1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền đã về được hơn một tuần rồi. Thế mà tôi cứ đi suốt, không thể nào có thời gian nhắn nhe cho bạn hiền được.
    Tôi vừa hoàn thành xong một phần việc khó khăn, học được rất nhiều, mệt nhiều, buồn nhiều và cũng vui nhiều.
    Tôi nghĩ, về một phần nào đó, cũng đã hiểu được cảm giác đi làm nghiêm chỉnh như bọn ông chứ không phải làm Đoàn phường ham vui như tôi nữa.
    Còn một vài chuyện nữa cũng xảy ra, nhưng quái quỷ là tôi luôn có cảm giác là tôi làm được, tôi sẽ vượt qua dù khó khăn, thậm chí sợ hãi, nhưng mà tôi chưa bao giờ thực sự có cảm giác sợ hãi của một người không thực hiện được công việc, và sẽ bị đuổi việc, hình như tự tin, hay tự cao quá thì không tốt chút nào, ông nhỉ?

  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Thank you for using LiveUpdate!
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm cô giáo chủ nhiệm cấp 2, thấy vui vui!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại đi tuốt vào trong Nam rồi , kết thúc 5 ngày thăm quê ngoài Bắc . Năm nay , chán học rồi . Mong mong kết thúc năm học mau còn đi làm !
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, rất bình thường. Có một chút buồn, một chút chờ đợi, một chút nuối tiếc, và một chút lười biếng, hình như đây là cảm giác trước khi phải bắt đầu vào công việc của năm mới ư?
    Không biết, chỉ biết, đôi khi mệt mỏi, cảm thấy không muốn thay đổi mình, nhưng nếu cứ mãi nghe những điệp khúc về chuyện tính cách lẫn ăn mặc thì không khéo có lúc mình sẽ dở chứng ăn mặc như một người già kinh dị và chẳng muốn nói gì ngoài cáu bẳn. Hy vọng sẽ không bao giờ phải như thế.

  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc bạn hiền lại lon ton đi bắt rắn về làm chả. Tớ thì lại bù đầu rồi.
    Hôm nay đang bực mình, trốn ra ngoài, online chút.
    Bạn hiền thân mến ạ, vì bạn hiền mà tớ bị em gái bạn hiền hằm hè nữa rồi đấy. Tính thế nào đây nhỉ? Hay là bạn hiền nhắn nhe ở nhà rùi hôm nào tớ qua nhà lấy cái quyển sách dầy cộp đứng thứ ba hay tư gì đó trên giá thứ ba hay tư gì đó của giá sách nhà bạn hiền đi.
    Ngày mai là ngày thơ Việt Nam làm ở Quốc tử giám, nửa muốn đi, nửa lại không, tự dưng không hứng thú. Nhưng lại ham vui. Biết quyết định kiểu gì đây.
    Bây giờ thèm một người để cãi nhau chết nên được. Giá như có một người để cãi nhau thì đỡ. Mà trưa rồi, hay qua trường, chí choé với mụ Bất Lương nhỉ? Cũng là một ý hay!!

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên đi đâu hết rồi, chưa kịp đào tạo lớp kế cận đã bỏ đi thế này à?
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ngày Valungtung vui chứ?
    Mở màn cho Valanhcanh lại là cô nàng nhất quyết "Không yêu, ăn nhiều, ngủ lắm" thì chán thật, nhưng mà đã lỡ viết rồi.
    Ngày Valinhtinh, tôi lên một quán cà phê có tiếng viết thư pháp vì có một chương trình tặng chữ miễn phí. Mải xem quên béng rằng mình chưa ăn tối.
    Ngồi tán dóc với một vài người quen. Đã đi một mình nên ai cũng hiểu, chả ai hỏi kháy nhau cái gì. Lạ là những câu chuyện nổ như ngô rang.
    Có một người quen tên là Chung, cứ gặp là cãi nhau rằng "Chung" trong nghĩa mình chọn cho tên mình thì thường liên tưởng đến lâm chung, chung cuộc, không tốt, phải là "Chung" trong nghĩa " Chuông". Mình nhất quyết không chịu. Tên mình, tự mình chọn ý nghĩa, mặc kệ nó làm người ta liên tưởng đến cái gì. Cuối cùng mình và anh ta cùng có một kết luận : hay nhất là viết chữ quốc ngữ. Thế là không có vấn đề gì nữa!!!
    "Cụ già" 46 tuổi thì ngồi nắn nót chữ nhìn rất thích, lại còn lối nói chuyện rất hóm nữa. Cụ hỏi thằng bạn gàn dở của mình, mình bảo, mình chả rõ, nhưng mà hình như nó vẫn đang ngủ trong KTX.
    "Cụ" cuối cùng chả làm gì, ngồi thỉnh thoảng đọc vài câu cho "Cụ già" ghi. Hết.
    Chỉ có một điều đáng tiếc, giá như hôm qua mình được uống trà hoa cúc. Trà hoa sen rất thơm , đượm vị, cũng như thức đựng cầm rất ấm tay, nhưng chỉ vì đã thích hoa cúc, nên với mình... Hẹn một ngày thứ năm nào đó...

  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bà dạo này có vẻ hiền hiền đi nhỉ. Tôi cũng thế, hình như ko còn cái hăng say cuả tuổi 18,20 nữa rồi.
    Tôi ít khi để ý đến những ngày lễ thế này, nói chung là ko thích lắm với cái kiểu tặng quà theo fong trào. Con gái như thế thì thiệt thòi , đúng ko?
    Mụ Bất Lương dạo này thế nào rồi? Lâu lắm ko thấy lên mạng. Bà có vào chí chóe thì cho tôi gửi lời hỏi thăm với nhá.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy Global nhỉ, bạn hiền học hành chăm chỉ đến nỗi quên cả cách yêu rồi...
    14/02 dân tình nhộn nhịp, còn mình đến cả cái shop hoa cũng không dám chui đầu vào, sợ phải ù tai vì câu chào hàng của các bà chủ

Chia sẻ trang này