả làm mình cực kỳ muốn đẩy nhân vật đi trên con đường phát triển của một câu chuyện. Không biết mình sẽ đẩy nhân vật đúng đường ray hay nhân vật sẽ đẩy mình đi đến tận đâu đây. Nhưng cách viết này quả làm mình hứng thú vô cùng.

    To S_H : Một nắm dao găm nhưng đã găm được cái nào chắc chắn đâu. Vợ tui ai cũng lấy chồng, có người yêu và lăm le có người yêu. Là bạn bè, ông đã không thông cảm cho nỗi lòng đau đớn của tôi thì thôi, lại cứ đâm bị thóc, chọc bị gạo. Đáng ghét thật!
    Tôi mở hàng đâu có đắt, gầy còm mà lại, đó là còn chưa kể bên "Tác phẩm HCX gửi những người bạn thương mến " đó. Mọi người vào đọc nhưng viết thì chắc chỉ mình tôi. :P Thỉnh thoảng bạn hiền, vợ iu ,ablackat và cậu em kết nghĩa mới post một chút. Vậy thôi à!

  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xời, một ngày làm việc vất vả đã qua, Bây giờ là 5h00''.
    Chúc bà con một ngày cuối tuần vui vẻ!

  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng muốn viết 1 cái gì đó quá cơ...
    Tại: Hơi muộn rùi!
    Tại: Trời hum ni cũng hơi nóng quá!
    Dạo này chơi với mấy đứa ngồi cạnh cũng hòm hòm... khả dĩ! Cuộc sống lại vui tươi
    Ngày nào cũng tong tẩy từ sáng đến tối, học hành vất vả thiệt! Nhưng quyết tâm ra trường sẽ có 1 cái gì đó khá khẩm về TA! Quyết tâm thế.
    ... Đúng là thấy rất hồi hộp!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chưa thấy ai son như mình,,, 2 hôm nay toàn được 1 em rủ đi uống cafe, giọng rất tình cảm mới chết... Hí hí...
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    - Thừa thì SHare cho em với ! he he
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nhiều topic bị xoá thế nhờ.
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm máy ở nhà bị hỏng cóc lên mạng được, chán thế!
    Hôm nay sửa được rùi thì lại chả có hứng, chán thế!
    Công việc: Sai có 5cm bê tông mà phải tính toán lại hết từ đầu! Chán thế!
    Thôi, ngủ thôi, chán thế!
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    - Máy ngon rồi thì thanh toán tiền Cạc mạng; dây mạng cho tớ nhé !
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hix! Máy vẫn lởm quá!
    Tiền ơi, ước gì ta có mày để ta nâng cấp cái máy này lên. Cứ mỗi lần ngồi vào máy lại mất đứt ...30 phút để khởi động thế này có chết ko.
    Máy móc lởm thế này làm sao đi Tống Kim được chứ...
  10. samsungC200

    samsungC200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em ấy giọng ngọt ngào ko bằng tớ đâu . Tớ nhờ đứa em ở ngoài HN rủ cậu đi cafe xem mặt rung nhan của cậu . Cuối cùng tớ vẫn tìm tung tích của cậu ở trong box Thủy Lợi này . Cái điều tớ ko nghĩ đến lại thành sự thực . Cậu lừa tớ , được lắm . Cậu giả vờ là người khác , nhưng thực ra cậu và Thăng là 1 , ko khác nhau gì cả . Cậu định lừa và trêu tớ mãi sao hả Tùng / Tớ ko nghĩ tớ dễ bị lừa thế , nhưng may quá , tớ sớm biết sự thực này . Ko hề chi nhỉ , Tùng ạ ! Giờ cũng chẳng còn em nào giong ngọt ngào như thế gọi cậu đi cafe đâu ? Có điều khó hiểu là cậu đã có người yêu rồi , tớ bảo Giáng sinh này tớ định ra ngoài HN , cậu bảo tớ đi tàu ngầm với cậu .,Thế cô người yêu cậu vứt đi đâu bây giờ ? Chuyện này cậu Mạnh chẳng nói với tớ , tớ tìm mấy bài viết của cậu trong box này , sắp xếp lại những ý trùng nhau , là tớ tìm ra sự thật ngay . Nói chung tớ hơi shock 1 chút ... Một chút thôi !

Chia sẻ trang này