1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Thủy Lợi ( tập II )

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ablackcat, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa thôi là mình sẽ xong tuần học. Nhưng thời gian này quả là mệt nhọc.
    May mắn là thời gian đầu tiên đã trôi qua, bây giờ mọi người đã có thể tự điều chỉnh được bản thân được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
    Lại muốn đọc truyện tranh, muốn xem phim có hậu, he he, ôi chao, đồ tham lam, muốn nhiều quá, chỉ khác ông bạn long40d của mình, là mình toàn muốn hưởng thụ thôi, hư thật !
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Oái!
    Thế là tuần sau đi thực tập rùi, những hơn 1 tháng, ra đó chắc mình chẳng biết làm gì mất. Hé, môn này kì trước thi lý thuyết
    mình cũng đã từng đc 8điểm chứ bộ, thế mà giờ chẳng nhớ thao tác của bất kì công việc nào!
    Chết thật, học chưa đi đôi với hành là fiền thế đấy! Ghi sê thì chữ mình xấu, chuyển tiền thì mắt mình sáng rực - ai dám cho chuyển...
    Thui, hy vọng đc xếp phân loại hướng thư
    Hà Nội nắng quá, hum trước về TBình chơi 3ngày, cũng thấy nắng nhưng mà không oi ả thế nì. Chắc tại ở đó ít người hơn...
    Cái gì ở đó cũng thoải mái, mặt mũi mọi người trông cũng
    thoải mái, mà giá cả cũng không đắt đỏ!...
    Tuần này đc nghỉ hết cả, rảnh rỗi lại hay nghĩ vẩn vơ chứ lị, dầu sao...! Nếu mà... thì đã thế nào?!

  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đầu tuần sau lại đi xuống khu Cần Thơ ... Toàn muỗi ở đó ... Hix ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cũng ko xong . đã thế hôm nay lại còn đánh rơi cả tập tài liệu mà ko nhớ để quên chỗ nào nữa chứ . Hix .
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hết ý kiến, chán mình lắm rồi, bực mình, cáu tiết . Tại sao thế nhỉ, tại sao cái tính đãng trí nó cứ hiện hình lù lù làm mình quên biết bao nhiêu thứ. Lần này thì hay nữa rồi. Không nhớ nổi mình để vé xe buýt và thẻ thư viện ở đâu nữa. Giời ạ! chán lắm.
    Nhưng thôi thế cũng coi như một việc. Đằng nào cái CMND cũng bị hỏng vì nước mưa. Thôi thì một công đôi ba việc. Làm lại luôn một thể. Hic, đây là lần thứ hai mình phải làm lại cả ba, lần thứ ba làm lại hai thứ rồi. Hic, chán không buồn chết, vì chết chả để làm gì :D
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tĩnh yên lại trôi đi nhanh thật . Nhưng mà ko hiểu vì sao hôm nay vẫn cứ rối tung lên như thế !
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có 303 người đang vào diễn đàn, có 86 người đang đọc topic Nhật Ký TL nhưng chỉ có một thành viên là HCX. Dzui thiệt.
    Hôm nay có gió mùa, mình không nghĩ là đến những ngày này vẫn còn rét, nhưng quả là rét, gió mùa và cả mưa. Làm cho quang cảnh mùa đông làm lòng người thêm buồn nhiều lắm. Chúc em một sinh nhật an lành, người mãi mãi tuổi hai mươi!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đi câu với bọn cukhoaimoc... vui ghê! Lâu lắm rồi mình không đi câu, mà câu được nhiều cá quá.
    Cả bọn mang cá về nhà mình, mama yêu quí làm cho bao nhiêu món, mấy thằng ăn no căng cả bụng.
    Ngày mai lại phải đi làm rồi! Mấy ngày nghỉ sao mà nhanh thế không biết! Sợ nhất là không biết mình sẽ phải làm gì bây giờ... Ước gì ngày mai anh Duẩn sẽ cho mình một kế hoạch công việc cụ thể.
    Em yêu 10 ngày nữa mới về! Lâu quá!
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi một người bạn..
    Chẳng biết nói gì hơn là xin lỗi chân thành !
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Sáng ra tự nhiên thấy lành lạnh...
    Hà Nội lạnh bao giờ cũng dễ thương hơn...
    Đợt này mình tu tâm ở nhà ôn thi mà sao bải oải thế chứ lị, bao giờ cũng thế, quyết tâm nào của mình cũng chỉ cao hơn ngọn cỏ có 1 xíu... papa đã nói quả k sai!
    Nhiều khi, muốn lấy lại khí thế của tất cả mọi người quá đi thôi!...

Chia sẻ trang này