1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy anh S-h hôm nay ăn sáng ..buồn quá !
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tắc đường, gần 9h mới mò đến cơ quan... không kịp ăn sáng thì ăn trưa vậy,,,
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cắt tóc, kể cũng lạ, thỉnh thoảng mình lại nổi hứng cắt tóc. Nhưng toàn là nổi hứng chỉ trong tích tắc. Nhưng lạ là chưa bao giờ mình tiếc cả. Lần nào cũng làm mình cảm thấy mình lạ một chút. Thường thì buồn là cắt tóc, nhưng cũng chả phải lần nào cũng thế. Nhưng lần nào cũng quay về kiểu đầu cũ, nghĩa là ôm tròn quanh mặt. Nhìn càng trẻ con nhưng mà nhìn lại có vẻ beo béo nên mình rất khoái. Ôi chao, giá như mình lên cân. Hôm qua nhìn 43 kg mà mình không tin nổi vào mắt mình. Khoái chí thật! Măm măm nhiều vào nào!!!
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái mỏ của bạn hiền trong avatar trông ngon một cách tàn nhẫn.
    Tùng gà làm gì để người ta đến tận nhà chỉ tận tay, day tận trán thế hả. Mất uy tín giai Thủy Lợi. Từ ngày đại ca bỏ box đi làm ăn xa là các đệ tử hư hỏng lắm.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ối bạn hiền ơi, sự tình nó ngoằn ngèo khúc khuỷu lắm,,, nói thì dai, kể thì dại. Hôm nào bọn mình tàu ngầm tớ kể cho mà nghe...
    Sáng qua đi làm muộn, sợ quá hôm nay đi thật sớm, kể cũng có tác dụng... May mình đi làm gần, như thằng Lucky chắc phải đi làm từ 6h mất, hí hí

  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội quái gì mà suốt ngày fải dùng tàu ngầm đi chiến nhau thế nhỉ. Lụt à?
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ái chà, dạo này bận chuyện không theo kịp thời đại rùi... lại thấy mình lỗi thời
    Đọc toét mắt để tìm 1 tác fẩm, cuối cùng cũng thấy, hy vọng khổ chủ hài lòng! Nhớ box, chat chit với đại ca, thấy rủ ọp ẹp 20.10 để đàm fán cụ thể về chuyện sau này m, f
    Hờ, hì, hè, hà... sao ko thấy bác male nào lên tiếng cho ngày 20.10 nhể?!
    Chờ cái!

  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Đi qua nhà Bạn Luck lầy tiền đã; he he!
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tờ mờ sáng được dịp đi một vòng quanh hồ Gươm, thích. Chả mấy khi được ở ngoài đường vào cái giờ ối người vẫn đang oánh giấc trên giường. Thứ gì cũng thanh, sạch, mát, khác hẳn cái rộn rịp chấp chới mù mịt mình vẫn thấy. Duy chỉ có cái nhà có ma gần khách sạn Phú Gia là vẫn đóng im ỉm bất kể đường đông vui tưng bừng hay vắng vẻ yên tĩnh.
    À quên, rút ra được một kinh nghiệm nữa, phổ biến cho anh em, đưa vợ đi chọn áo cưới, nhớ đi vào ngày thành phố bị cắt điện Chứ bình thường người ta cứ rọi đèn sáng choang vào mấy cô manequin, váy cưới màu cháo lòng mà cứ trắng sáng như Tide.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao thế nhỉ, đã chuẩn bị cưới rồi hả bạn hiền??? Nhớ gửi tớ cái thiệp mời nhá

Chia sẻ trang này