1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi... Đã thi xong rùi! Lăn lộn 1 tháng, phờ phạc, cuối cùng cũng xì tốp! Sự nghiệp học hành mới thật vất vả làm sao
    Phải tranh thủ rảnh rỗi 1 lát, mai lại bắt đầu kì mới... hè năm nay, em đi thực tập rùi, nhà mình ạ! Các anh chị giờ đã nhớn hết cả... Em Bit chờ đi măm măm đám cưới thui...
    Trời dạo này lạnh quá! Nhưng cái cảm giác Tết sắp đến cũng rất ấm áp...
    Cuộc sống, nếu mà cố gắng... thì vẫn luôn rất đẹp!

  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bận mờ mắt, trời ạ. Sao lại có thể có lắm việc như vậy. Thế mà hôm nay lại còn quên con ngựa bay cho bé Quỳnh. Giờ phải quay về nhà một chút. Vậy là trưa mới sang được. Hic, thể nào cũng bị mắng. Hì, mắng thì mắng, mình đã hứa rồi, nhất là hứa với trẻ con thì không thể sai lời.
    Đôi lúc thấy mình vô tư quá, chả tốt chút nào. Nhưng nếu không vậy mình sẽ lạc vào ma trận nhức đầu mà mình thì chả biết đối phó ra sao. Hâm thế đấy.

  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi bộ từ nhà -> đường Yên Phụ -> phố Hàng Than -> phố Hàng Đậu -> phố Phan Đình Phùng -> phố Hàng Bún -> về nhà. Tất nhiên là ngày nào cũng qua lại mấy phố này mấy lần, nhưng toàn vèo vèo bằng xe bình bịch. Hôm nay đi bộ, ngó nghiêng được bao nhiêu thứ hay ho, cửa hàng nào cũng há miệng trố mắt dòm vào nhìn. Cứ như nhà quê ra tỉnh
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ...không biết có ra nổi trường không đây!
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tối ngủ mơ thấy người yêu.
    Ngủ dậy thấy trời sáng.
    Đi ăn sáng thấy no no.
    Cuốc bộ về thì hơi mệt.
    Lên net thấy buồn buồn.
    Một mình 1ha đất, tha hồ tung hoành ngang dọc!
    Tu em BIT, tu em Chuckle, tu em Grin: Tình hình offline thế nào rồi? Sắp tết rồi mà!

  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, thứ 6 ngày 13...
    Hôm qua mưa thì ra khỏi nhà, hôm nay tạnh thì ngồi đuổi muỗi...
    Chẹp! Thế là đã bắt đầu kì mới rùi, có điều sắp Tết, không khí tưng bừng, trăm hoa đua nở... sao học viện không cho nghỉ lun cơ chứ lị!
    To anh iu: Em k rõ lịch ọp ẹp lắm, em vừa thi xong mà, hum trước em đọc, thấy bảo 20 anh luke về thì ọp ạ?... anh bảo chị nhà ới cái nào...

  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới viết nhật ký, bởi vì lâu lắm mới lên mạng! Tình hình box biếc dạo này xập xệ quá! Chả thấy bài mới nào cả...
    Sắp về roài, sắp gặp lại HN thân yêu roài. Mình ngồi đếm từng ngày một. Mà khổ cái dạo này ko có việc, ngồi chơi thì ngày lại càng dài hơn... Hôm qua gặp con bạn hiền, nó lại còn mát mẻ cạnh khoé là mình ra ngoài đó ko có thời gian cho anh em bạn bè nữa chứ. Tức thật!
    Mấy hôm nay hai thằng bạn trong này hục hặc như chó với mèo. Bọn này cũng trẻ con ...chả kém gì mình... Cũng may là chúng nó sắp ra ngoài đó rồi. Ở thêm 1 tháng nữa chắc ko chịu nổi. Chả biết nhiệm kỳ tới ai sẽ vào đây. Hi vọng là 1 ai đó hợp cạ!
    Hẹn mấy ngày nữa thôi nhé Hà Nội ơi!
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    He he thảo nào lúc đấy thấy bạn hiền mình phàn nàn mình khách sáo quá bạn hiền không quen. Khổ, không nói toẹt ra, làm mình ngơ ngác.
    Mấy hôm nay trời đẹp quá đi mất, suốt ngày đi chơi
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
    Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
    Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
    Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng
    Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng
    Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
    Tóc gió thôi bay những ngày thơ
    Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm
    Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền xa
    Tình em như gió gào tình em như sóng xô
    Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
    Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa
    Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài lên mái tóc
    Tóc gió thôi bay những chiều mưa
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h30 dậy, đi ăn sáng, uống cafe, ra bưu điện online... Giá mà trên này có ADSL, TV, tủ lạnh, máy giặt thì không khác gì đi an dưỡng, oái chà, không ngờ ngoài cái buồn và nhớ ra thì cái gì cũng khoái

Chia sẻ trang này