1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Còn nốt ngày mai là xong một tuần kịch chiến. Mệt đứ đừ người, lúc nào cũng muốn ngủ.
    Tuần sau chỉ còn học và lo thi nữa thôi. Xong rồi thì lại đâm đầu vào chữ. Dạo này mình lười viết bài quá, đến phải chấn chỉnh cái thói ham chơi của mình.
    Gặp một lúc 3 ông cụ của lớp mình, thật tình, lâu không gặp, các cụ vẫn cứ dở dở y như cũ, mình mà bằng vai phải lứa với các cụ chắc mình đập cho các cụ mấy phát.
    Đang ngồi ở gần Điện Biên Phủ, tự dưng nhớ ra là thằng bạn hiền mình nhà ở gần đây, nhưng mừ, nó không có nhà, à nhớ ra nữa, bạn hiền thân mến, ông đã bảo Kỳ mang sách cho Lương chưa, chưa, thì nhắn nó đi, chiều tối thứ năm tuần sau tôi có việc đi qua Thụy Khê, tôi mang qua Lương hộ cho, hic, không mang sách lên thì không sao, mang lên Lương nó nhớ ra thời gian quyển sách không tồn tại trong tủ sách của nó chắc nó nghiến răng với tôi mất thôi. !!!!!!!!!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Sáng chủ nhật luôn đc bình minh từ 9h trở đi, thật đã quá!
    Tự nhiên thấy thời gian trôi qua sao mà nhanh thế chứ lị, có những điều đã cũ, có những điều sắp cũ, và có những thay thế còn mới... nhiều khi hài lòng, nhiều khi tặc lưỡi, nhiều khi dửng dưng, nhiều khi lại thấy bùn bùn....
    Oà, sáng nay khá đẹp, trời hình như không mưa, mai mà thế nì thì mình sẽ đi Hội chợ...

  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít viết nhật ký quá! Tại ở trên này rừng rú quá, mất hết cả cái văn vẻ rùi!.
    Hôm nay nghỉ ngơi sướng thật. Cả tuần vừa rồi sao mà lắm việc thế, việc cứ dồn vào đầu, cứ như thể người ta biết mình sắp té nên người ta đến bắt đền ấy. Hôm nay được buổi nghỉ thoải mái, tha hồ ngủ.
    Chiều vác vợt lên SĐ6 chiến, hoá ra ở đây cũng có mấy cao thủ. Biết thế lên chơi từ đợt trước, để đến lúc gần về rồi mới tìm được chỗ đánh. Về HN ko biết có tìm được sân để mà đánh ko đây!
    Nhắn cho bà bạn HCX: Thằng em tôi hoá ra nó quên mất bà ạ. Nghe bà viết trên này tôi giật mình gọi cho nó mới biết hoá ra nó chưa đem trả hộ tôi. Tôi bắt nó ngày mai đem trả rồi. Chẹp chẹp! Vì cái quyển trưyện này mà tí nữa con em tôi không nhìn mặt tôi...tệ thật!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thế, tối chắc còn vui hơn.
    Dạo này luky ko online, sắp được ra rồi, có gì hay ho thì đem về cho anh em thưởng thức với nhá
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sắp sinh nhật rồi anh Hai nhi? Em sẽ trốn đi thôi. Em không chịu nổi một buổi sinh nhật ngồi như tụng niệm. Mong là gặp anh, xem anh ra sao rồi.
    Lâu không vao thấy nơi này xa vắng thế. . .
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, trời đất, lất bất vì ăn hỏi và đám cưới của thằng em con ông chú ruột mà mình quên đi bao nhiêu thứ.
    Bây giờ lại nhớ ra một đống thứ quan trọng phải làm. Hic, tháng này cháy túi.
    Tháng này tiếp tục mệt đứ đừ. Tình trạng này mình còn mệt dài.
    Chuẩn bị luận văn
    Dọn nhà để sửa nhà
    Hội sách ở Thư viện Quốc gia
    Bài vở
    Chắc phải bỏ Hội diễn văn nghệ thôi. Kinh di!!!

  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ôi, ngày chủ nhật!
    Ngại đi dạy học thời tiết nì thế chứ lị, nắng nôi, bụi bặm... èo ui, lại cả cái cầu vượt ở Ngã tư sở nữa chứ, sao mà xây lâu xong thế không biết, làm mình lần nào cũng fải đi vòng vòng vèo vèo...
    Fải thư giãn đã, lâu lắm rùi mới đc nghe lại Round round... thích thật đấy...
    ... round round...

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 09/04/2006
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế nhỉ???
  9. KDT694

    KDT694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nóng quá. Gió Lào thổi rát mặt. Mong một cơn mưa bất chợt...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế là mỗi ngày lại cứ trôi đi như vậy ...
    Mệt mà vẫn cố gắng tồn tại ...
    Tồn tại ... ?
    Tồn tại để học nốt 2 năm cuối đã ...
    Cố để gắng sức cho tương lai xa xăm ....
    Mệt !!

Chia sẻ trang này